hoa cỏ may
03-04-2006, 11:34 PM
KHÔNG ĐỀ
Thư viết chiều nay một buổi chiều
Nắng chiều theo gió cảnh cô liêu
Bao giờ xuôi ngược về đất Quảng
Tâm sự đầy vơi chuyện ít nhiều
Xa lắm nhưng tình vẫn vấn vương
Yêu nhau chi lắm trọn con đường
Dẫu cho ngăn cách tình đôi ngã
Tơ lòng đã trót hẹn yêu đương
Thư viết chiều nay một buổi chiều
Nắng chiều theo gió cảnh cô liêu
Bao giờ xuôi ngược về đất Quảng
Tâm sự đầy vơi chuyện ít nhiều
Xa lắm nhưng tình vẫn vấn vương
Yêu nhau chi lắm trọn con đường
Dẫu cho ngăn cách tình đôi ngã
Tơ lòng đã trót hẹn yêu đương