PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngốc của em (Gửi chip_người mà anh yêu thương nhất)



chickenrun1984
03-04-2006, 10:37 AM
Người yêu ơi em có biết
Trái tim anh đã lỡ
Yêu em nhiều quá rồi
NÓ bồi hồi và rung động
Mỗi khi thổn thức nhớ tới em
Hình bóng người con gái
Mập mập và dễ thương:)
ANh mong tình anh sẽ
An ủi trái tim em
Mỗi khi buồn cô quạnh
Hãy nhớ có anh đây
Một chàng ngốc xấu xí
Yêu em rất chân thành
Cuộc đời lắm cám dỗ
Khiến ta phải siêu lòng
Nhưng anh tin mình sẽ
Vững bước ở bên nhau
Ngốc yêu em nhiều lắm
Em biết điều đó không
Thấy em luôn vui vẻ
Ngốc thấy vui cùng em
NGốc mong thời gian ấy
Mau mau trôi thật nhanh
Để em được bên ngốc
Hưởng trọn tình yêu này
Một tình yêu tươi đẹp
Cao quý hơn ngàn sao
Ngốc yêu em nhiều lắm
Hãy tin vào ngốc nha.

shrek010sky
03-04-2006, 10:39 AM
Vậy là ta đã xa nhau
Như thu về hạ xa dần phượng đỏ
Để lại chiều vàng..lả lơi say trong gió
Bước ai buồn lạc lõng qua chốn xưa

Giật mình nghe bên tai trời đổ mưa
Nghe tiếng nhớ vọng về xa xăm quá
Ôi ! tiếng mưa nghe rơi sao êm lạ
Ngỡ ngày xưa nhớ quá lẩn tìm về

Này điểm hẹn ngày nào ta vẫn đến
Nhưng giờ đây đã vắng bóng người sang
Trên lối xưa xào xạc lá thu vàng
Rơi nhanh quá những mảnh tim trong gió

Ôi!đây nữa chỗ xưa giờ chẳng có
Dáng em trong buổi lên lớp ngày mai
Để cô đơn nên có kẻ tìm hoài
Một dáng nhỏ trong trời chiều xe tím

chipcontinhnghick1988
10-04-2006, 08:23 AM
NE^U KO CO' ANH
Không có anh ..em biết c̣n yêu ai nữa
Những chuỗi ngày c̣n ai nữa nhớ nhung
Những năm tháng c̣n chi mơ mộng
Cạn chi nữa ..để dết bóng tương tư

Không có anh ..em không c̣n yêu ai nữa
Để chuỗi ngày em với cô đơn
Với con tim băng giá héo ṃn
Để đau khổ mơi ṃn yêu anh ..

Không có anh ..tim sẽ hoài băng giá
Với ngàn đời trọn kiếp yêu anh
Đừng hỏi vì sao ..em yêu nhiều như vậy
Em chĩ biết ..khi yêu là như thế ...

Không có anh ..ngày sẽ dài vô tận
Những vui buồn em biết tỏa cùng ai ?
Và ai sẽ cho em hoài dệt mộng
Một tương lai hạnh phúc tràn dâng ??

Không có anh ..em biết cạn ai hờn dỗi
Những lúc dỗi hờn em khóc vui vơ
Ai sẽ cưng ch́u những lần như thế ..??
Ai sẽ đền ấu yếm thương yêu ..??

Không có anh ..sẽ không c̣n chi nữa
Là hư vô bờ bến em về
Là không gian sẽ hoài tâm tối
Là chuỗi ngày sầu ..vì nếu không anh ....

555
10-04-2006, 10:58 PM
Anh đã thầm định nghĩa : sao là nhớ ?
Sao là nỗi u uất từng đêm ?
Sao là những niềm đau không kiềm được ?
Sao là những ngọn nến nhiệm màu ?
Đem đến cho anh một niềm vui lặng lẽ
Trong khuya vắng....
....còn nghe tiếng người đang gọi khẽ
Có phải lòng tôi ....khẽ bảo trái tim tôi ?
Nó bảo rằng mày có làm gì nên tội
Có làm gì đến nỗi trái đất ngừng xoay
Dẫu có chăng chỉ xin người đừng quay lại
Niệm tháng ngày bằng những dòng lệ rơi
Anh chỉ hận ngồi đây trong nỗi nhớ vơi đầy
Mà ngước nhìn người phủi áo ra đi
Anh vẫy tay gọi em trong tăm tối
Cố in lại dấu giày trên lối mòn ngày xưa.
Trong khi đó, em bây giờ nơi chân trời xa lạ
Có ngồi định nghĩa ,sao gọi là nhớ hay ko?
Hay chỉ mình anh bên đầu này tơ tưởng
Mường tượng một người, mà hình bóng nay đã xa
Anh lại chợt nhớ : À phải rồi tà áo sân trường
Nơi êm ái ghi lại những gam màu sáng tối
Anh và em bên những quán cóc chiều mưa
Hay là em bên hàng chè đầu ngỏ
Hay là anh lân la quanh gánh dừa xiêm
"Anh.... ko.... mà là tôi..... Tôi ko hiểu vì sao mình lại nhớ "
Để tự nói với tôi rằng nỗi nhớ chính là đây!

meocongianxao
11-04-2006, 10:46 AM
Trời ơi đọc thơ sao giống chuyện của mình wớ zậy, cũng hay gọi ng` đó là Ngốc :D

shrek010sky
11-04-2006, 06:14 PM
Tôi đã biết yêu một người con gái
Tóc em dài ngỡ như gió mùa đông
Ơi sóng mắt đa tình em lả lướt
Để cho tôi cứ ngốc nghếch ngóng trông

Có phải mây trời làm chiều gió lộng?
Phải anh không cho hồn em dậy sóng?
Yên ba.....

Có phải bây giờ mơ mộng đã qua?
Phải trong nhau chỉ là dĩ vãng?
Nhạt nhòa......

Có phải ngọt ngào là giấc mơ xa?
Với tay chẳng thể chạm vào níu giữ?
Mất rồi......

Có phải tình ta cũng xa xôi?
Cũng li tan như chiều diệu vợi?
Một đời.....
Tôi rơi.!