Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 11:35 PM
Nếu lúc xưa ta chẳng bắt đầu
Thì giờ hai đứa chẳng vầy đâu
Mắt buồn em ngóng nơi xa thẳm
Để lại cho ta một nỗi sầu
Thôi nhé từ nay ta cách xa
Dù cho hai đứa sát bên nhà
Nhưng khi thấy mặt , như không biết
Dặn lòng buông bỏ một cành hoa
Ta nói rồi đây xin lỗi em...
Dẫu biết là em cũng chẳng thèm
Nghe tiếng của ta nhiều hơn nữa
Em buồn ta lắm phải không em?
|
Thì giờ hai đứa chẳng vầy đâu
Mắt buồn em ngóng nơi xa thẳm
Để lại cho ta một nỗi sầu
Thôi nhé từ nay ta cách xa
Dù cho hai đứa sát bên nhà
Nhưng khi thấy mặt , như không biết
Dặn lòng buông bỏ một cành hoa
Ta nói rồi đây xin lỗi em...
Dẫu biết là em cũng chẳng thèm
Nghe tiếng của ta nhiều hơn nữa
Em buồn ta lắm phải không em?
|