PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời chư vị vào dùng Trà



shrek010sky
03-04-2006, 10:35 AM
Hôm nay tháng tốt ngày lành
Tôi đây mở quán thanh trà kinh doanh
Xin mời lữ khách dừng chân
Trà ngon thơm ngát ân cần trao tay
Dặt dìu tiếng nhạc khoan thai
Trăng thanh gió mát ru say lòng người
Chủ nhân chỉ nụ có cười
Tài sơ sắc mọn xin người đừng ngơ
Quây quần đối ẩm đề thơ
Tao nhân mặc khách xin mời đến đây..........

Funny_guy188
03-04-2006, 10:17 PM
Trà ngon với sáo thi tài,
Một đằng thơm miệng một đằng vui tai.
Chủ quán có tài thì vô,
Tiếp khách ân cần không hổ thi nhân !

soluuhuong
03-04-2006, 10:39 PM
trà ngon đi với món ngon
tiền tui chỉ có cỏn con vài đồng
khát lắm mới tới quán ông
ông chặt ông chém ông không tiếc người

cô bé mắc nai
04-04-2006, 12:34 AM
Hôm nay nghe tiếng nghé quán chơi
Định thử so tài khách vãn lơi
Nhưng sợ thi nhân hào kiệt quán
Chỉ ngại anh hùng... ve vẩy đuôi

LLGL

shrek010sky
04-04-2006, 05:40 PM
Quán tôi có đủ loại trà
Trà thương ,trà nhớ,trà chờ ,trà mong
Trà thơm ướp cả tình nồng
Trà tình ,trà nghĩa cho lòng ngất ngây
Nào mời bạn hữu đến đây
Trà ngon cạn chén cho bay muộn phiền
Đây đây chủ quán đến liền
Một chung ngọt thắm sương đêm "trà tình"...

cô bé mắc nai
05-04-2006, 02:07 AM
Quả nhiên đủ loại trà thơm
Ta đây ngây ngất khi nghe chào mời
Ước gì theo chủ quán chơi
Học cách tao nhã trà tươi gọi mời

Ơ này anh chủ quán ơi
Trà chi cũng có trà tình có không?
Tôi đây tìm đủ loại tình
Tình không nói có tình buồn ngóng trông?

LLGL

koconnuakeolac
05-04-2006, 05:22 AM
Cảm ơn cái quán bán trà
Cảm ơn tấm lòng của người phương xa
Mong một ngày tôi đây có thể
Đến tận nơi cùng người ngâm nga

shrek010sky
05-04-2006, 12:26 PM
Quán trà thanh khiết đơn sơ
"Trà tình" "trà nghĩa" nồng thơm hương lài
Chén đầy xin gởi đến ngay
Dập dìu tiếng sáo khoan thai cỏi lòng
Cùng ai thơ đối đôi dòng
Tài hèn ý mọn xin đừng có chê
Hương trà thơm ngát đê mê
Ấm lòng lãng tử một chiều dừng chân
Lòng còn một chút phần trần
Đợi người xa đến dừng chân quán trà
Cùng tôi thưởng chút thi ca
Cùng với chén trà, cõi lòng ngân nga......

cô bé mắc nai
05-04-2006, 05:26 PM
Khí phách anh hùng có xá chi
Ta đây vọng tưởng tuổi xuân thì
Mong khách tao nhân kia đối tưởng
Trà ngon cạn chén nghĩa ân tình

Trách bấy người ta nỡ phụ mình
Trà kia biến hóa quá linh tinh
Sao không chịu đón tình duyên mới
Để khách má đào thẹn hết hơi

LLGL

soluuhuong
05-04-2006, 08:04 PM
lãng tử đây nào thích dùng trà
hoa điêu trúc diệp hãy đem ra
phong trần hiệp khách quen sài rượu
tửu điêm nhà ngươi muốn sập a

cô bé mắc nai
05-04-2006, 09:23 PM
heeh soluuhuong.. em quả không tệ à nha.. thôi chị bái phục vậy..

Chẳng biết vi

heeh soluuhuong.. em quả không tệ à nha.. thôi chị bái phục vậy..

Tao nhân hội ngộ khách vãn lai
Rược nào đâu có ở nơi đây
Huynh đài có xỉn xin dời chổ
Tửu điếm phòng trà nói chuyện chơi

LLGL

shrek010sky
06-04-2006, 12:19 AM
Chiều xuân thả bước dặm đường xanh
Nắng ấm còn vương đậu ngọc cành
Chợt nghe hương trà phảng trong gió
Ngập ngừng ghé lại Trà tôi quán.

