Xem đầy đủ chức năng : Tui muốn
fantasy_girl
23-03-2005, 03:35 AM
Tui muốn đời tui cứ lạnh lùng
Cuộc đời học sinh cứ ung dung
Không nhớ không thương iu ai hết
Để cuộc đời tui cứ lạnh lùng
nangchanhche
23-03-2005, 04:06 AM
Tui mưốn trái tim này
Mãi mãi như Bắc Cực
Để không bao giờ tan
Để lòng mãi lưôn nhẹ
không còn vướng tình yêu
matbuon
swtlilaznchik88
23-03-2005, 07:45 PM
Tôi muốn trở về thuở ấu thơ
Thuở chưa biết gì, chỉ mộng mơ
Tối ngày đùa giởn bên lũ bạn
Dù đời có khổ, củng nên thơ
Tôi muốn trở về thời hồn nhiên
Không cần suy nghỉ, hay muộn phiền
Ngày ngày chăm chỉ với đèn sách
Đời đẹp làm sao, tuổi thần tiên
Tôi muốn mình được, làm trẻ con
Suốt ngày đùa giởn, chạy lon ton
Nắng mưa xá chi đời son trẻ
Ôi thích làm sao, tuổi vàng son
Swtlilaznchik88
Kẻ_bên_lề_đợi_em
23-03-2005, 08:01 PM
tôi muốn đùa với gió
bên những bụi cây xanh
tôi muốn cùng phù vân
vây quanh nhật nguyệt thánh
tôi muốn cùng với nắng
dạo hát giọng ngân ngân
tôi muốn được bận khuân
bên chiều tà lạnh vắng
nhưng chỉ là tôi muốn
thiệt tế thật xa vời
dưới ánh sao sáng ngời
thầm 2 chữ tôi muốn
Traitimcodon
23-03-2005, 09:24 PM
Tôi muốn được khóc
Như đứa trẻ thơ
Vùi trong lòng mẹ
Quên hết ưu tư
Cảm nhận tình thân
Vòng tay ấm áp
Dẫn ta vào đời
Tôi muốn được nói
Rằng yêu cha mẹ
Từ lâu không thể
Diển đạt thành lời
Cử chỉ dại khờ
Tôi muốn được ôm
Những người yêu dấu
Buồn vui, khổ đau
Họ luôn bên cạnh
Ôm đôi vai gầy
Ấm áp của mẹ
Tôi muốn được hôn
Lên mái tóc mẹ
Bạc màu muối tiêu
Đợi con mỗi chiều
Lo từng giấc ngủ
Tôi muốn là gậy
Để dìu bước cha
Mắt cha đã lòa
Chân đã yếu rồi
Hãy để con được
Một lần dìu cha
Con muốn rất nhiều
Ba mẹ của con
Nào hiểu thấu được
Mãi mãi bên cạnh
Cho dù không lâu
chanti
24-03-2005, 01:18 AM
Tui muốn đời tui mãi bị khùng
Mặc kệ sự đời chạy lung tung
Khổ đau chẳng làm tui nao núng
Vẫn cứ ngạo đời ,vẫn ung dung
fantasy_girl
24-03-2005, 04:05 AM
Tui ngồi hóa đá thành thơ
Trả anh cái buổi tui vừa biết yêu
Tui ngồi hóa đá thành chiều
Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
Tui ngồi hóa đá thành mưa
Trả anh cái buổi anh đưa qua cầu
Xa nào anh co hay đâu
Cũng từ khi đó bắt đầu hóa tui.
