PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng nói của mưa hay tiếng lòng ta?



Orceta
03-04-2006, 06:17 PM
MƯA:
Hạt mưa thổn thức rơi trên đường,
Đếm bước chân ai,sầu lặng lẽ.
Tôi đi tìm tôi giữa hư vô thực tại,
Chỉ thấy đau thương níu kéo chút vô thường.
Hạt mưa u sầu như muốn hỏi:
Vì sao lòng đêm chỉ có những u buồn.
Phải chăng từ khi em đi đấy,
Với ta cuộc đời là bóng đêm?
Bóng đêm đi về từ ánh sáng,
Để lại trong ta chút hoài niệm.
Hoài niệm dấu yêu có khi là mãi mãi?
Hay chỉ như ta rồi bỗng hóa ngây ngô?
Mưa ơi,mưa hỡi cho ta hỏi:
Có thấy em về trong sương khói,
Nhớ nhắn dùm ta đôi lời hoài niệm nhé,
Em ơi,em hỡi dù ta đã xa em,
Thì ta vẫn xin làm hạt mưa nhỏ,
Theo dấu chân em những đêm vắng,
Sẽ khóc cùng em những đêm trường,
Sẽ làm tất cả để em biết ta yêu em.
Một lần nửa thôi:"Tình yêu của đời ta!"...
-----------------THE END----------------