E ấp thềm hoa đóa ngọc quỳnh
Tỏa hương dìu dịu cánh nhỏ xinh
Thanh tao quán vắng, người lữ khách
Ngẩn ngơ một thoáng ngẫm nhân tình...

Người ngồi thư thái nơi trà quán
Kẻ chuyện trò vui lúc chân dừng
Đôi ba câu chữ rằng tản mạn
Giang hồ một cõi bỗng tụ chung...
:cungly: :think:
Thơ ca từng khúc điểm tiên tờ
Hồ cầm chương nhạc gẩy tiếng tơ
Tiêu tao điệu sáo ai vừa cất
Nhạc thơ hoa quyện nét mộng mơ....

Funny_guy188
06-04-2006, 07:37 AM
Quán ông hội ngộ bao nhân thanh
Anh hùng có lúc cũng hơi xanh
Như soluuhuong vừa vô đó,
Đã nói quàn trà đòi rươụ tanh.

Mời chỗ khác :haha: !!!

shrek010sky
06-04-2006, 08:30 AM
Một nắp trắng phau khẽ đậy hờ
Thơm mùi khói tỏa nhẹ hương mơ
Chan chát dòng nước nơi đầu lưỡi
Ngọt ngọt cuông họng búp dật dờ
Nước trong vàng lẳng nhè nhẹ sóng
Cánh chè thon thả tựa cánh tơ
Này bạn qua đường là ai đó
Dừng chân vô đây đãi tiệc trà
Là khác giang hồ lưu lạc bước
Quán nhỏ bên đường mời ghé chơi
Quán tôi trà đượm tình nhân thế
Không rượu say sưa khách vãng lai
Anh hùng, mỹ nữ xin lưu bước
Ghé đến trà tôi ...ấm lòng người!

shrek010sky
09-04-2006, 10:37 AM
Lạc bước dừng chân tới quán đây
Đào nguyên tiên cảnh giữa trời mây
Trà thơm thắm đượm tình quê cũ
Lữ khách bồi hồi thoáng ngất ngây

shrek010sky
10-04-2006, 10:10 PM
Nâng chén trà sen hương ấm nồng
Hồn ta theo nhịp nước mênh mông
Sen hồng sen trắng tay thon hái
Cô gái thuyền đưa má ửng hồng

cô bé mắc nai
11-04-2006, 04:43 AM
Vẫn biết trà thơm thế rượu ngon
Tao nhân mặc khách quá phong trần
Đưa tay bắt lấy Trà Nguyệt Lộ
Tô điêm anh đào ngọt vị son

Vẫn biết đời này những thứ vui
Ta đây chỉ thích mỗi 1 ngươi

soluuhuong
11-04-2006, 05:53 AM
thì ra quán này bán trà a
vậy thì long tỉnh hãy đem ra
người đẹp dừng chân chờ ta nhé
đối ẩm cùng nhau 1 chút trà

Mr.Ngọc
11-04-2006, 05:54 AM
Trà gì thì cũng là trà
Cái thứ trà trộn cũng là trà sao
Hết chuyện đi nói tào lao
Giang hồ đẫm máu ai vào làm chi

shrek010sky
11-04-2006, 07:52 AM
Quán tôi tao nhã khách sang
Dừng chân ghé lại thưởng thúc chút tình
Xin mời chư vị ghé dzô
Trà thơm xin đãi, ân tình xin trao
.................. xin người đừng có... tào lao ..................

0(*~*)0

Cạn chén trà xanh mát ngọt lành
Hồn ta theo gió với trăng thanh
Bình yên thôn xóm đang yên giấc
Cô gái chờ ai đợi trước mành...

Funny_guy188
11-04-2006, 07:52 AM
Trà gì thì cũng là trà
Cái thứ trà trộn cũng là trà sao
Hết chuyện đi nói tào lao
Giang hồ đẫm máu ai vào làm chi
Quán trà là nơi thanh cao,
Vi khách thập phương họ vào rất đông.
Còn ông thì mời ra đồng,
Tha hồ đẫm máu ... cua đồng với rau :haha:

shrek010sky
11-04-2006, 05:57 PM
Trà tôi bán từ bao giờ
Bao nhiêu khách quý, bao tình khách - tôi
Quán tôi hội tụ anh tài
Mỹ nhân ghé bước, anh hùng lưu danh
Còn như chư vị, tục thanh
Quán tôi không tiếp - người phàm đừng dzô!