chanti
24-03-2005, 04:41 AM
Ta đứng nơi này ngóng dáng em
Qua song cửa nhỏ ,gió khua rèm
Từng bước chân qua ,ta thầm đếm
người đi ,còn đọng nỗi dịu êm
Chanh Chua
24-03-2005, 04:44 AM
Trả em trả hết những điều
Ngày xưa hai đúa có nhiều bên nhau
Trả em trả những cơn đau
] Ngày xưa hai đứa lao đao vì liều ( liều yêu ah)
chanti
24-03-2005, 05:05 AM
Hãy nhận đi em ,những nỗi đau
Bao nhiêu kỷ niệm đã trao nhau
Giờ theo mưa gió vào chôn dấu
Rớt lại yêu thương đã bạc màu
swtlilaznchik88
24-03-2005, 08:15 PM
Cho tôi trở về thời mới yêu
Thuở chưa biết gì mộng mơ nhiều
Lúc còn non trẻ tình chớm trở
Đâu biềt tình sầu buồn cô liêu
Cho tôi trở về mái nhà xưa
Lúc còn bên anh nhìn trời mưa
Nắng chiều chiếu soi cùng hóng mát
Anh hứa anh kề tôi sớm trưa
Cho tôi trở về lúc bên nhau
Anh cùng em kể chuyện ban đầu
Thề ước chung đôi không xa cách
Mình cùng sánh vai dù khổ đau
Thế sao hôm nay tình ly biệt
Anh ở phương nào biết cho chăng
Mảnh trăng hôm xưa vẩn còn đó
Thế sao tình mình như gió mưa?
Swtlilaznchik88
Chanh Chua
25-03-2005, 02:38 AM
Em ở quê nhà em có hay ?
Hồn anh nương cánh nhạn trời mây
Mỏi mòn trong ngóng sầu đơn lẻ
Thao thức năm canh thương nhớ đầy
Lời hứa hôm nào anh chẳng quên
Phiêu bạc hồ hải bước lênh đênh
Đường xa cảnh lạ anh mê mãi
Để ánh tả dương trải bóng nền
Em ơi anh ở phương trời lạ
Vẫn nhớ về em ,nhớ ngặp lòng
Chẳng biết em còn như ngày ấy ?!
Vẫn thường đợi anh lẫn ngóng trong ...
thach_anh_tim
25-03-2005, 03:16 AM
em muốn anh chỉ nhỏ bằng hạt cát
để cho em mãi dấu vào tim
để cho em khỏi phải đi tìm
hình bóng anh trong tim kẻ :wave: khác
Chanh Chua
25-03-2005, 03:34 AM
:love-smil em mới là cát anh la sóng
sóng nhận chìm cát tận đáy lòng
chớ kg để cát nằm một chổ
hổng thôi thằng '' phong'' nó cướp đi ...(phong là gió ........mà gió hay cướp cát của sóng lém) :blinking:
nguyenanhsang
25-03-2005, 06:08 AM
tôi đây cũng muốn tim lạnh lùng
nhưng mà đôi lúc nó nổ tung
lòng không kiềm chế lòng bất chợt
những đợt mưa phùng ngắm vào tim
Kẻ_bên_lề_đợi_em
25-03-2005, 12:17 PM
những đợt mưa phùn nhẹ nhàng rơi
lơi phơi lất phất bên thềm nhà
hay mưa đang rơi lòng ai đó
xin mưa đừng rơi, xin đừng rơi
swtlilaznchik88
25-03-2005, 12:41 PM
Em ở quê nhà em có hay ?
Hồn anh nương cánh nhạn trời mây
Mỏi mòn trong ngóng sầu đơn lẻ
Thao thức năm canh thương nhớ đầy
Lời hứa hôm nào anh chẳng quên
Phiêu bạc hồ hải bước lênh đênh
Đường xa cảnh lạ anh mê mãi
Để ánh tả dương trải bóng nền
Em ơi anh ở phương trời lạ
Vẫn nhớ về em ,nhớ ngặp lòng
Chẳng biết em còn như ngày ấy ?!
Vẫn thường đợi anh lẫn ngóng trong ...
