mat_buon05
03-04-2006, 06:11 AM
Gởi người em đã và đang yêu !
Anh ơi , từ lúc nào rồi em không còn được nghe giọng nói ngọt ngào và được thấy ánh mắt ấm áp khi anh nhìn em , chắc cũng không lâu lắm đâu , mới nữa tháng thôi mà , anh nhỉ? Từ lúc anh đi học về em linh cảm một điều gì đó đã thay đổi trong anh , anh không muốn nghe những điều em kể như trước anh nói về một điều xa xôi mà như cố tình cho em hiểu rằng trái tim anh không dành cho em nữa . Anh có nhớ không? lúc ngồi nói chuyện bên dòng suối nhỏ với phong cảnh buồn ở " thung lũng hồng" em kể cho anh nghe về một mối tình đẹp đẽ và lãng mạng của hai nhân vật cổ tích mà em yêu thích , anh lắng nghe và nói rằng chuyện tình của chúng ta sẽ còn đẹp hơn như thế nữa ,em cười mãn nguyện và anh nói anh không thể xa em vì đôi mắt của em đã giữ chân anh lại , em chợt nói bâng quơ rằng nếu một mai anh không yêu em nữa thì anh cũng đừng nói ra chỉ cần khi em buồn và gọi anh , anh không đến bên em nữa thì em sẽ tự hiểu ra thôi, thật không ngờ điều này lại đến sớm như thế , anh đã im lặng một cách đáng sợ đến khi em thực sự thất vọng và đi tìm câu trả lời cho mình . Anh gởi cho em bài hát " dĩ vãng cuộc tình " và mong em hãy tha thứ cho anh . Em đã khóc - lần đầu tiên em cảm thấy mình yếu đuối trước một người con trai như thế . Em đau khổ khi nghĩ rằng anh không sai chỉ có em và ngốc thôi , em là một con bé có trái tim lạnh lùng anh đã kiên trì theo đuổi đến khi em cảm thấy mến anh thì anh đã nói rằng anh đã muốn tán ai thì tán cho bằng được mới thôi , em ngỡ ngàng nhìn anh , anh nói khéo la` chỉ đùa thôi ,em sẵn sàng cho qua tất cả , bây giờ thì mọi chuyện đã rõ anh chỉ muốn đùa vui thôi , nhưng sao mục tiêu đó lại là em chứ , chỉ vì bạn vè khích bác thôi sao ???
Mọi nổi đau sẽ được chữa bằng thang thuốc thần kỳ " thời gian" em không thể quên anh ngay được và em cũng không mong như thế ,em vẫn hi vọng nhiều niềm vui sẽ đến với anh , em sẽ quên anh như một giấc mơ ngọt ngào và cay đắng .
Anh ơi , từ lúc nào rồi em không còn được nghe giọng nói ngọt ngào và được thấy ánh mắt ấm áp khi anh nhìn em , chắc cũng không lâu lắm đâu , mới nữa tháng thôi mà , anh nhỉ? Từ lúc anh đi học về em linh cảm một điều gì đó đã thay đổi trong anh , anh không muốn nghe những điều em kể như trước anh nói về một điều xa xôi mà như cố tình cho em hiểu rằng trái tim anh không dành cho em nữa . Anh có nhớ không? lúc ngồi nói chuyện bên dòng suối nhỏ với phong cảnh buồn ở " thung lũng hồng" em kể cho anh nghe về một mối tình đẹp đẽ và lãng mạng của hai nhân vật cổ tích mà em yêu thích , anh lắng nghe và nói rằng chuyện tình của chúng ta sẽ còn đẹp hơn như thế nữa ,em cười mãn nguyện và anh nói anh không thể xa em vì đôi mắt của em đã giữ chân anh lại , em chợt nói bâng quơ rằng nếu một mai anh không yêu em nữa thì anh cũng đừng nói ra chỉ cần khi em buồn và gọi anh , anh không đến bên em nữa thì em sẽ tự hiểu ra thôi, thật không ngờ điều này lại đến sớm như thế , anh đã im lặng một cách đáng sợ đến khi em thực sự thất vọng và đi tìm câu trả lời cho mình . Anh gởi cho em bài hát " dĩ vãng cuộc tình " và mong em hãy tha thứ cho anh . Em đã khóc - lần đầu tiên em cảm thấy mình yếu đuối trước một người con trai như thế . Em đau khổ khi nghĩ rằng anh không sai chỉ có em và ngốc thôi , em là một con bé có trái tim lạnh lùng anh đã kiên trì theo đuổi đến khi em cảm thấy mến anh thì anh đã nói rằng anh đã muốn tán ai thì tán cho bằng được mới thôi , em ngỡ ngàng nhìn anh , anh nói khéo la` chỉ đùa thôi ,em sẵn sàng cho qua tất cả , bây giờ thì mọi chuyện đã rõ anh chỉ muốn đùa vui thôi , nhưng sao mục tiêu đó lại là em chứ , chỉ vì bạn vè khích bác thôi sao ???
Mọi nổi đau sẽ được chữa bằng thang thuốc thần kỳ " thời gian" em không thể quên anh ngay được và em cũng không mong như thế ,em vẫn hi vọng nhiều niềm vui sẽ đến với anh , em sẽ quên anh như một giấc mơ ngọt ngào và cay đắng .