Nhấp chén trà đen sảng khoái lòng
Hồn theo mây lượn bước thong dong
Núi đồi bát ngát xanh tầm mắt
Cô gái hái chè đang ước mong...

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:41 PM
Chủ quán trà ơi chớ giận nha
Đời người lắm kẻ chẳng hiểu trà
Khen chê ai nấy thôi mặc kệ
Xin hãy kinh doanh quán kỉ trà

Một lần xin nói rõ cho nghe
Quán của nơi đây những là trà
Nếu không thật sự tìm thanh tĩnh
Xin đừng ghé quán để chọc nha

LLGL

shrek010sky
12-04-2006, 08:16 PM
Trà thơm ấm đượm tình ngườ
Ta đây dzô quán cùng người chung vui

Đây trà hương đậm sắc hoa nhài
Hồn chợt bâng quơ nhớ tới ai
Cô gái đương xuân mười bảy tuổi
Hoa nhài cài tóc nét trang đài...

shrek010sky
13-04-2006, 09:29 AM
Tay tôi nâng chén tao phùng
Tình huynh nghĩa muội thắm nồng biết bao
Chung "Trà bằng hữu" xin trao
Ấm nồng thân thiết ngọt ngào sẻ chia .......

shrek010sky
14-04-2006, 05:58 AM
Trà thơm hương sứ ngất ngây sao
Hồn ngược thời gian năm tháng nào
Cô gái nhà bên cười bẽn lẽn
Dưới giàn hoa sứ mộng đầu trao...

shrek010sky
19-04-2006, 06:10 PM
Giăng giăng trời đổ mưa tuôn
Cảnh sao dậy sóng khơi nguồn yêu xưa
Hôm nay gió đã đổi mùa
Cho ta lành lạnh giữa trưa vắng người
Đưa tay hứng cánh hoa rơi
Giọt mưa thấm ướt nửa đời phong ba
Chân trời mây phủ quê nhà
Dáng em vẫn chẳng nhạt nhòa trong anh
Tim yêu cũng chỉ màu xanh
Chưa thay màu áo mà thành hoang vu
Lòng in màu sắc trời thu
Con đường tình -nước mọt mù trong sương
Tình yêu nào đến cuối đường
Lỡ duyên chia cách dặm trường gió mây
Ta mang nỗi nhớ đong đầy
Xây thành phong kín heo may riêng mình
Thôi đành mượn quán Thanh trà
Tỏ tình tâm sự với người nơi nao...

shrek010sky
19-04-2006, 08:05 PM
Xóa đi thì tiếc, giữ thì không xong
Biết làm sao đây, làm sao đây?
Giá mà được ngồi bên nhau
Những mong đàm đạo cùng vui chén trà.
Hàn huyên bao chuyện gần xa
BAo nhiêu tâm sự cùng người tri ân.

Tình Nhat Phai
20-04-2006, 07:49 PM
Hôm nay tháng tốt ngày lành
Tôi đây mở quán thanh trà kinh doanh
Xin mời lữ khách dừng chân
Trà ngon thơm ngát ân cần trao tay
Dặt dìu tiếng nhạc khoan thai
Trăng thanh gió mát ru say lòng người
Chủ nhân chỉ nụ có cười
Tài sơ sắc mọn xin người đừng ngơ
Quây quần đối ẩm đề thơ
Tao nhân mặc khách xin mời đến đây..........




Hôm nay quả thật ngày lành
Dừng chân trước quán mới vừa kinh doanh
Đêm khuya một ánh trăng lành
Cùng nhau thưởng ngoạn trà lành anh trao
Quán này ấy tuyệt biết bao ?
Tao nhân lỡ bước ghé vào nhâm nhi :D

cô bé mắc nai
21-04-2006, 10:15 PM
Nâng chén trà vui kính chúc nhau
Phước lộc sum vầy vạn hạnh sao
Mong khách lỡ đường xa ghé lại
Ấm chút trà thơm xóa khổ đau

LLGL

Tình Nhat Phai
22-04-2006, 12:22 AM
Đón bé mắt nai tới thưởng trà
Cùng nhau đàm đạo chút thơ ca
Đổi trao mấy vận duyên xưa nhớ
Thưởng thức vài câu nợ cũ nguôi

