PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa XƯƠng RỒng



xuongrongden
03-04-2006, 10:17 AM
HOA XƯƠNG RỒNG !

Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang số kiếp phong ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả

Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá

Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trỗ lá

Đó là lòai hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trỗ hoa
Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hòa
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

shrek010sky
03-04-2006, 10:41 AM
Ta vẫn ước thời gian xin đứng lại
Đừng vội đi, xóa những khoảnh khắc này
Để còn đó, niềm vui là mãi mãi
Để ta còn mơ mộng lúc chiều say...

Nắng tràn đây, dâng cùng những vui này
Tiếng bè bạn sum vầy vui biết mấy
Ngày hôm qua, nhớ nhiều giây phút ấy
Bạn cùng ta chung một khúc vui cười.

Bao cách xa, nay gặp lại nói lời
Kể chuyện bạn, chuyện người, chuyện xưa cũ
Nhiều điều muốn nói thời gian nào có đủ
Đành mỉm cười, tự nhủ để lần sau...

Ngày hôm qua sao nỡ vội trôi mau
Ta và bạn lại rời nhau đường ai bước
Hỏi bao giờ chúng ta mới lại được
Ngồi bên nhau trò chuyện như thuở nào?

Ngày hôm qua...
Đã qua rồi nghe nuối tiếc xiết bao....

Lost.
03-04-2006, 10:16 PM
Hoa xương rồng cứng rắn và kiêu sa
Là duy nhất giữa muôn loài hoa lá
Là bình yên giữa cuộc đời nghiêng ngả
Tưởng lạnh lùng nhưng chan chứa vị tha
------------
Hic may là mình mới đổi nick không thì đụng hàng mới XRD mất :D, mọi người đừng nhầm nha, hì hì...
Thơ XRD khá quá ta, "triển vọng vườn thơ" đó ha.:D

xuongrongden
04-04-2006, 05:27 AM
Cám ơn Miranda nhiều nha !


HOA XƯƠNG RỒNG

Em đã bảo Xương Rồng nhiều gai nhọn
Sao cứ yêu và nếu chạm sẽ đau
Anh biết đó sa mạc vùng đất xấu
Nhờ phép mầu nên vẫn lớn lên mau

Cảm ơn anh tìm em trong bão cát
Cơn khát giờ đã được đáp chiều nay
Cảm ơn anh quên thị thành nhà máy
Đi tìm em ...Xương Rồng mãi nơi đây

Cảm ơn anh một ưu ái sâu đầy
Trong tâm khãm Tim này em nhớ mãi
Ở nơi đây có những ngày nắng cháy
Mong mưa về mưa ơi hảy về đây !

phonglantim
04-04-2006, 06:20 AM
Với muôn trùng gió cát....với cằn khô
Loài hoa ấy....vẫn vươn mình đón nắng
Vẫn hiên ngang...dù trời không phẳng lặng
Tháng ngày dài...thiếu vắng hạt mưa sa

Phải ko anh? em cũng giống loài hoa
đối mặt với cuộc đời không suôn sẻ
Mặc khó khăn....vươn mình lên mạnh mẽ
Trổ sắc màu loài hoa cõi cằn khô

xuongrongden
04-04-2006, 12:48 PM
Cám ơn Phonglan tim nhiều nhiều nghen !

CỎI VÔ THƯỜNG !

Mây bay trên đỉnh núi cao
Đôi bàn tay nhỏ đón sầu vào Tim
Mưa về trên đỉnh bình yên
Dường như có chút muộn phiền đâu đây
Vãi sô ấp ủ thân gầy
Trái Tim đi mượn hình hài khói sương
Trần gian là cỏi vô thường
Đời là cỏi tạm vấn vương làm gì
Kìa kìa đám cỏ xanh lì
Đời ai cũng một lần đi về ngàn
Buồn vui trả lại trần gian
Mi buồn khép kín áo quan đưa về
Đêm khóc dưới trăng thề
Có con Dế nhỏ tìm về khóc chung
Đâu đây vẵng tiếng côn trùng
Trong quan tài lạnh máu ngừng về Tim
Trả đời món nợ Kim Tiền
Trả anh món nợ tình duyên lỡ làng
Em đi nến đỏ hai hàng
Thiên thu bia mộ nghĩa trang tìm về

phonglantim
05-04-2006, 01:18 AM
Xương rồng làm thơ hay quá :D:D

Anh đi bỏ mặc lời thề
Để mình em với tái tê cõi lòng
Anh đi...có nhớ gì không?
Nơi đây em vẫn còn mong ngóng người

ANh đi mang hết nụ cười
Bỏ em ở lại lời thở than
Anh đi....xa mãi ngút ngàn
Buồn ơi...dâng mãi...tàn lan cõi lòng

xuongrongden
05-04-2006, 05:56 AM
Cám ơn phonglantim nhiều nha !

ANH LÀ TẤT CẢ !


Anh nơi đó đỉnh bình yên muôn thưở
Có khi nào thương tưởng đến người xưa
Người đã cùng anh trao thương gửi nhớ
Để Tim lòng rung động một chiều mưa

Bẩy năm trời tình có giông có bão
Có ngọt ngào cay đắng ở trong nhau
Che nắng đời em có một chút sầu
Tạ ơn người dạy em biết thương đau

Đã bao lần mình thức trắng đêm thâu
Đan tay nhau làm Thơ tình trên gối
Em yêu anh bằng tình yêu tuyệt đối
Được đổi bằng bạc trắng của màu vôi

Hỏi lòng mình có điều chi lầm lỗi
Sao anh đành bước vội ....bạc tình ơi
Vui không anh hởi trái Tim phản bội
Em nơi này đếm ngày tháng buồn trôi

Đã biết rồi nếu vào yêu là thế
Vẫn cam lòng vì trót lỡ đam mê
Mình yêu nhau bằng tình nghĩa phu thê
Đời dâu bễ bao lần em rơi lệ

Em chẵng thể nào quên được tình ta
Nên vẫn đêm đêm nước mắt nhạt nhoà
Muốn quên anh ....Nhưng anh là tất cả
Yêu anh hôm này nhiều hơn hôm qua !

xuongrongden
06-04-2006, 11:38 AM
QUÁN TRỌ TÌNH YÊU !

Đã lâu lắm anh không về phố củ
Quán trọ buồn ngơ ngẫn dấu chân xưa
Em nơi đây trái Tim hồng tan vỡ
Anh xa rồi quán trọ lạnh đêm mưa

Lòng của anh giờ đây em đã rỏ
Anh tặng em một liên khúc giã vờ
Giã vờ yêu giã vờ thương với nhớ
Giã vờ quên ,quên tình củ nghĩa xưa

Anh dạy em biết thế nào là Khổ
Biết thế nào là cay đắng ngọt chua
Vị tình yêu bao lần em nếm thử
Biết đắng rồi sao lòng vẫn tương tư

Anh dạy em biết thế nào là Nhớ
Hai đứa cũng nếm trái Cấm ngọt chua
Liền sau đó anh dạy em đau khổ
Tàn nhẫn nào hơn nữa ......? Đủ lòng chưa !

Em nơi đây sống buồn như cỏ úa
Biết tình yêu không trở lại bao giờ
Trái Cấm xưa mình còn đang ăn giỡ
Nghẹn giữa lòng chấm hết cuộc tình xưa !

shrek010sky
06-04-2006, 11:50 AM
Hoa đa tình hoa ngàn năm hoa nỡ mãi
Nước vô tình, nước cứ mãi ... dòng xuôi
Ta chung tình, ngàn năm ta chờ đợi
Một bóng hình người con gái ... không tên.

xuongrongden
07-04-2006, 04:41 AM
KẺ QUA ĐƯỜNG !