Chẳng biết còn nhớ hay đã quên
Tình xưa như sóng trôi bồng bềnh
Chẳng biết nên yêu hay nên giận
Người đi quên rồi nghĩa ái ân
Bóng xa chim bay về nơi ấy
Riêng tôi nơi này mỏi mòn trông
Một mình cô đơn buồn cô lẻ
Thôi rồi duyên tình rẻ chia hai
Hoàng Yến
thach_anh_tim
29-03-2005, 01:42 AM
:love-smil em mới là cát anh la sóng
sóng nhận chìm cát tận đáy lòng
chớ kg để cát nằm một chổ
hổng thôi thằng '' phong'' nó cướp đi ...(phong là gió ........mà gió hay cướp cát của sóng lém) :blinking:
nếu anh là sóng em sẽ không là cát
vì sóng thường vô tình lắm ai ơi
cứ cuốn cát đi mà không thèm để ý
không cần biết cát đó có phải em
onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:53 AM
sao em nỡ nói ra điều cay đắng
em vô tình chẳng chịu hiểu ra sao
em là cát anh sẽ là con sóng
sóng xô bờ và hai đứa gặp nhau
fantasy_girl
29-03-2005, 05:31 AM
Anh ạ ngày xưa vua nước bướm
Kén nhân tài mở điệp khoa lang
Vua không lấy trạng , chỉ lấy thám
Con bướm vàng tuyền đậu thám hoa.
Vua liền gọi gả con gái yêu
Nàng đẹp như em , chả nói điêu
Vua thương , nuông vợ chồng phò mã
Cho nhởn nhơ xem hoa sớm chiều
Một hôm hai vợ chồng quan thám
Mê mải xem hoa lạc lối về
Vợ khóc :"chàng ơi , em hãi lắm !"
...Trời chiều lạc lối tới vườn lê
Vườn đầy hoa , trắng như em ấy
Bỗng một bà tiên hiển hiện ra
Sao bà đẹp quá , tiên mà lại
(Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa)
Bà thấy vợ chồng đôi bướm dại
Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê
Đến bên âu yếm bà thương hại
Ý hẳn hai con lạc lối về ?
Đêm ấy chăn êm và gối êm
Vợ chồng ăn bánh với bà tiên
Ăn xong thoắt chốc liền thay lốt
Chồng hóa thành anh , vợ hóa em .
Chuyện hay hôn nè , nghe rùi cho nghe ý kiến , hehe , cái này cũng nằm trong "Tui muốn" đó nghe , vì tui thích chuyện cổ tích mà , chỉ là thay đổi không khí một chút thôi.
Chanh Chua
29-03-2005, 08:27 PM
:think: bài nì được đó fantasy....lau lau cũng phải đổi không khí một chút chứ.........co bài nào tương tự tiếp luôn đi chứ........
:blinking:
Tôi muốn em hiểu nghĩa đời
Giàu nghèo như phấn ở làn môi
Sắc màu quyến rủ gây phiền muộn
Cao cả tâm hồn đáng trọng thôi.
Tôi muốn em chẳng thích cao sang
Em phải tập quen sống cơ hàn
Phố phuồng đông đúc không nên tới
Đi gặp ai nhìn nhớ bước nhanh
Tôi muốn em đừng kết bạn nhiều
Đừng bao giờ đùa với tình yêu
Sợ rằng khi thói đời đen bạc
Cười đùa bao nhiêu khóc bấy nhiêu
Tôi muốn em đừng mơ nhiều mối tình
Sẻ làm em khổ và điêu linh
Hãy sống chân thật đừng gian dối
Sống thật con tim của chính mình... :cooll:
thach_anh_tim
31-03-2005, 01:58 AM
sóng xô bờ và đôi ta gặp nhau
nhưng cũng chỉ được trong chốc lát thôi
rồi sóng lại quay về với biển cả
bỏ lại cát một mình giữa đất trời :angel1:
fantasy_girl
31-03-2005, 03:11 AM
Tui tiếp hén , gì chớ kể chuyện cổ tích mấy lị ngày xưa là miễn bàn
THƯỞ ẤY VÀ...