========
Mừng bé ghé tiệc trà nghen :D

cô bé mắc nai
22-04-2006, 12:33 AM
Chẳng phải duyên trời đã lỡ trao
Anh hùng hội ngộ phấn má đào
Nâng chén cùng nhau trà thế rượu
Gọi là bằng hữu buổi sơ giao

LLGL

Tình Nhat Phai
22-04-2006, 12:40 AM
Vườn đào nên nghĩa bạn tâm giao
Ngại chi mưa nắng chuyện má đào
Góc rừng chẳng kể xa hay phận
Rước bé vào chơi thưởng ngoạn trà. :)

----------
Bé mắt nai đối thơ khá lắm...

cô bé mắc nai
22-04-2006, 12:47 AM
Dí dầu tình đã trao tay
Hòa lên khúc hát khung trời tuổi thơ
Khúc nào khúc hát trẻ mơ
Niệm ngâm nga mấy bài thơ chung tình


LLGL

Tình Nhat Phai
22-04-2006, 12:59 AM
Đêm về trăng chiếu lung linh
Gợi hồn thi sỹ thắm tình thủa xưa
Bao nhiêu xúc cảm cho vừa
Lão tơ se mối duyên vừa mới đây !
===========

Bé mắt nai báp sát đề tai đi.... !

nguoidanong_chanthat
22-04-2006, 01:19 AM
oài mấy bạn gái này dấu thơ hay nhỉ lô tài khâm phục khâm phuc...

Tình Nhat Phai
22-04-2006, 01:28 AM
Xóa đi thì tiếc, giữ thì không xong
Biết làm sao đây, làm sao đây?
Giá mà được ngồi bên nhau
Những mong đàm đạo cùng vui chén trà.
Hàn huyên bao chuyện gần xa
BAo nhiêu tâm sự cùng người tri ân.



Hôm nay muốn xích lại gần
Cùng nhau họa lại mấy vần thơ ca
Thế mà chỉ mối riêng ta
Người xưa giờ bỏ phố xa mất rồi

cô bé mắc nai
22-04-2006, 01:53 AM
Cáo lỗi huynh đài bận chuyện riêng
Nên chưa xin phép khiến anh phiền
Hãy đáp vần thơ kia khó quá
Cố mong anh hiền lượng bao dung

LLGL

Tình Nhat Phai
22-04-2006, 02:09 AM
Gặp lại em đây đã thấy mừng
Nói gì mấy chuyện lượng bao dung
Họa thơ, đối đáp ấy tùy hứng
Gặp được em đây dạ thấy mừng :)

Bến Đợi
22-04-2006, 02:40 AM
Ghé quán nơi đây thấy tưng bừng
Trà xanh thơm phức chủ quán bưng
Đầu kia khách khứa đang nổi hứng
Đàm thơ, họa cảnh thấy mà hưng :D

shrek010sky
22-04-2006, 08:44 AM
Cảnh Quán nơi này đẹp như mơ
Khiến khách ngẩn ngơ phút thẫn thờ
Hương trà quanh quẩn lòng ai rạo
Ông chủ biết chăng khách vẫn chờ...?

Phòng Không gối chiếc khách thầm thương
Thương chí nam nhi đã chọn đường
Quyết chí ở vậy chờ ai đến
Để khách nơi này chút vấn vương

Ly trà uống cạn lòng thanh thản
Đưa hồn theo gió thấy miên man
Chợt nhớ đến ai,ai có biết?
Có biết chăng ai........Khách hoang mang

cô bé mắc nai
24-04-2006, 04:29 AM
Gieo cầu tú quả chọn hiền nhân
Đối đáp thi thơ cho có vần
Gót ngọc xin dời nơi lầu tía
Kết nghĩ châu trần chẳng phân vân

Trà gì đau khổ sẻ uống qua
Có sá chi đâu nơi điện ngà
Mai Lan Cúc Trúc đăm chồi mới
Ngựa chở Hùng anh lộng đường xa

p.s.. mỗi câu thơ là 1 hoặc 2 loại trà...

Cáo lỗi cùng người chủ quán nha
Xa cơ thất thế mượn chung trà
Kết tình tri kỷ nơi đạo quán
Vì lỡ cùng đường lượng chở che

LLGL

shrek010sky
24-04-2006, 07:02 AM
Một mình chân bước dưới màng sương
Vào đây cái quán mở bên đường
Hương sen hương lài thơm phảng phất
Chạnh lòng nhớ quá nhớ cố hương.