Có bao giờ anh chạnh lòng nhớ đến
Những con đường anh đã bước chân qua
Dấu giầy xưa còn in hằn sỏi đá
Qua đường rồi quên bỏ chẵng xót xa

Anh qua đường rồi có bao giờ nhớ
Đến tên con đường anh đã đi qua
Em biết giờ đây anh không về nữa
Vì kẻ qua đường ai nhớ đường xưa

Con đường tình yêu bây giờ im vắng
Bởi kẻ qua đường không ghé về thăm
Tình yêu đôi đi vào vực thẵm
Em vẫn còn yêu,yêu kẻ qua đường

Vẫn biết tình anh cho em là thế
Là yêu qua đường trong phút đam mê
Muộn phiền nhân gian quá nhiều dâu bễ
Anh tìm đến em như kẻ qua đường

Giờ anh đã đi trên con đường mới
Rượu uống mềm môi bao kẻ gọi mời
Con đường xưa giờ đây anh quên lối
Qua đường rồi thần tượng hết lên ngôi

Qua đường rồi chắc anh không còn nhớ
Dấu giầy đinh đã dẫm nát đường xưa
Đường thênh thang đường vẫn nằm im đó
Đợi anh về đễ nối lại tình xưa !

koconnuakeolac
07-04-2006, 04:43 AM
Gió vô tình gió thổi mây trôi
Mây ngẩn ngơ thấy lòng bồi hồi
Anh vô tình anh làm em thương
Thương anh rồi lòng cứ vấn vương

xuongrongden
07-04-2006, 07:16 AM
TÌNH MÂY GIÓ !

Ngày xưa đó buổi đầu Mây gặp Gió
Trời vào Thu nên thành phố sương mù
Gió thổi lâng lâng ru vầng Mây ngủ
Mây ủ ân tình trong gió mùa thu !

Gió quyện trong Mây, Mây hòa trong Gió
Quên cả đất trời Mây Gió làm mưa
Gió hứa nâng Mây bay hoài muôn thưở
Mây đợi Mây chờ gió vẫn vô tư

Rồi Thu qua đi đông về xuân tới
Gió vui phương nào để mặc Mây trôi
Con đường tình yêu Gió không bay tới
Gió quên Mây rồi Mây hởi ....Mây ơi !

Đã lâu lắm Gió không về phố củ
Mây ở nơi đây mắt đợi mắt chờ
Còn đâu nữa tình yêu Mây và Gió
Gió quên câu thề xóa bỏ tình Mây !

Mây Gió giờ đây đời chia hai ngã
Gió thích tang bồng nên đã bay xa
Nơi Gió đi có ngàn hoa bướm lạ
Ở nơi này đời Mây lắm phong ba !

xuongrongden
08-04-2006, 04:14 PM
BÀI THƠ NHƯ Ý !
Em vắt Tim lòng để viết bài thơ
Còn anh ép Thơ cho vào khuôn khổ
Em biết lòng anh có nhiều trăn trỡ
Nên Thơ vô tình nức nỡ từng trang

Tình anh cho em chỉ toàn mật đắng
Cho thêm chút đường anh thắng thành Thơ
Ngọt Đắng vần Thơ để cho em nhớ
Nhưng em đâu ngờ Thơ có vị chua

Bỡi vì Thơ anh làm chưa đủ lửa
Chưa đủ ân tình đang chứa trong Tim
Có tội gì đâu sao mình câm nín
Xin hảy trãi lòng thầm kín cùng Thơ

Hảy nói cùng Thơ ước mơ mình có
Nói với Thơ rằng anh nhớ ,anh thương
Mật ngọt tình yêu vấn vương tình muộn
Xin đừng ép lòng hảy mượn vần Thơ !

Xin hảy làm Thơ bài Thơ như ý
Để phút chạnh lòng .......Ta nghỉ về nhau

phonglantim
08-04-2006, 11:51 PM
Cố dặn lòng...phải cố gắng để quên
Đừng có nhớ ...đừng buồn ..và đừng hận
Cố dặn lòng ....tình yêu kia đã mất
Chẳng còn gì ..nhung nhớ có được chi?

Đã biết rằng ..người ấy đã ra đi
Xin quên hết ...lời yêu thương ngày đó
ở nơi xa ...người ơi ...xin đừng nhớ
Về một thời ..tưởng chừng quá yên vui

[L]ight
09-04-2006, 12:23 AM
Em chia tay anh rồi
Mà sao lòng vụn đau như trăm nghìn mảnh vỡ
Nước mắt ứ lại trong cái nhìn lơ đãng
Để đêm về ướt thẫm cả trong mơ.

Người hận em
Và bỏ rơi bao thổn thức tê lòng
Em âm thầm bước về trong cô độc
Không hờn trách đâu,
Bởi với anh, em vô nghĩa tầm thường.

Dẫu vẫn biết mình đã chia tay
Không phải trong mơ
Không phải trong thơ
Dẫu với anh, em tầm thường là thế.

Nhưng mãi mãi người ơi!
Vùi khuất bí mật chỉ riêng mình thầm khóc
Anh chẳng bao giờ biết được,
Em vẫn dành cho anh một tình yêu duy nhất
Chẳng thay lòng!

phonglantim
09-04-2006, 12:32 AM
Anh ra đi
Cho mùa thu thay lá
Trời Hà Nội
Bây giờ tha thiết quá
Để trong lòng....
Thương nhớ một người dưng

Ừ ...chia tay
Sao cứ thấy dửng dưng
Hoa tím thế ...
nhưng sao buồn ...ủ rũ ???

xuongrongden
09-04-2006, 02:56 AM
NƯỚC MẮT KHỖNG BUỒN !

Nếu một mai từ nơi phương xa ấy
Ðược tin buồn em nhắm mắt xuôi tay
Anh có về đây khóc trước quan tài ?
Dù nước mắt không buồn em đã biết

Nếu một mai em giã từ cuộc sống
Anh có buồn và có tiếc thương không
Hay xem em như kẻ lạ người dưng
Và nước mắt không buồn nên chẵng khớc .

Nếu em chết lỡ anh không về kịp
Em chắc không đành nhắm mắt ra đi
Bỡi yêu anh em như kẻ cuồng si
Ðời vô nghĩa ....khi người không chung thủy .

Anh có về đây tiễn em ra mộ ?
Thắp nén hương lòng thương tưỡng tình xưa
Có nhỏ cho em giọt lệ dư thừa
Nước mắt đó chắc không buồn em biết !

Tiễn em đi rồi anh sẽ trở về
Em ở lại làm bạn cùng giun dế
Ðời chúng ta giờ chia hai lối rẽ
Nếu không buồn ..xin đừng khóc nghe anh !

phonglantim
09-04-2006, 08:59 AM
Nghe thơ ấy ...sao não nề đến thế?
Thoáng nét buồn ...niềm tuyệt vọng thấm sâu
Anh ra đi ....tan nát mối tình đầu
Em lặng khóc ...cho lòng thôi đau xót

Mưa vẫn rơi ...rơi hoài ko ngớt
Khóc cho mình ...cho tình đã phai phôi
Về đi thôi ! mọi chuyện đã hết rồi
Còn chi nữa ..mà âm thầm níu kéo?

xuongrongden
09-04-2006, 12:02 PM
KHI TÔI CHẾT !

Khi tôi chết xin đưa tôi ra mộ
Liệm thân buồn xin hảy ủ bằng Thơ
Đừng nhỏ lệ khóc thương người bạc số
Khi sống buồn nên chết cũng bơ vơ
Đừng chít khăn tang khóc ở bên mồ
Chuyện tình xưa rồi sẽ vào quá khứ
Tôi ra đi mà lòng không luyến nhớ
Chỉ một chút buồn cho mối tình xưa
Tình mới lên ngôi tình đà vắn số
Tình mới đăng quang đã lạnh hoang mồ
Tình chết mòn khi tình vừa hé mở
Trăng gió lòng người phá vỡ mộng mơ !

xuongrongden
11-04-2006, 01:05 AM
CÓ NHỮNG TÌNH YÊU !


