Xem đầy đủ chức năng : Cõi mơ ...
mây mơ êm
03-04-2006, 10:41 AM
Ta lại tìm về giấc mộng thơ !
Tháng năm ấp ủ với mong chờ
Đã lâu không mộng "tình .. hờ hững"
Lạc thú trong đời mơ hoàn mơ !
Ta lại tìm về một cõi mơ
Dư âm ngày ấy , đọng trang thơ !
Yêu thương mãi mãi không thay đổi
Dẫu biết tình ta - "vốn giả vờ" !
Có muốn cùng ta dệt mộng thơ !
Có muốn cùng ta về cõi mơ !
Có muốn hay không ta cũng mặc ..
Bởi đời ... còn lắm "kẻ ơ thờ" !
shrek010sky
03-04-2006, 10:47 AM
Buồn vì vắng bóng người yêu
Buồn vì lẻ bóng yêu kiều mỗi đêm
Buồn vì không tiếng êm đềm
Buồn vì môi đã không mềm bởi anh
Hôm qua nhặt chiếc lá vàng
Lòng nghe một chút bàng hoàng vì đâu
Tình xưa nghĩa nặng thâm sâu
Sao đành quay gót để sầu chất cao
Lạc chủ đề mất rùi. hiihiihihhihiiiiiiiii
mây mơ êm
03-04-2006, 11:01 AM
Buồn chi buồn lắm bạn hiền !
Chủ đề có lạc , chẳng phiền cho ta .
Vì đâu mà phải thốt ra
Nói chi câu nói thật thà thế kia ...
cô bé mắc nai
03-04-2006, 05:19 PM
Ta vẫn tìm em ở đảo mơ
Dù cho năm tháng có phai mờ
Tình yêu muôn thuở sầu trái đắng
Vẫn nguyện một lòng với trăng thơ
Ta sẽ vì em mãi đợi chờ
Rêu mờ che phủ lối đi xưa
Lá vàng héo úa thay màu áo
Ta vẫn muôn đời nhớ " nàng thơ "
LLGL
Lost.
03-04-2006, 10:51 PM
Chạy hoài vẫn đến cõi mơ
Dẫu đường kia chẳng ai chờ ai mong
Mơ đi, an ủi cõi lòng
Sợ về cõi thực - tình không, lại buồn
Vẫn từng lá đổ chiều muôn
Vẫn vu vút gió, mưa tuôn từng chiều
Cõi lòng vẫn ngụ lời yêu
Thì về cõi thực tìm điều còn vương
Đêm Trăng
04-04-2006, 06:24 AM
tìm hoài tìm mãi bóng yêu thương
đường xưa vắng lặng nào đâu thấy
dáng em xa rồi ...mãi ko tin
tìm hoài cõi thực ...tìm vô vọng
chạy đến cõi mơ ...tạo dáng người
vẻ nên đôi mắt mơ huyền ấy
tô đậm đôi mày ...liễu cong cong
vẽ thêm trái tim...môi mọng chín
thêm dáng yêu kiều ...áo thướt tha
thế là ta gặp ...người trong mộng
sánh bước bên người ...cõi thiên thai
phonglantim
04-04-2006, 07:02 AM
Ta cố đắm chìm trong giấc mơ
Để cho thương nhớ chẳng xa mờ
đã lâu lắm rồi bao thương nhớ
Chẳng thốt nên lời..hoá thành thơ
Ta cố đắm chìm vào cõi mơ
Mong cho mộng ước chẳng giã vờ
để thấy bước chân về bỡ ngỡ
Nhặt nhành hoa thắm...viết lời thơ
*Thanh Quang*
04-04-2006, 07:16 AM
tìm về giấc mộng ..vỗ yêu thương
để bao thương nhớ ...chẳng phai mờ
để tình ta mãi ...đọng trong tim
đêm về mơ mãi ...mộng yêu thương
mộng yêu thương...mộng có ngày tỉnh
mộng vỡ rồi ...ôi giấc mộng yêu thương
thực tế phũ phàng...ngày ấy... em đi
theo tiếng gọi ...phú quí...lãng quên anh
Mua Sao Bang
04-04-2006, 11:02 AM
Lạc bến đi vào chốn mộng mơ
Giất mông bơ vơ có một mình
Chút tình cô lạnh không bài tỏ
Để gió hương chiều ..bỏ sang ngang!
mây mơ êm
04-04-2006, 10:16 PM
Em muốn gặp anh , ở cõi mơ
Dẫu cho ngày tháng quá hững hờ .
Em không ngần ngại , chờ anh ghé..
Một lần dừng chân tại bến mơ !
Rồi anh cứ đi - đi mặc anh .
Em không níu kéo dẫu chẳng đành !
Cõi mơ mãi mãi chỉ tồn tại..
Hình ảnh ảo mờ.. chính là anh !
*Thanh Quang*
05-04-2006, 07:23 AM
gặp em nơi chốn phong trần
lời em dịu ngọt ...thương chàng mãi thôi
tin em...lo lắng trăm bề
mua xe em chạy...mua vàng em đeo
thương em ...sắm cả nhà lầu
bữa cơm anh đút...việc nhà anh lo
thương em chẳng kể nắng mưa
thức khuya dậy sớm...kiếm tiền nuôi em
vậy mà em nỡ phụ phàng
trộm tiền trong tủ...đem về cho trai
đợi anh thức dậy đi làm
lên xe em chạy một lèo đi luôn
còn đâu giấc mộng yêu đương
nay đà tỉnh mộng gia tài ...còn đâu
_hihihihi
con gái ...ôi đúng là con gái :D :blow:
mây mơ êm
10-04-2006, 10:46 AM
Phong cảnh chốn này có đẹp không ,
Có đủ cho ta.. sưỡi ấm lòng !
Những khi vắng bóng người trong mộng ,
Thì có khác gì - cảnh mùa Đông !
Cây cối - lặng nhìn đứng trọi trơ ,
Khung trời ảm đạm đến bơ vờ .
Nhìn thôi cảm thấy không sức sống !
Nghĩ đến , làm ta hết mộng mơ .
Bởi vậy nên ta quyết định rồi ,
Chịu khó mà tìm "cõi mơ" thôi .
Thiên đường cõi mơ mà ta biết ;
" Là kiếm.. đường tu quách cho rồi " !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.