tea_young
03-04-2006, 12:55 AM
Khi con gái mẹ đặt niềm tin vào người khác fái .!...
Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con!Bố có nhiều ướng mơ ... nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười trên môi con !...
Từ khi con " Tha về nhà " - theo cáck nói của mẹ,một con mèo con đi lạc . Chính là bố , nhìn vào mắt con , mah thu xếp cho con mèo một cái giường bằng hộp các-tông nhỏ !
Từ những chiều mưa dzông,bố xuất hiện thần kỳ trc' cổng trường,che chở con bằng một chỗ trú ẩn khô ráo sau lưng mình.
Từ khi tâm trí con run rẩy trước áp lực của kỳ thi Đại Học ,khi mọi người xung quanh riết nóng về con đường dzuy nhất "fải đỗ",bố nói với con,giản dzị :"Chỉ cần con cố gắng hết sức,là bố thấy Tự Hào!" >.^
Con biết là con có thể tin cậy cậu bạn trai cùng bàn ...! Một cậu nhóc ngốc xít với những ước mơ ngốc xít.Nào là cao hơn , nhiều cơ bắp hơn ,nhiều râu hơn , và quả lên bóng điệu nghệ hơn ...
Từ khi con hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường , bị ngất xỉu.Hắn đã chẳng sợ bị trêu chọc.chẳng sợ bị xì xào,hối hả cõng con xanh lét và héo rũ lên phòng Y tế ... ^^
[...]
Mẹ ạ ... con biết rằng,sau này,khi yêu,con sẽ không nhìn vào chiều cao,gương mặt , sự nổi tiếng , sự giàu có,màu da,hay Quốc Tịch ... Bởi con sẽ yêu một người màh con có thể Tin Cậy ! Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp , những thời điểm khó khăn của cuộc sống , những đổi thay của thời thế ,... Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc , cười vui khi thấy con ca hát , đỡi lấy gánh nặng khi con kạn kiệt sức lực ... :)
Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin , đc tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim , sự tỉnh táo của lý trí , và sự mạnh mẽ của hành động . Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng,vui chơi,hội hè.Mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ fút của Thử Thách,khi người ta fải ra quyết định và chịu Trách Nhiệm đến cùng ... :)
Và từ khi con hiểu vì sao mẹ lại yêu bố đến vậy!...:) --------
----------------
Một chút Cảm Nhận từ bài viết lượm đc trên Báo ...
Hì .. ^^ ... Khi Ta đặt Tâm hồn và Cuộc sống của mình vào 1 người khác fái ... Là khi Ta đủ Trưởng Thành và Nhận Thức để Tin vào điều đó ... Đừng nên quá Bi Quan ... Nhưng cũng đừng Đùa Dzỡn tình cảm ... Ít nhất trong Cuộc Đời mỗi con người ... Fải có chút Lạc Quan ... Tin Tưởng ..! ^^
Bởi con biết là con có thể tin cậy người đàn ông này! Bố của con!Bố có nhiều ướng mơ ... nhưng ước mơ lớn nhất chính là nụ cười trên môi con !...
Từ khi con " Tha về nhà " - theo cáck nói của mẹ,một con mèo con đi lạc . Chính là bố , nhìn vào mắt con , mah thu xếp cho con mèo một cái giường bằng hộp các-tông nhỏ !
Từ những chiều mưa dzông,bố xuất hiện thần kỳ trc' cổng trường,che chở con bằng một chỗ trú ẩn khô ráo sau lưng mình.
Từ khi tâm trí con run rẩy trước áp lực của kỳ thi Đại Học ,khi mọi người xung quanh riết nóng về con đường dzuy nhất "fải đỗ",bố nói với con,giản dzị :"Chỉ cần con cố gắng hết sức,là bố thấy Tự Hào!" >.^
Con biết là con có thể tin cậy cậu bạn trai cùng bàn ...! Một cậu nhóc ngốc xít với những ước mơ ngốc xít.Nào là cao hơn , nhiều cơ bắp hơn ,nhiều râu hơn , và quả lên bóng điệu nghệ hơn ...
Từ khi con hoàn thành ba vòng chạy quanh sân trường , bị ngất xỉu.Hắn đã chẳng sợ bị trêu chọc.chẳng sợ bị xì xào,hối hả cõng con xanh lét và héo rũ lên phòng Y tế ... ^^
[...]
Mẹ ạ ... con biết rằng,sau này,khi yêu,con sẽ không nhìn vào chiều cao,gương mặt , sự nổi tiếng , sự giàu có,màu da,hay Quốc Tịch ... Bởi con sẽ yêu một người màh con có thể Tin Cậy ! Một người sẽ đứng bên con trong tất cả những thăng trầm của sự nghiệp , những thời điểm khó khăn của cuộc sống , những đổi thay của thời thế ,... Một người sẽ vụng về ôm lấy con khi con khóc , cười vui khi thấy con ca hát , đỡi lấy gánh nặng khi con kạn kiệt sức lực ... :)
Bởi bản chất của nam tính là sự đáng tin , đc tạo nên từ nhịp rung cảm của trái tim , sự tỉnh táo của lý trí , và sự mạnh mẽ của hành động . Con sẽ chẳng đi tìm sự đáng tin ấy nơi tiệc tùng,vui chơi,hội hè.Mà chờ đợi nó bừng sáng vào những giờ fút của Thử Thách,khi người ta fải ra quyết định và chịu Trách Nhiệm đến cùng ... :)
Và từ khi con hiểu vì sao mẹ lại yêu bố đến vậy!...:) --------
----------------
Một chút Cảm Nhận từ bài viết lượm đc trên Báo ...
Hì .. ^^ ... Khi Ta đặt Tâm hồn và Cuộc sống của mình vào 1 người khác fái ... Là khi Ta đủ Trưởng Thành và Nhận Thức để Tin vào điều đó ... Đừng nên quá Bi Quan ... Nhưng cũng đừng Đùa Dzỡn tình cảm ... Ít nhất trong Cuộc Đời mỗi con người ... Fải có chút Lạc Quan ... Tin Tưởng ..! ^^