Có những tình yêu tưỡng thật gần
Đi hoài đi mãi vẫn vòng quanh
Đường như dài mãi và vô tận
Đau gót son mềm đau xác thân .

Có những tình yêu rất nhiệm mầu
Tưỡng rằng mãi mãi sẽ xa nhau
Nhưng trong tim vẫn còn nung nấu
Xa cách ngàn trùng vẫn kiếm nhau .

Có những tình yêu rất khổ sầu
Bước vào chỉ thấy những thương đau
Những giòng nước mắt hòa trong máu
Vẫn đến tìm nhau nối nhịp cầu

Có những tình yêu quá lỡ làng
Yêu người khi lỡ bước sang ngang
Bên chồng nhưng trái tim đi vắng
Lấy kẻ không yêu thật bẽ bàng .

Có những tình yêu biết lỗi lầm
Biết là đau khổ biết gian nan
Vẫn yêu ,yêu mãi không hối hận
Vẫn bước chân vào như thiêu thân

xuongrongden
11-04-2006, 11:55 PM
VU VƠ !

Chỉ vu vơ mà trở thành nỗi nhớ
Mới ban sơ sao lòng cứ mong chờ
Thật khó hiểu bao đêm dài trăn trỡ
Có hẹn hò đâu sao mãi đợi chờ ?

Xa xôi quá thương yêu gì cơ chứ ?
Sao Tim mình cứ nhung nhớ vẫn vơ
Chắc hay là đã cãm ý tình Thơ
Nên sơ ý để Tim lòng mỡ ngỏ

Tim bay ra để đi tìm một nữa
Ngày trở về Tim trăn trỡ ước mơ
Tim ơi Tim sao Tim quá dại khờ
Tim yêu người hay là Tim yêu Thơ !

xuongrongden
13-04-2006, 03:14 AM
HẠ TRẮNG !
Đông về xứ lạnh buồn tênh
Anh đem nắng Hạ gieo trên vai gầy
Anh ru em ngủ trong tay
Tập em đi bước đắng cay vào đời
Cho em từng nụ hôn môi
Cho em say ngủ trong lời HẠ ru
Để đêm về chợt suy tư
Thương thương nhớ nhớ vẫn vơ một người
Biết rằng chấp nhận yêu rồi
Từ ly sẽ có trong lời yêu thương
Tình nào mà chẵng có buồn
Thôi anh mình hảy nhớ thương xếp vào
Ngày mai nếu có xa nhau
Xin anh nhớ mãi phút đầu đừng quên
Khắc ghi kỷ niệm trong tim
Bóng người yêu nhỏ trong tiềm thức nghe
Riêng em chắc sẽ não nề
Tháng ngày vô vị kéo lê kíếp người
Sống trong kỷ niệm tuyệt vời
Ru con HẠ TRẮNG nhớ người tình xưa !

xuongrongden
13-04-2006, 11:55 PM
CƠN BÃO LÒNG !

Đã có lần em nghe từ cơn Bão
Chẵng phải Bão thường mà Bão lòng anh
Cơn Bão này nó kéo đến rất nhanh
Vô tình cuốn tuổi xanh em từ đó !

Em vẫn biết đó là cơn Bão nhớ
Thoáng qua đời chốc đó để rồi xa
Bỏ lại đây cánh Hoa buồn xứ lạ
Bão đi rồi băng giá ở lại thôi !

Sau cơn mưa sao trời còn mãi tối
Sau nỗi buồn sao vui chẵng về đây
Sau cơn say vẫn chuến choáng đêm ngày
Cơn Bão nhớ ..đọa đày lòng kiêu hảnh !

Con thuyền yêu chòng chành trong hư ảnh
Cơn Bão lòng sao vẫn cuộn phong ba
Giữa chúng mình sao ta cứ dần xa
Vì Bão đã bay qua vùng đất lạ !

xuongrongden
14-04-2006, 02:30 PM
CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU !

Những tối trăng sao những chiều mưa đỗ
Con đường tình yêu hai đứa hẹn hò
Em đã chờ anh trưa hè nắng đổ
Em đã chờ anh tuyết đỗ mùa đông

Con đường tình yêu đã làm nhân chứng
Cho cuộc tình mình Xuân Hạ Thu Đông
Tình gian nan tình bao lần dậy sóng
Tình vẫn xanh dù lầm lạc yêu thương

Em vẫn đi dù biết lạc lối về
Em vẫn bước dù biết rằng ngõ cấm
Vẫn yêu anh dẫu biết rằng có tội
Tội yêu người hơn cả yêu tôi

Tình tuyệt vời tình lên ngôi từ đó
Em yêu anh như người yêu hơi thở
Em cần anh như nắng hạn cần mưa
Mình yêu nhau bẩy mùa thu lá đỗ

Trong tay anh em quên đời dâu bễ
Trong tay anh em quên cả lối về
Tình em đó si mê và chung thủy
Sao anh đành dứt bỏ để ra đi
Em yêu anh như một kẻ cuồng si
Không đọc được những gì anh đang nghỉ
Vì nơi anh như có gì huyền bí
Lúc nồng nàn lúc hờ hững vô tri :
Lúc đam mê ,lúc băng lạnh phớt đời
Bỡi yêu anh ,em tin nhiều quá đỗi
Đâu biết rằng anh chỉ định đùa vui
Nhưng dù sao em cũng cám ơn người
Cho em được những tháng ngày hạnh phúc!

Con đường tình yêu bây gờ im vắng
Cây cỏ u buồn vắng cặp tình nhân
Em vẫn chờ anh những chiều nhạt nắng
Dẫu biết anh không về nữa bao giờ !

Khiết Như
14-04-2006, 07:18 PM
NGUYỆT VÀ EM


http://i12.photobucket.com/albums/a230/Tinhkhoi_/NguyetvoiEm.jpg

thơ XRD có cảm xúc lắm !

giacat_tiensinh
14-04-2006, 11:45 PM
Duyên phận cho ta gặp chốn này
Thay lời nhắn nhủ gửi thơ tay
Hội xum thi phú vui cùng họa
Ngộ vạn tương tự lệ ngấn đầy

Hứng dâng ai viết dòng thơ nhỏ
Thú toại lòng nhau chẳng bất ngờ
Điền sắc thanh phong tình bạn hữu
Viên se ta lại...bởi vần thơ

Duyên thay hội ngộ
Hứng thú điền viên

chẳng biết em còn nhớ đến tôi??????????

xuongrongden
15-04-2006, 07:03 AM
Cám ơn khiết Như và Giacat_Tiênsinh nhiều......Đã ghé thăm topic của Thơ XRĐ !

Giacat_Tiênsinh ơi...... em vẫn còn nhớ anh chứ sao quên được


ĐA TẠ TÌNH ANH !

Cãm ơn anh một tấm lòng sang cả
Chỉ một lần tương ngộ đã ghi tâm
Quê Hương ơi ! nơi có vầng trăng ấm
Đời nhọc nhằn nuôi lớn áng Mây xưa
Anh lớn lên nhờ giòng sữa văn Thơ
Đường anh đi có hai mùa Mưa Nắng
Ở phương này Hoa Tuyết trắng đầy sân
Cãm ý Thi Nhân tình thân gắn bó
Cãm ơn đời ta hạnh ngộ tình Thơ
Cãm ơn anh đả gởi cho chút nhớ
Một chút tình gói ghém ở trong Thơ
Hẹn mai đây trên chuyến đò năm củ
Em sẽ về ấp ủ Nụ Tầm Xuân !

phonglantim
16-04-2006, 12:30 AM
Mây lần muốn viết những dòng thơ
MÀ sao lòng dạ ..cứ ơ hờ
Còn đâu cảm xúc ngày xưa ấy ?
Với nhưng dòng thơ ...một thuở mơ

Tìm về chốn cũ -thuở còn thơ
In sâu kỉ niệm chẳng phai mờ
Một thời xa lắm ...đầy nhung nhớ
Những kỉ niệm đầu đẹp như mơ

Azudo_Hakaider
16-04-2006, 01:09 AM
HOA XƯƠNG RỒNG !

Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang số kiếp phong ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả

Ta chẵng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá

Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trỗ lá

Đó là lòai hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trỗ hoa
Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hòa
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !



XR làm thơ hay quá ha...Có cá tính nữa :)


Em là ai giữa chợ đời nghiệt ngã ?
Ép chi lòng nông nổi với phong ba
Em cứ là cỏ dại giữa muôn hoa
Đừng em nhé , ép lòng cùng mưa bão ...

Anh chẳng muốn thấy lòng em ảo não
Đem gánh tình buôn bán giữa đời hoa
Nếu mai đây em có phải khóc òa
Xin hãy nhớ bên đời , anh vẫn đứng ...

xuongrongden
16-04-2006, 09:08 AM
NẾU MỘT NGÀY EM HẾT LÀM THƠ !

Nếu có một ngày em hết làm Thơ
Thôi nhé người yêu hết đợi hết chờ
Em sẽ bơ vơ bên bờ thương nhớ
Em sẽ khóc cười trong nắng trong Mưa

Nếu một mai em không làm Thơ nữa
Anh ơi đừng buồn Thơ chỉ là Thơ
Thơ là mộng mơ Thơ là dang dỡ
Thơ là đợi chờ nhung nhớ vu vơ

Nếu một mai Thơ không về nguồn nữa
Em sẽ buồn và sẽ khóc như Mưa
Sẽ tìm về nơi trang web ngày xưa
Ngồi xem lại những vần Thơ dang dỡ

Rồi một ngày anh không yêu em nữa
Anh sẽ cùng người khác dạo vườn thơ
Nếu tình cờ thấy kỷ niệm ngày xưa
Xin dừng lại gởi hương lòng tưởng nhớ

Em nơi đây dù không làm Thơ nữa
Vẫn nặng lòng thương tưỡng mối tình xưa
Vẫn lang thang trên phố củ chiều Mưa
Mong tìm lại áng Mây mùa Mưa củ !

phonglantim
16-04-2006, 09:23 AM
Nếu một ngày em từ giã vần thơ
Là em biết ..lúc đó mình đã mỏi
Chốn bình yên ...em mong chờ sẽ tới
Em trở về ...ẩn náu giữa con tim

Nếu một ngày ...vần thơ ấy ngủ im
Thì anh nhé ...đừng mong chờ ...vô ích
Nơi xa xôi ...trong màn đêm tĩnh mịch
Chỉ mình em ...lạc lõng giữa cuộc đời

Nếu một ngày ...em bỏ mặc cuộc chơi
Thu mình lại với muôn ngàn nỗi nhớ
THì anh ơi ...vần thơ xưa ...một thuở
Hãy xem là cơn gió thoảng mà thôi

Nếu mai này em chỉ có mình thôi
Không nỗi nhớ ...không bóng hình nào nữa
Những giọt mưa ..khóc than đời lầm lỡ
XIn một lần ...anh viết tiếp vần tho

giacat_tiensinh
16-04-2006, 10:08 AM
nếu ngày mai mây không là mây nữa
cả bầu trời không một áng mây bay
mảnh trăng khuya đem nhung nhớ vơi đầy
vòm trời biếc một mầu xanh lặng lẽ

nếu ngày mai mây không là mây nữa
tử vân nào ôm ấp ánh trăng thưa
gió đơn côi lạc bước lạnh sau mưa
chỉ còn mỗi mầu trời xanh hiu quạnh

nếu ngày mai mây không là mây nữa
trời đâu còn buông tím mỗi hoàng hôn
nắng vui sao? từng vạt lẻ xoe tròn
hay chỉ có là mầu son nung đỏ

nếu ngày mai mây không là mây nữa
thì đâu còn huyền ảo của bình minh
nắng non kia cô lẻ chiếu riêng mình
xanh lam biếc lặng thinh cao vời vợi

nếu ngày mai mây không là mây nữa
khung trời nào còn có những cơn mưa
cả tầng xanh hoang vắng biếc đong đưa
chiều buông tím còn gì thay mây nữa

manhtienpt
16-04-2006, 11:51 AM
Hoa xương rồng cứng rắn và kiêu sa
Là duy nhất giữa muôn loài hoa lá
Là bình yên giữa cuộc đời nghiêng ngả
Tưởng lạnh lùng nhưng chan chứa vị tha

xuongrongden
17-04-2006, 02:52 AM
MÂY _GIÓ_ NƯỚC !

MÂY trên cao đổ lệ tuôn
GIÓ vui cảnh lạ thổi luồn phố hoa
NƯỚC tìm nguồn lạ chảy qua
Lang thang gềnh đá lánh xa MÂY trời
Từ khi GIÓ NƯỚC đổi dời
MÂY bơ vơ đứng giữa đời tìm thương
Cung đàn xưa lỗi nhịp Buồn
Người xưa cũng đổi nhịp Thương lổi tình
Bây giờ MÂY khóc một mình
Mơ về cánh GIÓ vô tình ngủ mê
GIÓ đi GIÓ chẵng trở về
NƯỚC ra nguồn NƯỚC đam mê biển trời
MÂY ơi hảy ngủ đi thôi
Tình yêu...? GIÓ thổi NƯỚC trôi mất rồi !

XHuu
17-04-2006, 06:17 AM
Xin đừng đến mùa hạ ơi
Cho lòng ta cảm thất chơi vơi
:yike2: :yike2: :yike2: :bay:

Tôi từng muốn tình yêu la tất cả
Như buổi đầu nhân loại nhũ về thơ
Tình yêu tôi tràn như sông còn em như cá
Cá sống được sao khi cá dạt lên bờ

Sổ này đến tận ngàn sau
Bút này khắc đậm một màu nhớ thương
Ngày mai dẫu có xa trường
Xanh hoài kỉ niệm thân thương một thời .



XHuu:tao: :guitar3: :broccoli: :D): [/U]

xuongrongden
18-04-2006, 05:29 AM
TRẢ LẠI CHO ANH !


Trả lại cho anh tình Thơ trên web
Mà hôm nào hai đứa đã làm chung
Đường vào yêu ai hứa sẽ đi cùng ?
Mà có lẽ bây giờ anh ở lại

Em vẫn biết đó là điều không phải
Gánh Thơ tình giờ đành phải chia hai
Chuyện an bài không phải lổi nơi ai
Trả anh đó những bài Thơ dang dỡ

Bỡi chúng ta đường tình không duyên nợ
Trăn trỡ nhiều thì cũng chỉ là Thơ
Thơ ngày xưa không giống với bây giờ
Vì ai đã cam lòng đi san xẽ

Dịu lòng đi rồi nghe em nói khẻ
Có kẻ người thay em hẹn lối về
Bận lòng chi yêu qua đường là thế
Phút yếu lòng ta trót lỡ nói yêu

Mây nơi đây cô lẽ sống buồn hiu
Chờ Mưa mãi để liên tình ai hiểu
Mây Mưa xưa cùng nhau đi muôn nẽo
Mưa bây giờ đã đổi bến tình yêu !

phonglantim
18-04-2006, 08:52 AM
Xin gởi lại những gì là nhung nhớ
Thuở dại khờ ta đã trót gởi trao
Xin gởi về những nỗi nhớ hanh hao
GỞi cả lại những vần thơ bỏ ngỏ

Không trách cuộc đời ...ko tại duyên số
Chỉ tại mình ....đã quá khờ khạo thôi
NHững vần thơ ...chỉ là ảo ảnh thôi
Mà khắc sâu trong lòng mình nhiều thế

Bởi cuộc đời có trăm ngàn lỗi rẽ
Ta chẳng cùng đường ...chớ luyến tiếc mà chi
BỞi không thành ..nên dứt khoát chia li
Bởi thơ ấy ...mãi mãi là thơ ảo

xuongrongden
18-04-2006, 12:30 PM
NHỮNG BÀI THƠ ẢO !

