PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin anh đừng như thế



thuyhangbaby2004
03-04-2006, 02:08 AM
Anh......!
Bây giờ thật sự em ko bt nói sao khi tâm chạng của em càng lúc càng ko thể thôi nghĩ về anh.......anh đã đem đến cho em một niềm vui mà em ko hề nghĩ đến mình sẽ nhận dc niềm vui đó trong em bây giờ thật sự rất bối rối ko muốn sống nữa thì đúng hơn nhưng nói như vậy thì em là người { lụy Tình } thậ ra những việc đang xẩy ra với anh có thật sự làm cho anh chán nản ko hả anh???thay vì anh ko muốn em ko muốn một người con gái chẳng con gì đáng giá để cho anh khi đến với anh ko???anh đã làm cho em đặt niềm tin vào anh rất nhiều và bây giờ em lại đc điều thất vọng từ anh như thế này em phải làm sao khi anh làm như thế??????????anh cũng đã nói với em bị một người bỏ rơi như thế nào bây giờ ngược lại cũng chính anh lại để em một mình suy nghị về anh thật sự em đau.đau rất nhiệu từ khi gặp anh em đã sóng khác để đc ở bên anh thời gian từng ngày cứ trôi qua em cũng mong đến ngày gặp anh,nhưng hôm nay em lại đc nghe anh nói một câu em ko ngờ mình lại đc nghe sớm như dây.........Anh mệt mỏi lăm.........hãy quên anh đi.......nhưng anh có bt yêu một người thật là ko đơn giản ko anh????????mà đã yêu anh rồi thì anh ơi làm sao em có thể nghe lời anh mà quên anh đc hả anh....anh à những gì em nói xin anh đừng phủ nhân những gì em nói với anh và những gì em đã và đang lo lắng cho anh,xin anh đừng nói với em rằng những gì em nói với anh thì anh đều Ok xin anh đừng làm như dậy với một người xem nặng tình cảm như em anh nhe..........?
Nếu sau này anh có người yêu mợi!
Tôi mỉm cười cho lệ đắng đừng rơi....
Nếu mai đây anh có người yêu mơi.....?
Đừng trắch tôi là người mau thay đôi..!
Tôi cũng là học hỏi ở nơi anh..........!

tuoithongaydai
03-04-2006, 05:15 AM
bạn à! đừng buồn nữa bạn mình rất xúc đông khi đọc bài này mình cũng không biết phải khuyên nhủ bạn như thế nào đây nữa cả nhưng mình biết bây giờ bạn không vui tý nào phải không. mình là con trai nhưng mình cũng yêu duối trong tình cảm lắm .mình thật sự rất xúc đông .mình nói thật đấy. nếu bạn quên được bạn hãy quên đi đừng như mình bạn à. dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng mình vẫn chưa bao giờ quên người con gái ây người đã gieo vào lòng mình một tình yêu vĩnh cửu