Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TrẦu Cau



chuatetinhyeu
03-04-2006, 04:47 AM
Khen ai khéo vẽ chuyện đời
Trầu cau sự tích muôn lời ngợi ca
Trầu cau tình nồng thiết tha
Duyên hồng đã bén ,đơm hoa kết lòng
Trầu cau sự tích đời trông
Keo vàng thử lửa ,mặn nồng lòng nhau
Họa đâu sóng đã ập đầu
Vầng trăng xẻ nửa ,lỗi đau lời thề
Mùa mùa chim én lượn về
Trầu xanh mơn mởn ,dây sề héo hon
Thân trầu vẫn tấm lòng son
Ở đâu cau có hãy còn nhớ trăng ?
Trầu xanh loe cuống ngả vàng
Gió hiu hiu thổi ,ngổn ngang sân giàn
Nghĩ đời lắm lúc gian nan
Cơ duyên âu lẽ than thân tại trời
Lẽ chi ngăn cách đôi nơi
Trông mòn mỏi mắt vời vời xa xa .

22/11/2005.