Em nơi này ôm lòng thương nhớ
Bỡi dại khờ trót lỡ gởi trao
Bây giờ nghe nhớ hanh hao
Vần Thơ ngày đó lỡ trao ai rồi

Không trách số duyên chẵng giận đời
Tại mình khờ khạo quá mà thôi
Yêu Thơ yêu cả luôn người
Biết Thơ là ảo sao đời mãi mê

Em biết đời trăm ngàn lối rẽ
Ta không chung đường tiếc nhớ chi?
Thôi đành dứt áo chia ly
Những bài Thơ ảo.....là gì đâu anh ?

Trả anh đó Thơ tình một gánh
Trả cho anh nữa mãnh trăng thề
Còn em giữ lại não nề
Cùng trang Thơ ảo ....tìm về làm duyên

xuongrongden
19-04-2006, 06:26 AM
ƯỚC GÌ !


Ước gì anh trở về đây
Cho em tìm lại tháng ngày bình yên
Ước gì anh còn yêu em
Yêu thương dù gáng muộn phiền cũng cam
Chỉ xin góc nhỏ tim chàng
Cho em ngự trị dẫu bằng lệ rơi
Để em tìm lại tiếng cười
Để em tìm lại khoãng trời bình yên
Từ khi anh phụ tình em
Bơ vơ bến lạ em tìm vào Thơ
Thơ em không đẹp như mơ
Thơ em là khoãng trời mờ mờ sương
Thơ em là khúc tình buồn
Lạc vào ai cũng vấn vuơng lệ sầu
Người ơi ! Từ độ tình đau
Thơ em từ đó giăng sầu vào Tim
Ước gì anh đừng phụ em
Ước gì máu chảy về Tim một lần !

phonglantim
20-04-2006, 08:25 AM
ước gì ta mãi đựoc gần
ước gì anh chẳng một lần làm ngơ
ước gì ..tình chẳng là mơ
ước gì ta chẳng dại khờ ...quá tin
ước gì ...để mãi đi tìm
Bóng hình ngày ấy ..tim mình xuyến xao
ước gì ....ước mãi ...làm sao
Cuộc tình hư ảo ...ngày nào bình yên???

Sắc Thu Phong
20-04-2006, 08:40 AM
Ước gì.. ta được .. ước gì
Ước gì.. chẳng ước được gì cho ta
Ước gì.. ước với người xa
Được gần ta, để cho ta được gần.
Ước gì.. người chẳng lần khân.
Hứa rồi, lại hứa, một lần nữa thôi!!
Ước gì.. được ước, mà thôi!.
Ước gì..ước nhỉ, ước thôi, được gì!

xuongrongden
20-04-2006, 01:05 PM
HẮN

Ngày hôm qua trên lối vào xóm vắng
Mình tình cờ thấy Hắn đợi ngoài đê
Ôi chao ôi ! Sao Tim mình run thế ?
Hắn nói gì mình có nghe được chi

Người gì đâu sao mà bạo thế ni ?
Mới gặp đã nói chi lời thương nhớ
Rồi sau đó Hắn nói lời mây gió
Mình thẹn thùng mắc cỡ giả làm lơ

Hắn giã vờ kiếm cớ hỏi vu vơ
Rồi trao vội vần Thơ trong cuốn vỡ
Trong trang Thơ Hắn ép cành hoa nhỏ
Hắn bảo rằng Hắn nhớ ......nhớ gì cơ ?

Hắn là chi ?.....Hắn là gì cơ chứ ?
Cớ sao mình đêm nhớ với ngày mong
Kể từ khi hắn trao cánh thư hồng
Mình đã thấy trong lòng thương yêu Hắn !

Chiều hôm nay trên lối về xóm vắng
Có một vầng Mây trắng .....lững lờ bay !

xuongrongden
22-04-2006, 04:13 AM
EM VẪN BIẾT !

Em vẫn biết sẽ có mầm đỗ vỡ
Vẫn cam lòng ...đầy quá sẽ đổ thôi
Và vẫn muốn leo lên từng dốc núi
Để nghe nồng từng giọt mặn mồ hôi

Em không thể nhìn đời theo giòng chảy
Kiếp hoa bèo đang bươn trãi ngoài khơi
Dẫu biết mình không lựa được buồn vui
Vì cánh cửa Tim người luôn eo hẹp

Chưa biết bao la chưa qua ngõ đẹp
Mà đau thương đã đè bẹp tâm hồn
Nắng trong xanh sao nắng vẫn còn buồn
Đại dương lớn sao ta còn mãi khát ?

Em vẫn biết xây lâu đài trên cát
Sẽ có ngày bị mất mát thương đau
Em thường ví tình mình với trăng sao
Dài tay với ...cũng không bao giờ tới !

xuongrongden
23-04-2006, 02:47 PM
TÔI CÓ NỖI BUỒN !

Tôi có nổi buồn không sao nói được
Đeo mãi trong lòng không phút nào nguôi
Nỗi buồn không tên ngút cao vời vợi
Ám ảnh theo tôi suốt quãng đường đời

Tôi có nỗi buồn từ đâu không biết
Đeo đẵng theo tôi từ biết làm người
Chữ yêu thương đã xa tầm tay với
Chử muộn phiền sao đeo mãi trong tôi ?

Tôi có nỗi buồn dường như cao ngất
Chông chất mỗi ngày như đá đeo mang
Nặng chĩu bờ vai chử Buồn năm tháng
Tôi mang vào đời như một hành trang .

Tôi có nỗi buồn từ trong sâu kín
Không nói thành lời chỉ giữ trong tim
Nỗi buồn mêng mang nỗi buồn câm nín
Nỗi buồn không tên không thể nào quên !

xuongrongden
25-04-2006, 01:29 PM
TẶNG ANH!

Tặng anh một bài Thơ tình
Xin anh hảy giữ cho mình mai sau
Bài Thơ em viết đã lâu
Từ ngày hai đứa bắt đầu thương yêu
Trang Thơ ghi kỷ niệm nhiều
Mà tình hai đứa chắt chiu mỗi ngày
Với bàn tay ấy trong tay
Em quên nguôi giận tháng ngày cô đơn
Bây giờ tình bỏ tình buồn
Tương tư em gói trong nguồn thơ đau
Tìm đâu lại thưở ban đầu
Thân em lá cỏ dưới bầu trời xanh
Nước vô tình nước trôi nhanh
Người vô tình mới nỡ đành phụ nhau
Bài Thơ thương nhớ về đâu
Thôi em đứng lại bên cầu thương yêu
Chúc anh vui hạnh phúc nhiều
Còn yêu xin nhớ đừng yêu qua đường !

xuongrongden
27-04-2006, 02:25 AM
Đan áo

Ở nơi xứ người lòng em rất lạnh
Tuyết trắng rơi đầy nặng chĩu tâm tư
Cái lạnh căm căm lòng người viễn xứ
Cái lạnh muộn phiền nức nỡ miên niên

Trời ở nơi đây đêm trăng sao hiếm
Đã được thay bằng những phiến sầu đông
Em nhặt yêu thương gom cả Tim lòng
Se cuộn chỉ Hồng đan áo gửi anh

Gửi về cho anh nữa vầng Trăng ấm
Còn lại nữa vầng trăng lạnh cho em
Hà Nội nắng hanh mùa Xuân chim Én
Paris mưa buồn ... em đếm sầu rơi

Mùa Thu nơi đây lá rơi đầy lối
Có con đường nào đi tới Tim anh
Hảy gởi cho em những vần Thơ ấm
Để em đem về ...Che nắng đời em !

xuongrongden
29-04-2006, 05:49 AM
DÙ CHỈ LÀ MƠ !