Quê hương ta đó có vườn trà
Mỗi chiều tắt nắng dừng chân qua
Ngắm nhìn sơn nữ lưng lửng hái
Vác nặng gùi trà cứ hát ca.


----Xin mời chư vị, mời chư vị ----
Quán trà rộng mở mời khách đến
Tình nghĩa bao lâu há đổi thay
Xa cách nghìn trùng mời khách quý
Thưởng thức hương quê . . . tình người Việt.

Sắc Thu Phong
24-04-2006, 08:41 AM
Chà ngon giờ chắc cạn mất rồi
Lỡ bước, tạm dùng bát chè hôi
Ấm lòng lữ khách dừng chân bước
Thơ dở đành ngồi ngắm mà thôi!

shrek010sky
24-04-2006, 06:07 PM
Quán trà thanh khiết đơn sơ
"Trà tình" "trà nghĩa" nồng thơm hương lài
Chén đầy xin gởi đến ngay
Dập dìu tiếng sáo khoan thai cỏi lòng
Cùng ai thơ đối đôi dòng
Tài hèn ý mọn xin đừng có chê
Hương trà thơm ngát đê mê
Ấm lòng lãng tử một chiều dừng chân......

Tình Nhat Phai
24-04-2006, 11:10 PM
Chà ngon giờ chắc cạn mất rồi
Lỡ bước, tạm dùng bát chè hôi
Ấm lòng lữ khách dừng chân bước
Thơ dở đành ngồi ngắm mà thôi!




Thu Phong bạn quý viếng nhà
Ly trà thơm phức kính người đến sau
Từ lâu chẳng được gặp nhau
Bạn hiền sức khoẻ ốm đau thế nào !

Lâu nay chẳng thấy bạn vào
Vườn đào tao ngộ thủa nào bên nhau
Vần thơ xóa nét thương đau
Ngày nào ta viết trao nhau một thời :)

cô bé mắc nai
25-04-2006, 02:58 AM
Niệm khúc đi rồi bỏ lại ta
Cô đơn quạnh vắng ở quê nhà
Đối ẩm câu thơ bên trà nóng
Một mình một ngựa chẳng thấy vui

LLGL

Thienmy
25-04-2006, 03:43 AM
Mỗi uống trà thôi cũng ngại ngần
Bà con cứ nghĩ chuyện đâu xa
Quý khách ít tiền em khuyến mại
Lấy đường đi lại những lần sau

shrek010sky
25-04-2006, 07:02 PM
Trắng đen ngó liếc liếc rường rường,
Bàn cờ thiếp đã xong hàng ngay binh,
Dạo kia thiếp thắng hồi nào,
Anh hùng mà để thua nàng mỹ nhân,

Nhường mà nhường nhường mãi,
Nhường mãi là hoa sa tay người,

Thiếp phận gái má hồng,
Ngặt nỗi tính lồng bồng chong chênh,

Nhìn vào thì cứ như hoa,
Nhìn ra nhìn lại là là gió mây,

Giai nhân lại thích anh tài,
Tài chàng đả tỏ xin mời khách quan.

Sắc Thu Phong
26-04-2006, 05:31 AM
Thu Phong bạn quý viếng nhà
Ly trà thơm phức kính người đến sau
Từ lâu chẳng được gặp nhau
Bạn hiền sức khoẻ ốm đau thế nào !

Lâu nay chẳng thấy bạn vào
Vườn đào tao ngộ thủa nào bên nhau
Vần thơ xóa nét thương đau
Ngày nào ta viết trao nhau một thời :)



Dã biệt vườn đào ta cách xa
Thâm tình còn in lại trong ta
Hương trà ngan ngát thay lời nói
Tình thủa sơ giao vẫn đậm đà!

Xa bạn mình ta hoài nhớ mong
Vần thơ sầu nhuộm bởi chờ trông
Một bóng người còn mờ xa khuất
Hội ngộ nơi đây mở tiệc lòng!