Thưở ấy mặt trời là quả
Chiếc lá là lông ngỗng bay
Con gái mơ làm công chúa
Chỉ có hàng cây là cây
Bí ẩn diệu kì thần thoại
Nhường cho bí ẩn cuộc đời
Chiếc lá vẫn là chiếc lá
Chuyện ngày xưa vẫn cứ xa xôi
Thế rồi mùa thu gió thổi
Lá dẫu xa lìa gốc cây
Góp chút mơ màng vào đất
Cho đời xanh khắp đó đây
Mặt trời dẫu không là quả
Vẫn chăm chỉ đậu mỗi ngày
Hoàng hôn vừa về kịp chín
Ngọt lành những giấc ngủ say
Và tình yêu ơi có phải
Người luôn tươi mới tràn đầy
Trong trái tim nhiều bí ẩn
Đập suốt một đời mê say.
vecon_lonton02
31-03-2005, 03:44 AM
dối với em tình không phải là tiền
không phải hào quang của kim cương lấp lánh
càng không phải những lời có cánh
của lạnh lùng,giả dối ,hờn ghen
onggia_ngoiomdan_ghita
01-04-2005, 12:39 AM
dối với em tình không phải là tiền
không phải hào quang của kim cương lấp lánh
càng không phải những lời có cánh
của lạnh lùng,giả dối ,hờn ghen
nhưng tình em trao tôi sao ngắn vậy
chỉ là những phút giây thơ mộng thủa nào
không lạnh lùng giả dối hay sao
nhưng tôi thấy tình em sao xa lạ
fantasy_girl
01-04-2005, 03:13 AM
Yêu anh em sợ nhiều cay đắng
Sợ phủ phàng nên chẳng dám yêu anh (nhiều)
Sợ một mai anh về tay kẻ khác
Em mỉm cười cho số phận anh ơi !
--------------->Hieu cho em !
fantasy_girl
02-04-2005, 03:22 AM
Tuổi học trò yêu chi cho vội
Yêu rồi đổ tội cho thời gian
Cố không yêu để lòng trong trắng
Lỡ yêu rồi cố gắng thành công.
thach_anh_tim
02-04-2005, 06:36 PM
Ẹm không yêu ai cả
Chỉ yêu mình anh thôi
Dẫu tất cả con trai
Bên em điều tốt đẹp
fantasy_girl
02-04-2005, 07:35 PM
Sắt đã tan trong lòng dung dịch
Muối đã tan trong dung dịch bazo
Em đã yêu anh mãi không mờ
Mà sao anh cứ hững hờ vu vơ.
Chanh Chua
02-04-2005, 08:49 PM
Tôi muốn em phải hiểu nghĩa đời
Giàu nghèo như phấn ở làn môi
Sắc màu quyến rũ gây phiền muộn
Cao cả tâm hồn đáng trọng thôi .
Tôi muốn em chẳng thích cao sang
Em phải tập quen sống cơ hàn
Phố phuồng đông đúc không nên tới
Đi gặp ai nhìn nhớ bước nhanh .
Tôi muốn em đừng kết bạn nhiều
Đừng bao giờ đùa với tình yêu
Sợ rằng khi thói đời đen bạc
Cười đàu bao nhiêu khóc bấy nhiêu ...
Tôi muốn em đừng mơ nhiều mối tình
Sẽ làm em khổ và điêu linh
Hãy sống chân thật đừng gian dối
Sống thật con tim của chính mình ....
thach_anh_tim
03-04-2005, 12:07 AM
Người yêu hỡi hãy là người chân thật
Nguyện suốt đời chỉ yêu mình tôi
Đừng như chiếc lá mùa thu ấy
Nay ở trên cành mai lại rơi .
fantasy_girl
03-04-2005, 01:02 AM
Yêu hoa yêu cả một rừng
Yêu người yêu 1 xin đừng yêu hai
thach_anh_tim
03-04-2005, 01:07 AM
Trăng Treo Tít Tận Trển Trời
Bầu Trời Xanh Ngắt Một Màu Xanh Xanh
Em Giờ ở Chốn Không Anh
đời Anh Phiêu Bạt Biết Là Nơi đâu
fantasy_girl
03-04-2005, 01:20 AM
Tôi yêu thơ vì thơ là bạn
Tôi yêu nhạc vì nhạc là tình
Tôi yêu anh vì anh là tất cả
thach_anh_tim
03-04-2005, 01:22 AM
Yêu hoa yêu chỉ 1 ngày
Yêu hoa yêu chỉ 1 loài hoa ơi!