Vẫn muốn bình yên trong tâm hồn
Muốn luôn an phận tuổi vàng son
Nhưng giờ lỡ bước đành phải bước
Bước lỡ bước buồn ...Phải bước luôn !

Vẫn biết núi nào cũng thế thôi
Vẫn muốn leo lên tận đỉnh đồi
Để nhìn cho thấu từng con dốc
Cho thỏa mộng lòng của cái ..TÔI

Mình vẫn muốn đầy sao cứ vơi
Và vẫn muốn say để quên đời
Muốn làm trái Đắng đừng ai hái
Một chút hương nồng thôi đủ vui

Tình nghĩa em đang sống với người
Chử Yêu là vị đắng mà thôi
Cuối trời mơ cánh chim vỗ cánh
Gửi cả tâm tư dến một người

Em có một nơi để nhớ về
Để lúc chạnh lòng thấy chở che
Dù tình không vẹn em vẫn hẹn
Dù chỉ là mơ vẫn hẹn thề

* * *

Bây giờ em ráng sống ở đời
Dẫu rằng chỉ sống để mơ thôi
Tình yêu hạnh phúc giờ xa mãi
Đời vật vờ như Lục Bình trôi

Chử Nghĩa em đang sống với người
Chử Tình em đã gởi ra khơi
Chử Thương em giữ cho giòng máu
Còn lại chử Buồn em giữ thôi !

xuongrongden
02-05-2006, 05:45 AM
KHAO KHÁT !

Ngày hôm qua tuy đã là quá khứ
Người hôm qua sao mãi cứ không quên
Em sẽ cố vươn lên tìm tới bến
Dù cuộc đời không đem đến bình yên

Ngày hôm nay hay ngày mai cũng thế
Vẫn muôn đời em làm kẻ ngủ mê
Vẫn lê thê trên lối về biển cát
Lê bước buồn khao khát giọt sương khuya

Gai sắc nhọn làm đau nụ hoa hé
Nghĩa trang đời xin một ghế dừng chân
Để đừng nghe lời thế gian muốn mặn
Tạ ơn đời dạy ta chử bình tâm !

phonglantim
02-05-2006, 07:50 AM
Ngày hôm qua ....tuy đã là quá khứ
Trong sao lòng ...vẫn cứ mãi ngóng trông
Ngày hôm qua ...cuộc sống chỉ màu hồng
Ngày hôm nay ...là một màu ...ảm đạm

............hic ......ko làm nổi nữa

xuongrongden
04-05-2006, 10:53 AM
TAN VỠ !
Chiều hôm nay trên lối về ngõ vắng
Có một người nhìn Nắng vọng về mây
Ngồi nơi đây nghe nhớ mấy cho vừa
Giòng kỷ niệm của ngày xa xưa đó

Em ngày xưa là nụ hoa mắc cỡ
Trong khu vườn thương nhớ của lòng anh
Ngày mỗi ngày tình yêu lớn lên nhanh
Anh thường bảo em nữ hoàng muôn thưở

Em làm Mây còn anh mơ thành Gió
Hai đứa cùng bay đây đó mộng mơ
Gió ở trong Mây ,Mây hoà trong Gió
Thề muôn đời Mây gió ở trong nhau

Rồi một hôm cơn Bão dữ qua mau
Bão tàn khốc làm đau lòng Mây Gió
Em ở đây bây giờ buồn như cỏ
Vọng chân trời gọi Gió trở về Mây !

xuongrongden
07-05-2006, 12:04 PM
CÁT BỤI TÌNH TA

Đã nhiều đêm em buồn bên song cửa
Đếm mưa rơi nghe thương mấy cho vừa
Điện thoại buồn giờ không còn reo nữa
Hỏi anh rằng đã thật sự quên chưa ?

Nếu khi xưa lòng anh em biết rỏ
Sẽ có ngày anh bỏ em bơ vơ
Thì em đâu có khổ như bây giờ
Trong tim óc chỉ toàn thương với nhớ !

Giờ đôi ta dời ngăn chia hai lối
Không cùng bạn bè riêng rẽ buồn vui
Đường em đi không bao giờ anh tới
Sao anh đành ngoảnh măt... phụ tình tôi !

koconnuakeolac
10-05-2006, 04:50 AM
Xương rồng không chịu nở hoa
Người trồng cây vẫn đi xa mịt mù
Tình người cánh bướm phù du
Tình cây xanh biếc thiên thu một lời
Gai xương rồng đã già rồi
Vẫn găm vào đất đợi người năm xưa
Xương rồng bế gió bồng mưa
Để người xa được mộng mơ sắc trời
Bên cây thường có một người
Giống như cây chẳng biết cười từ lâu

xuongrongden
12-05-2006, 12:29 AM
GỬI KẺ CHÂN CẦU !

Yêu anh rồi nên lòng em thường nhủ
Yêu anh hoài yêu cho đủ cho lâu
Tình anh phiêu bạt chân cầu
Tình em cuối bể gặp nhau nơi này

Có những đêm dài nhớ ai khắc khoãi
Duyên nợ gì sao ở mãi nơi xa ?
Hỏi rằng người có nhớ ta
Như lòng ta đã thiết tha nhớ người

Hoa Xương Rồng sẽ nở trên bến đợi
Em sẽ về mặc áo cưới cô dâu
Ðể cuối bể.. gặp chân cầu
Ðể Xương Rồng mãi xanh màu yêu thương !

xuongrongden
15-05-2006, 02:51 PM
BẠC TÌNH


Người xưa ơi có bao giờ anh nhớ ?
Đến những gì hai đứa đã cho nhau
Một chiều thu có nắng đổ trên cao
Nụ hoa nhỏ xuyến xao tình nở muộn

Anh tặng em chút hương tình bướm lượn
Em dại khờ thần tượng đặt lên ngôi
Quên đau thương và quên cả tiếng đời
Quên lầm lỗi ...yêu người như thế đó

Giờ đây em nổi chìm trong biển nhớ
Không thuyền nào chuyên chở được nỗi đau
Nước mắt nào em vơi được nỗi sầu
Cuộc tình nào mãi xanh màu chung thủy ?

Đời không cho những gì như em nghỉ
Tình anh cho cũng chỉ chút âm thừa
Em đã nhủ với lòng không yêu nữa
Nhưng tận cùng nổi nhớ ......vẫn là anh !

xuongrongden
21-05-2006, 03:03 AM
EM VẪN NHỚ ANH !

Thật lòng em vẫn nhớ anh
yêu thương ngày đó đâu đành quên sao ?
Thoi thời gian dẫu thay mau
Làm sao thay được lòng nhau hởi người
Khi xưa có vạn tiếng cười
Những đêm thức trắng gửi lời thương yêu
Chử vui chẵng được bao nhiêu
Chử buồn mình lại chắt chiu mỗi ngày
Chử yêu lúc cạn lúc đầy
Bởi vì có kẻ đã thay đổi lòng
Em giờ khóc một giòng sông
Anh là thuyền vượt sóng mong đổi bờ
Anh đem theo cả ước mơ
Anh đem theo cả bài thơ hôm nào
Lòng mình ai cắt mà đau
Thơ tình một gánh anh trao ai rồi
Hỏi lòng nên khóc hay cười ?
Đâu còn những phút bên người làm thơ
Đâu còn sớm đón chiều đưa
Đâu còn ai nữa để chờ để thương
Thơ em giờ chẳng về nguồn
Tim em giòng máu chảy buồn miên niên
Nhủ lòng thôi hảy cố quên
Nhưng sao nhung nhớ vẫn tìm về đây

xuongrongden
26-06-2006, 10:16 AM
GIÓ Ở TRONG MÂY !