Mượn chén trà thơm tỏ tiếng lòng
Nhâm nhi dư vị buổi đầu đông
Vườn đào còn giữ như hình bóng
Mời bạn cùng ta đối thơ lòng.:cungly:

shrek010sky
26-04-2006, 07:22 AM
Rộng lòng chủ quán kết giao
Xin mời bàng hữu lâu ngày ghé chơi
Quán tôi có chút Thanh trà
Ấm tình huynh đệ lâu ngày cách xa
Xin mời chư vị hàn huyên
Bao nhiêu sâu nặng ân tình ngày qua
Vào đi, ta cùng thưởng thức chút trà
Cùng chung trò chuyện vui vầy sớm hôm.

kiep lieu trai
03-07-2006, 05:51 AM
Dã biệt vườn đào ta cách xa
Thâm tình còn in lại trong ta
Hương trà ngan ngát thay lời nói
Tình thủa sơ giao vẫn đậm đà!

Xa bạn mình ta hoài nhớ mong
Vần thơ sầu nhuộm bởi chờ trông
Một bóng người còn mờ xa khuất
Hội ngộ nơi đây mở tiệc lòng!

Mượn chén trà thơm tỏ tiếng lòng
Nhâm nhi dư vị buổi đầu đông
Vườn đào còn giữ như hình bóng
Mời bạn cùng ta đối thơ lòng.:cungly:


Thất lệ lâu ngày để bạn mong
Trà khô nước cũng đã mất trong
Phải chi thế sự như trong ngóng
Thì đã cùng nhau thỏa tấm lòng

Cách biệt vườn này đã khá lâu
Nay mình gặp lại tạ vài câu
Trà thơm nước nóng vừa đun nấu
Cạn nhé cùng ta chút bạc mầu

Thành tâm thú lỗi thực lòng tôi
Từ nay luôn ghé họa sân chơi
Mong sao bằng hữa không hờn dỗi
Uống mãi cùng nhau tửa trà mời :cungly:

-----------
Mến nhờ Mod vào chuyển hộ Bic này qua thơ Đối Đáp hộ mình , chân thành cảm ơn...

shrek010sky
03-07-2006, 06:08 AM
Đợi người quán vắng buốn ai biết
Một nỗi tâm tư , một đợi chờ.
Thưởng thức trà thơm ta trò chuyện
Bạn hữu lâu ngày đối vần thờ.

Xa người lâu quá lòng mỏi nhớ
Một chén tâm tư một chén lòng
Bạn ơi nay về xin vui nhé
Gặp gở đây rồi, đừng biệt ly.

Trà thơ ấm đượm tình nhân thế
Ta - bạn cung vui cạn chén nồng
Giốc lòng tâm sự cùng ngày tháng
Xa vắng ai người có nhớ ai....

Cảm ơn Bác Trường Sơn nhé! Quán này lâu rồi không ngờ BÁc vẫn còn nhớ....

giang hồ_thi sĩ
03-07-2006, 07:53 AM
lâu nay không ghé quán trà
bi giờ ghé lại vui quá ta
bạn bầu xum họp ta nâng chén
ghé lại đây đi bạn gần xa

NHớ Ngày Xưa
03-07-2006, 07:05 PM
Bây giờ nghé lại vườn trà
Bao nhiêu nhung nhớ ...dạ gửi qua
Bao nhiêu sâu thẳm lòng luôn nhớ
Đến người bạn thơ đã ....mời trà ....

Trà thơm hương quyến dạ lâu nay
Mà sao khách vắng quá mất mầu
Nay ai trở lại, ...ai nhung nhớ ...
Ai về chót dạ nhớ thương ai......

Funny_guy188
03-07-2006, 08:56 PM
Quán trà xa vắng khách vãng lai ...
Ngày ngày vài bước thật khoan thai ...
Khách vào chủ đón sao thân thiết ...
Như người trong nhà dù lạ thay...

colong
04-07-2006, 02:12 AM
trà ngon thì ngon thạt
nhưng ma hết tièn bit làm sao
cho kí nợ không thế chủ wan' :D

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:11 AM
Quán trà xa vắng khách vãng lai ...
Ngày ngày vài bước thật khoan thai ...
Khách vào chủ đón sao thân thiết ...
Như người trong nhà dù lạ thay...



Fun ny mèo đó ngủ thật say
Vẫn hay nơi chốn mở quán này
Thì nhé vào đây ta cùng hảy
Cạn chén thất trà nốt đêm nay

Funny_guy188
04-07-2006, 07:20 AM
Chén trà cùng cạn chung vui ...
Hưởng đêm trăng sáng đẩy lùi bóng đêm.
Đêm nay thì vẫn êm đềm ...
Chung ly trà ấm càng thêm vui vầy !!!