Yêu người yêu cả 1 đời
Yêu anh yêu chỉ 1 người là anh
fantasy_girl
03-04-2005, 01:29 AM
Buổi đầu em tập làm thơ
Viết lên bốn chữ : yêu anh trọn đời
Buổi sau em tập làm thơ
Viết lên bốn chữ : hận đời vì anh.
onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:32 AM
Yêu hoa yêu chỉ 1 ngày
Yêu hoa yêu chỉ 1 loài hoa ơi!
Yêu người yêu cả 1 đời
Yêu anh yêu chỉ 1 người là anh
em nói yêu tôi cả một đời
mà sao ai nỡ vội chia phôi
cả em và tôi ai cũng mất
mất đi cuộc tình của chúng ta
onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:47 AM
yêu em anh phải biết làm sao
viết lên trời cao hay biển cả
ba chữ anh yêu em bằng máu
máu của con tim chót yêu em
thach_anh_tim
03-04-2005, 01:49 AM
Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái!
Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương,
Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trường
Vơi chăng nhỉ hỡi tình thương chan chứa...
fantasy_girl
03-04-2005, 01:56 AM
Hấn con trai
Có nhiều tài đểu
Hấn mới hiểu
Mấy kiểu lừa tình
onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 01:59 AM
to thachanhtim : sao ban không noi gì vậy yahoo của mình là daigia12b_friends_forever
mà hã ra đó nói chuyện nha
Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái!
Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương,
Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trường
Vơi chăng nhỉ hỡi tình thương chan chứa...
mối tình anh mênh mông như biển cả
mà sao em nỡ buông tiếng hoài nghi
tình em đó em hãy coi cho kĩ
để coi anh có hết yêu em không
thach_anh_tim
03-04-2005, 02:04 AM
Yêu sai lỡ để mang sầu trọn kiếp
Tình mười năm còn lại chút này thôi
Lá thư xưa màu mực úa phai rồi
Duyên hẳn thắm ở phương trời đâu đó
sorry. minh ko mo nick Yahoo ma`.
onggia_ngoiomdan_ghita
03-04-2005, 09:35 AM
mối duyên thắm có trời mới tỏ
em xa tôi em vứt bỏ tình tôi
tim tôi đó xin em hãy giữ
vì ngày mai tôi sẽ về trời
( tự tử vì thất tình )
fantasy_girl
04-04-2005, 03:02 AM
Nào đâu hay anh vút bỏ vì tình
Em vẫn biết em nào đâu ca thán
Chỉ vì anh yêu em chưa trọn kiếp
Để tình em vương vấn chốn nhân gian.
Chanh Chua
05-04-2005, 02:38 AM
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee...........canhh chua dzèo đây..............boà kon né ga cho tui dzào koi
yêu em anh chẳng cần gì
chỉ cần 4 chử '' đưọc gần bên em ''
yêu em anh chẳng cần chi
chỉ cần em nói '' yêu anh sưốt đơì ''
thach_anh_tim
05-04-2005, 07:03 AM
áo trắng ai về qua lối gió
tóc thề heo hút lạnh bờ vai
chiều nghiên cánh mỏng phôi pha nắng
rụng xuống hồn anh nỗi nhớ dài
Chanh Chua
05-04-2005, 10:16 PM
eeeeeeeeeeee.............chèo bè kon.........chanh chua dzèo gùi nè..............ai noái xấu gì tui đoá.......
