hoanghonkiniem_3000
03-04-2006, 03:50 AM
có bao giờ em thức trọn đêm thâu
và suy nghĩ về những gì em nói
bây giờ anh mới biết là giả dối
nên đôi đường hai đứa phải chia li
trong nắng hồng em khoác áo vu quy
vui chung bước bên người về xứ lạ
kỉ niệm xưa giờ đây xa xôi quá
con đường buồn khắc khoải tiễn em đi
anh đứng lặng yên không nói câu gì
làm sao nói -khi tình yêu dang dở
hãy để cho con sóng đời nghiệt ngã
xô anh về với nỗi nhớ mênh mông
và suy nghĩ về những gì em nói
bây giờ anh mới biết là giả dối
nên đôi đường hai đứa phải chia li
trong nắng hồng em khoác áo vu quy
vui chung bước bên người về xứ lạ
kỉ niệm xưa giờ đây xa xôi quá
con đường buồn khắc khoải tiễn em đi
anh đứng lặng yên không nói câu gì
làm sao nói -khi tình yêu dang dở
hãy để cho con sóng đời nghiệt ngã
xô anh về với nỗi nhớ mênh mông