PDA

Xem đầy đủ chức năng : ơi quê hương



trai_nông_thôn
18-05-2005, 11:19 PM
ngày ra đi con hôn lên đất mẹ
mắt lệ nhòa ướt đãm gò má con
từng ngày qua quê hương ơi có còn
nhớ người con đã ra đi biền biệt

rồi năm nay đào và mai nỡ
nỗi nhớ thương trong con lại cồn cào
quê hương ơi ôi nhớ nhớ làm sao
bánh chưng xanh mứt gừng cay ngày tết

ở tha hương con mong ngày trở lại
để hôn lên đất mẹ thêm một lần
thêm một lần gặp lại những người thân
thêm một lần và thêm một lần nữa

TNT

nhatle20vn
25-05-2005, 04:47 AM
Thêm một lần và thêm một lần nữa
Mãi mãi quê hương vẫn là chùm khế ngọt

bùi văn tuấn
25-05-2005, 11:47 PM
MẸ YÊU BIỂN TRỜI
Ngày con đi lòng mẹ triễu sầu
Đứa con bé dại nay rời xa mẹ
Khi vào đại học con đâu hay mẹ héo gầy
Bao nhiêu tiền mẹ chắc chiêu cho con
Con nào biết bao mồ hôi mẹ lặng thăm rơi

Mẹ ơi ơ nơi này mỗi lúc cô đơn
Con luôn nhơ về mẹ
nhớ dáng gầy mẹ thức hằng đêm
Mỗi khi con ấm đầu sốt cao
Nay thèm bác cháo hành mẹ nấu hôm nào

Con cao bao nhiêu mẹ thấp dần theo năm tháng
Tóc điểm sương mẹ bạc đầu vì mưa nắng
Mẹ dấu yêu, xin hãy đợi con về
Đợi con về mẹ nhé, mẹ ơi
Để con còn cơ hội ôm mẹ và nói với mẹ rằng ''con yêu mẹ, mẹ ơi''.



kính gởi MẸ
MINH TRANG .VP4B
Ngày 26/05/05


yêu cầu bạn sau này không nên post 2 lần như vậy nữa....nếu lần sau chanh sẽ del bài của bạn ..nhưng vì bạn là thành viên mới nên chanh nhắc nhở lần đầu....
....chúc bạn vui vẻ khi vào diển đàn HHT.......
...........Thân........

Nàng tiên USA
27-05-2005, 09:09 PM
*Bạn em thật bé
*nhưng thật dễ thương
*khi em thấy buồn
*bạn em chia sẽ.

*Tình thương của bạn
*em thật không ngờ
*thật là trẻ thơ
*nhưng thật là quý. :angel1: :)