dzí của anh chẳng có gì
dzí nè em cứ móc đã đi
móc xong thì đừng hói hặn
đừng hỏi tại seo dzí hỏng có chi
eeeeeeeeeeeeeee veeeeeeeeeeeeeeeeee dzèo nưả ah.............hung sợ ah.........
thach_anh_tim
06-04-2005, 01:57 AM
Câu chuyện đùa như một giấc mơ hoang
Cũng làm tôi giật mình trong tưởng tượng
Ôi! hạnh phúc va bao niềm vui sướng
Khi giữa cuộc đời ta bỗng gọi tên nhau...
onggia_ngoiomdan_ghita
06-04-2005, 02:11 AM
gọi tên em trong những cơn mộng tưởng
một giấc mộng mà mãi mãi không thành
bởi nơi đó em đang cùng người khác
bước trên con đường tôi đã bước cùng em
thach_anh_tim
06-04-2005, 02:14 AM
Sống phải biết vị tha và độ lượng
Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
Trông anh vậy mà sao anh tàn nhẫn
Anh hững hờ giết chết trái tim em
phunghoang200339
30-04-2005, 01:16 AM
Bạn cố để tim trong lạnh lung
Cả đời học trò cứ ung dung
Nhưng mà chỉ sợ tim còn cóng
Lẩy bẩy xin người cái chữ yêu
fantasy_girl
05-05-2005, 01:18 AM
Chữ yêu ấm áp chữ tình
Chữ tim lạnh cóng muốn xin chút tình
Học sinh nên muốn một mình
Mặc cho mưa gió lạnh lùng cách chi.
Chanh Chua
05-05-2005, 03:25 AM
yêu là khổ không yêu thì lổ
nhưng dù khổ tui vẫn cứ yêu
thotinh_online
05-05-2005, 06:33 PM
yêu thì khôt không yêu thì lỗ
Biết làm sao khi đứng giữa oái ăm
onggia_ngoiomdan_ghita
06-05-2005, 01:14 AM
bạn hãy chọn theo con tim mình vậy
có yêu không hãy để tim nói thay mình
( lâu không trở lai chao cả nah nha )
fantasy_girl
07-05-2005, 06:03 PM
Chưa yêu thì yêu cho biết
Yêu rồi yêu tiếp kẻo quên
Yêu cho thế giới đảo điên
Yêu cho vũ trụ đảo điên vì tình.
Chanh Chua
07-05-2005, 06:25 PM
yêchi cho đời lênh đênh
yêu chi cho đời chong chênh
yêu chi cho cuộc sống gập ghềnh
thà ở dzị cho đời khỏi khổ
tieubao
07-05-2005, 06:48 PM
Ai cũng biết khi yêu là khổ
Sao đời nhiều người đổ lắm thay
Tiêu dao tự tại sao không muốn
Mà lại đi yêu, bận suốt ngày
fantasy_girl
08-05-2005, 03:04 AM
Tieubao nói zay thoai chớ bộ . Đương nhiên ai cũng phải GỤC NGÃ TRƯỚC TÌNH YÊU , đúng hôn ?
Trời vào thu trời nhiều lá rụng
Bước vào đời tôi khổ vì yêu.
Chanh Chua
08-05-2005, 03:13 AM
trời vào thu trời nhiều lá đổ
chưa bao giờ tui khổ vì yêu ........:D
fantasy_girl
08-05-2005, 03:26 AM
Kiếp nhân sinh tản mạn khúc đàn
Buồn thay kẻ khổ có hay đâu
Rằng vui rằng sướng giờ đâu thấy
Ngoảnh lại tim mình túa máu đau...
Chanh Chua
08-05-2005, 05:08 AM
hỡi nhân sinh tình là gì ?
mà người đau khổ ,người hy sinh
đau đau ,khổ khổ tim rứa máu
tui hỏi nhân sinh tình là gì?
fantasy_girl
09-05-2005, 03:58 AM
Để nhân sinh trả lời nha:
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Anh yêu là con vịt què
Loe hoe là bọp chết.------------->hê hê hê....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.