Ngày em hết muốn làm thơ
Là ngày em hết đợi chờ nhớ mong
Là ngày em bước theo chồng
Rồi thì em sẽ tay bồng tay mang
Đò tình anh đón em sang
Áo màu hoa cưới theo chàng về dinh
Khu vườn thơ nhỏ xinh xinh
Từ đây chỉ có thơ tình hai ta
Mặc cho cuộc sống bôn ba
Khu vườn thơ sẽ nở hoa bốn mùa
Mặc người đi sớm về trưa
Chúng mình đóng cửa làm thơ trong nhà
Thơ em che giọt sương sa
Thơ anh ấp ủ tình ta với mình
Nắng mưa ,mưa nắng mặc tình
Mây hòa trong Gió..Gió chìm trong Mây !

xuongrongden
28-06-2006, 08:46 AM
ĐỪNG ANH NHÉ !

Đừng anh nhé đừng vội vàng buông thả
Đừng để lòng nghiêng ngã bởi vì thơ
Anh và em ta sống chẵng cùng giờ
Sao ta lại dại khờ mơ mộng hảo

Đừng yêu em đừng để lòng điên đão
Vì những giòng thơ ảo Gió và Mây
Cảm ơn ai mang nặng mối tình đầy
Nhưng em hẹn kiếp này không yêu nữa

Trái tim yêu giờ đã khô dần nhựa
Xin anh đừng nói nữa tiếng yêu thương
Vì với em tất cả chỉ vô thường
Yêu lầm lỡ ...vết thương còn loang lở

Thôi anh nhé chắc mình không duyên nợ
Con đò tình không chở được tơ duyên
Nếu cưu mang nặng quá chắc sẽ chìm
Đừng anh nhé ..đừng yêu em anh nhé !

xuongrongden
01-07-2006, 06:53 AM
ANH ĐẾN TÌM AI?

Em cũng như anh tìm đến đây
Như đến tìm ai ở nơi này
Cũng thấy chi đâu ngoài cái nick
Và những bài thơ họa rất hay

Chỉ là ảo tưởng phải không anh?
Sao ta dứt bỏ chẳng đoạn đành
Nếu là rượu đắng xin cùng uống
Uống để mà mơ chuyện trời xanh

Em biết nơi đây sẽ có anh
Dù thơ là ảo vẫn nghe gần
Cảm ơn ai chút tình thiên lý
Cây si ơi..thương quý vô vàn

Anh đến tìm ai ở nơi đây?
Gai Xương Rồng dính áo anh đầy
Anh đi để lại vần thơ nhớ
Rượu tình chưa uống đã nghe say !

xuongrongden
09-07-2006, 01:44 AM
TÌNH ONLINE

Anh chợt đến chợt đi và chợt biến
Em bàng hoàng tìm kiếm giữa hư không
Ghét anh lắm nhưng trong dạ vẫn trông
Mong anh đến để trải lòng thương nhớ

Em biết anh chỉ thoảng qua như gió
Mạng chập chờn dang dở để lòng đau
Em nhủ thầm sẽ giận anh thật lâu
Để anh phải đến nói câu xin lỗi

Em vẫn biết đường đời muôn vạn lối
Em là người anh nhớ tới đầu tiên
Em là người cho anh phút đảo điên
Là người anh muốn quên nhưng .....phải nhớ

Tình online là tình không với có
Là trăng sao là gió với là mây
Là đắng cay là gian khổ đường dài
Là nước mắt mà chẳng ai thấy được...

xuongrongden
14-07-2006, 03:47 PM
KỶ NIỆM NGÀY XƯA

Hôm nay thu đã về đây
Ngồi ôm kỷ niệm nhớ ngày xa xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Tình yêu ngày đó bây giờ về đâu
Chỉ vài giọt nắng trên đầu
Ngàn cơn mưa lũ đã ào vào tim
Vài ba giây phút bình yên
Từ đâu cơn bão muộn phiền bũa vây
Tay em mười ngón hao gầy
Làm sao giữ được tình này anh ơi
Hôm nay thu đã đến rồi
Tình yêu khoác áo tã tơi lọc lừa
Tìm đâu mùa thu năm xưa
Thưở mà hai đứa mới vừa yêu nhau
Bây giờ mưa rơi về đâu
Thân em lá cỏ dưới bầu trời xanh
Tình yêu giờ đã mong manh
Vì người ta đã nở đành phụ nhau
Chim trời lẻ bạn về đâu
Mình xa mình hỏi ai sầu hơn ai
Đêm nay phố vắng đường dài
Có con chim nhỏ lạc bầy kêu thương

xuongrongden
20-07-2006, 05:51 AM
NGƯỜI ẤY !

Gió ơi cho gửi đôi lời
Nhắn dùm người ấy rằng tôi nhớ nhiều
Nhớ người từ sáng tới chiều
Từ trưa tới tối từ nhiều ngày qua
Nhớ từ ngay buổi hôm qua
Hôm nay cũng nhớ chắc là hữu duyên
Từ khi Người Ấy làm quen
Đêm về mất ngủ đi tìm vần Thơ
Đem tên người ấy vào mơ
Từ khi có ngọn Gió lùa vào tim
Trên trang web nhỏ hằng đêm
Tôi và Người Ấy bỏ quên đất trời
Vui buồn hai đứa xẽ đôi
Trắng đêm hai đứa gửi lời thương yêu
Mấy hôm nay chắc bận nhiều
Cho nên chẵng thấy Gió chiều thổi qua
Gió ơi ! Có hiểu lòng ta
Dành cho Người Ấy thiết tha thế nào
Sài Gòn nắng đổ trên cao
Đi trong nắng vẫn nhớ sao Gió chiều !

xuongrongden
27-07-2006, 07:08 AM
TÌNH LIÊN THƠ !

Ngôi nhà mới với ân tình mở ngỏ
Ðón em về bằng tình khúc liên thơ
Nhà tuy nhỏ xây bằng tình ta đó
Mái hiên nghèo hai đứa lợp bằng Thơ

Nhà mới xây nên gió lùa khe hở
Lấy thơ tình ta che nắng che mưa
Mặc người đời đi sớm với về trưa
Ta đóng cửa làm thơ tình trong đó

Rồi mai đây một bầy con tám đứa
Noi gương mình chúng nó sẽ làm Thơ
Tiếp liên thơ của ba mẹ bây giờ
Hạnh phúc đó muôn đời em ghi nhớ !

Dương Cầm
27-07-2006, 08:21 AM
Không biết bạn xương rồng đen bao tuổi nhỉ! Nghe thơ thế này chắc là yêu khiếp lắm nhỉ

Hy vọng được làm quen

xuongrongden
30-07-2006, 03:50 PM
( cám ơn Dương cầm đã ghé thăm vườn Hoa Xương Rồng ...........
Dĩ nhiên rồi DC ơi ...XRĐ yêu tha thiết lắm ..
như thơ vậy .XRĐ cũng rất muốn làm quen với DC nữa đó )


ĐÂU CÓ THỂ !

Đâu có thể tình mình vào đoạn kết
Trong khi lòng em chưa hết yêu anh
Đâu có thể trong một phút mõng manh
Mà tất cả chảy thành giòng ra biển

Anh có biết tình em vô bờ bến
Một phút buồn đưa đến chuyện chia ly
Em của anh ích kỷ lẫn ngu si
Nên chẳng có mấy khi vui trọn vẹn

Em vẫn muốn cùng anh về bến hẹn
Lật trang đời quên hết chuyện hôm qua
Đâu có thể nói dể tiếng chia xa
Khi ta đã trao ta điều thầm kín

Yêu thương kia em pha màu mực tím
Làm thơ tình gửi đến tặng người yêu
Dẫu tình ta vui ít với buồn nhiều
Nhưng không thể sớm chiều phân ly được

Chuyện đôi ta liên thơ tình kết buộc
Vượt bão đời ta có được hôm nay
Đâu có thể mình nói tiếng chia tay
Nợ " yêu em " anh vay còn chưa trả.

Dương Cầm
30-07-2006, 09:54 PM
Bạn nói bạn yêu tha thiết như thơ . Xin hỏi thêm: bạn có có thể định nghĩa cho mình về tình yêu được không? và tình yêu đã cho bạn ý nghĩa gì?