Rất vui cùng cạn chén trà với Trường Sơn !!!

kiep lieu trai
04-07-2006, 07:30 AM
Nâng trà thất tuyệt trên tay
Ngỡ rằng chén lục thật hay nhoẻn cười
Phải rồi trăng chiếu muôn nơi
Nào ta nâng chén cùng khơi nổi niềm

lang_tu741
05-07-2006, 05:54 PM
Gieo cầu tú quả chọn hiền nhân
Đối đáp thi thơ cho có vần
Gót ngọc xin dời nơi lầu tía
Kết nghĩ châu trần chẳng phân vân

Trà gì đau khổ sẻ uống qua
Có sá chi đâu nơi điện ngà
Mai Lan Cúc Trúc đăm chồi mới
Ngựa chở Hùng anh lộng đường xa

p.s.. mỗi câu thơ là 1 hoặc 2 loại trà...

Cáo lỗi cùng người chủ quán nha
Xa cơ thất thế mượn chung trà
Kết tình tri kỷ nơi đạo quán
Vì lỡ cùng đường lượng chở che

LLGL
phong ba , bão táp gió ầm ầm
tiếng sáo ta đây vút trời cao
chim sáo đua ca cùng tiếng sáo
lãng tử ta đây xin kính chào :cungly:

Black & White
05-07-2006, 06:02 PM
Lần đầu tiên ghé đến chốn này
Chủ nhưng ỡ đâu sao chẵng thấy
Lãng khách cứ từng ngừi dzào ra
Một chút lãnh lẽo thoáng qua ta

lang_tu741
05-07-2006, 06:09 PM
trăng thanh gió mát ta với ta
rượu đắng men cay sầu với sầu
nâng ly chúc phúc người ta đó
phương xa người đó có hiểu ta .

tendresses
05-07-2006, 06:19 PM
Chủ wán ơi chủ wán ơi
Khách vào ghé quán ngồi chơi thưởng trà
Tiểu nhị sao chưa bưng ra
Một ấm long tĩnh mới pha đâu rồi
Xin lỗi khách quán lôi thôi
Mời khách ngồi xuống nhấp môi chén trà.
Cho tan mệt mỏi đường xa
Cho thanh tao quán vang xa tiếng lành.
Tuy rằng quán xá vắng tanh
Nhưng mà yên tĩnh chẳng tranh với đời.
Bé này cũng thật nhiều lời
Cũng bởi ông chủ đi chơi dạo này( mê xem WorldCup, bỏ bê wán rùi)
Xắn tay tiểu nhị làm thay
Lúc về phải tính mấy ngày tiền công.

lang_tu741
05-07-2006, 06:26 PM
Chủ wán ơi chủ wán ơi
Khách vào ghé quán ngồi chơi thưởng trà
Tiểu nhị sao chưa bưng ra
Một ấm long tĩnh mới pha đâu rồi
Xin lỗi khách quán lôi thôi
Mời khách ngồi xuống nhấp môi chén trà.
Cho tan mệt mỏi đường xa
Cho thanh tao quán vang xa tiếng lành.
Tuy rằng quán xá vắng tanh
Nhưng mà yên tĩnh chẳng tranh với đời.
Bé này cũng thật nhiều lời
Cũng bởi ông chủ đi chơi dạo này( mê xem WorldCup, bỏ bê wán rùi)
Xắn tay tiểu nhị làm thay
Lúc về phải tính mấy ngày tiền công.
mây xanh ,mây trắng xen làn gió
trà xanh mây trắng gió hiu hiu
khách ta , khách tây vào đây tôi tiếp
người phương xa mới hiểu lòng người

Black & White
05-07-2006, 06:31 PM
Tình hình chũ mê WC bõ quán rầu :so_funny:
Chĩ tụi tĩu nhị lùm dziệc thâu đêm
Có cần em phụ mụt tay hoh anh
Tiền tụi mình chia em 7... anh 3 :chayle:

tendresses
05-07-2006, 06:35 PM
Bình minh lên ta vui ngày mới
Nâng chén trà kết bạn khắp muôn nơi
Trà này thơm đượm ấm tình đời
Người cùng vui nhịp bước ta sánh đôi.

lang_tu741
05-07-2006, 06:41 PM
Bình minh lên ta vui ngày mới
Nâng chén trà kết bạn khắp muôn nơi
Trà này thơm đượm ấm tình đời
Người cùng vui nhịp bước ta sánh đôi.

