Xem đầy đủ chức năng : cõi mơ
hoanghonkiniem_3000
03-04-2006, 04:08 AM
thu đi gửi lại lá vàng
anh đi để lại muôn ngàn nhớ thương
hoa xưa rơi rụng bên đường
con thuyền trôi mãi về phương xa nào
kỉ miệm anh nỡ quên sao
mình tôi ngơ ngẩn lạc vào -cõi mơ
cô bé mắc nai
03-04-2006, 07:11 PM
Xuân đi để lại hoa tàn
Rêu phong một nổi vô vàng nhớ thương
Anh về để lại vấn vương
Cô liêu một bóng đìu hiu nỗi buồn
LLGL
hoang_tu_nhoc
03-04-2006, 10:57 PM
Đã yêu thì yêu như Tiên Dung
Đẳng cấp sang hèn không bàn đến
Đã yêu thì yêu như Mỵ Châu
Đầu dù rơi vẫn không sai lời hẹn
Đã yêu thì yêu như Trương Chi
Thân dù tan, hồn lặn vào đáy chén ...
Nồng ấm thế ơi em thương mến
Rượu bốc trên môi, lửa rực trong tim
Nghe anh nói, vòng tay em siết chặt
Đã yêu thì quý nhất khoảng lặng im !
Trích từ tập thơ " Ngoảnh lại " - NXB Thanh Niên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.