Mình cũng đang tự hỏi : đọc những vần thơ kia hẳn bạn phải rất đẹp và nữ tính nữa

xuongrongden
31-07-2006, 11:19 AM
( DC ơi...Tình yêu đã cho ta sức sống....
Trên đời này nếu không có tình yêu thì đời không có nghĩa gì nữa.....
XRĐ rất nữ tính...còn chuyện đẹp thì ..hi.hi...hõng dám đâu )


YÊU NHAU ĐI

Giờ mới biết tình yêu càng vất vã
Gian nan nhiều ta đã hiểu nhau hơn
Tình trong mơ là tình đẹp tình thương
Em vẫn biết sao làm buồn anh mãi

Em ngây thơ nhìn dòng đời bươn trãi
Anh mệt nhoài gọi mãi tiếng van xin
Em vô tư trao đời trọn niềm tin
Ta vật vã nhìn cuộc tình nghiêng ngã

Lại một ngày chia xa tình băng giá
Ai biểu mình thương quá để giờ đau
Cũng tại anh trao tặng những ngọt ngào
Giờ trách khẽ cũng lệ trào nức nỡ

Ngày không anh tim buồn không muốn thở
Đời không anh trăn trỡ kiếp rong buồn
Về đi anh mình xây lại đoạn đường
Quên bỏ hết những giận hờn non trẻ

Tổ uyên ương mình xây trên đất mẹ
Bia sữ tình có hai kẻ ghi tên
Hoa hạnh phúc anh trao tặng vợ hiền
Môi quyện môi mình tìm vào mộng đẹp .

Dương Cầm
31-07-2006, 10:36 PM
còn theo mình thì : tình yêu không là gì nhưng lại rất thèm
Và mình thấy tình yêu chả cho ý nghĩa gì cả( với riêng mình)

Hổng dám đâu tức là rất đẹp phải không? ôi, đẹp

màu kí ức
31-07-2006, 11:38 PM
Hoa sương rồng ôi đẹp tưa tên hoa
Loài hoa dại tại miền xa ngãi
sống cô đơn nhưng chẳng sợ chi sờn
Vẫn sống đẹp nơi miền cát ấy
Cho ta say ...tình này ta vươn tới
Ôi màu hoa màu ánh sáng diệu kì
Khi mềm yếu ai ơi là lên nghĩ
Như sương rồng đang đứng đó chờ mong !
Hãy sống tốt như loài hoa ấy đã
Tâm hồn mình chắc cũng đã yêu hơn
Yêu quê hương ,yêu người mẹ sinh thành
Yêu cuộc sống và yêu tình sắc thắm
Yêu mộng này..yêu cả hoa ấy luôn

laitiensinhvn
01-08-2006, 03:50 AM
Hoa xương rồng ai trồng trong nắng
Đêm ngả mình ...trống vắng ...sương rơi
Mỗi nhành gai , giọt nắng cho đời
Lung linh sáng ...bình minh ai thắp

xuongrongden
01-08-2006, 07:26 AM
( cám ơn maukyuc và laitiênsinh đã ghé thăm HXR....Đa tạ... )



NẾU EM LÀ THI SĨ .

Anh có biết nếu mình là thi sĩ
Tâm hồn mình ủy mị tựa trăng sao
Trái tim yêu là nông nỗi sóng gào
Là lãng mạng như cành đào trước gió

Anh có biêt thi sĩ tim nhiều ngõ
Không ngõ nào nói rỏ sẽ yêu ai
Thi sĩ yêu thì cũng rất đắm say
Tình thi sĩ chỉ cỏ cây mới hiểu

Tim thi sĩ đập muôn ngàn vần điệu
Không vần nào ai hiểu sẽ về đâu ?
Yêu thi sĩ là chấp nhận vào sâu
Vùng đất lạ chỉ toàn màu hư ảo

Thi sĩ yêu tình xôn xao giông bão
Thi sĩ buồn áo não cả trần gian
Thi sĩ ghen hoa cỏ cũng úa tàn
Đừng yêu nhé .....nếu em là thi sĩ .

xuongrongden
07-08-2006, 03:10 AM
EM CŨNG THẾ

Em cũng thế đa sầu và cố chấp
Tổn thương lòng khi đã mất niềm tin
Khi yêu ai thì cũng rất chung tình
Đời đen bạc nhưng riêng mình vẫn nhớ

Anh đâu biết nếu tình mình tan vỡ
Máu cũng buồn không muốn trở về tim
Cuộc tình mình sao mãi cứ lênh đênh
Không thể quên nên vẫn hoài mãi nhớ

Em vốn dĩ có trái tim quá nhỏ
Ghen hờn nhiều nên gánh khổ riêng em
Em là em... mãi mãi vẫn yếu mềm
Vẫn ích kỷ muộn phiền và ngốc nghếch

Em biết rỏ tình mình không đoạn kết
Vẫn miệt mài ..lếch thếch để yêu anh
Vẫn quét tô cho tình đẹp như tranh
Và yêu lắm ..yêu nhiều hơn anh tưởng

Em nhỏ bé trong tình yêu ông tướng
Nguyên thủy lòng em rất bướng và kiêu
Trước gươm yêu em gục ngã một chiều
Lòng kiêu hãnh theo diều bay trong gió .

xuongrongden
12-08-2006, 08:50 AM
XIN LỖI TÌNH YÊU !

Xin lỗi đi ...dù tình không có lỗi
Chỉ có mình mang tội đã yêu nhau
Chỉ có mình tự đem đến thương đau
Chứ tình ấy lỗi lầm chi đâu nhỉ ?

Anh vội đi trả em câu chung thủy
Mà một thời không ngưng nghỉ yêu thuơng
Có lỗi gì đâu một phút lầm đường
Sân ga nhỏ khách buồn nên không ở

Xin lỗi đi ...một lần yêu lầm lỡ
Long lanh nghìn nỗi nhớ trả cho nhau
Từng mãnh đời vụn vỡ cắt lòng đau
Tha thứ nhé để về sau ân nghĩa

Mười ngón tay son gầy ôm gối lẽ
Chút riêng tư không thể thốt ra lời
Chử yêu thương muôn đời không đắp đổi
Em thiệt thòi giữa thế giới hỗn mang

Xin lỗi đi ...để tình đẹp thênh thang
Để thu sang lá vàng rơi ngập lối
Nhìn tương lai lòng bời như tóc rối
Em về đây xám hối tội yêu người .

http://youkette.chez-alice.fr/oiseaux0/oiseau_fleur.gif

xuongrongden
18-08-2006, 05:27 AM
BÂY GIỜ EM MỚI BIẾT

Giờ mới biết đêm buồn đêm không ngủ
Con chim buồn cũng ủ rũ vành khuyên
Tình mình buồn nên trăn trỡ chẳng yên
Nói sẽ quên nhưng lòng mình đang nhớ

Nói xa nhau nhưng lòng sao chẳng nỡ
Nợ gì nhau sao nhắc nhở mỗi ngày
Em ở đây đếm tháng rộng ngày dài
Anh nơi đó miệt mài trong hạnh phúc

Có những đêm ôm gối buồn thao thức
Nghe lòng mình ray rức chuyện hôm qua
Đến bây giờ em mới chợt hiểu ra
Tình anh cho chẳng qua là đùa cợt

Ván bài yêu em là người thua cuộc
Lòng dạ người ai biết được nông sâu
Vừa mới biết mình là kẻ đến sau
Trái tim đau lòng sầu như đá nát

Em cứ tưởng vần yêu hay như hát
Nên vội vàng em bắt nhịp vô tư
Giờ biết ra tim người đà có chủ
Em đâu còn sức đủ để yêu anh .
http://www-brestecoles.enst-bretagne.fr/pilierrouge/feuilles/feuilles%2020%20survol.gif