sáo ta hòa quyện mây với gió
cây hoa đâm trái mọc chồi xanh
bầy em nhỏ nhảy múa hát ca
còn ta với ta 1 chén trà

tendresses
05-07-2006, 06:54 PM
Nâng chén vui vầy cùng với ai
Xin mời bàng hữu hội anh tài
Trà thơ thơ mới tình ta gửi
Ấm mãi lòng ai, ấm hồn ai...

ahha_i_am_kaka9288
05-07-2006, 09:14 PM
Vạn nỗi ưu tư vạn nỗi sầu
Nhấp trà quên hết những lo toan
Cuộc đời gai góc bao ai oán
Trà giúp ta quên mọi nỗi đời

lang_tu741
05-07-2006, 09:37 PM
Vạn nỗi ưu tư vạn nỗi sầu
Nhấp trà quên hết những lo toan
Cuộc đời gai góc bao ai oán
Trà giúp ta quên mọi nỗi đời

thả dòng đời theo làn thuốc trắng
ly trà xanh man mát lòng khách chủ
sầu muộn tan theo làn khói trắng
ưu tư hòa quyện và ly trà

giotsauchoivoi
05-07-2006, 09:55 PM
Một chén trà xanh uống nặng tình
Hỡi người tri kỉ nỡ làm thinh
Trà xanh ôm ấp lòng suy mộng
Để lại trong đời chút tình say

lang_tu741
05-07-2006, 10:01 PM
Một chén trà xanh uống nặng tình
Hỡi người tri kỉ nỡ làm thinh
Trà xanh ôm ấp mãi bóng hình
Để lại trong người chút tình say


sáo ta cất giữa đêm vắng
mây nghe gió hiểu người có hay
người xưa tình cũ còn vương vấn
đêm nay xa vắng 1 bóng hình

kiep lieu trai
06-07-2006, 04:19 AM
Hôm nay ghé lại quán trà
Bà con xum họp thiệt là đông vui
Ten dre bạn hỡi cho tui
Một chung với nhé cùng vui với người !

tendresses
06-07-2006, 04:46 AM
Trường Sơn bạn hởi vui thay
Trà thơm nâng chén lâu nay kính mời.
Thay mặt chủ quán có lời
Trà thơm ấm đượm cạn rồi sẽ thưa:

Xưa nay quán xá nhà ta
Dần vào dĩ vãng may mà có anh
Cảm ơn nhé tấm lòng thành!
Mở lại trà quán bức tranh ngày nào....

Vào đây bè bạn phương xa
Chút tình ta gửi chén trà ta trao.
Ngày dài vui lại dạt giào
Trà thơm tri kỷ tâm giao ai bằng...

kiep lieu trai
06-07-2006, 05:08 AM
Bạn ơi bạn nhớ cho rằng
Ta là những kẻ vẫn hằng yêu thơ
Làm sao ngoảnh mặt làm ngơ
Khi mà bằng hữa vẫn luôn mong chờ

Trà kia ngon tuyệt chẳng ngờ
Cùng nhau ta uống từng giờ nhé Ten..
Sẵn đây cũng có lời khen
Rằng thơ bạn đó lắm men đượm tình :)

tendresses
08-07-2006, 08:48 AM
Thơ ca giải trí buồn vui
Việc công bận rộn nên thời không ham.
Người yêu bạn mếm vần thơ
Nên thời đối đáp chung vui tháng ngày.

Trà kia ngon lắm bạn ơi
Tay nâng chén cạn, ta mời bạn thơ
Trà thơm say những giấc mơ
Cùng nhau xin giữ niềm vui bạn hiền....

Lost.
08-07-2006, 09:56 PM
TRà kia thưởng ngoạn đủ rồi
Bây giờ quá xá ngậm ngùi chia tan
Yêu thơ thì vẫn nồng nàn
Ân tình tri kỷ cũng mang nặng lòng
Mai này liệu có gặp không
Hay đời là những mênh mông lạc loài ////?

tendresses
08-07-2006, 10:03 PM
Trà đây vốn tựa tấm tình
Bạn xa ghé quán chung tình ngân nga
Quán vui mở hội gần xa
Ta nâng chén mới khúc ca bạn hiền.
Đường đời rộng mở luân phiên
Người đi bạn đến tương phùng kết giao.