Xem đầy đủ chức năng : Trăng của người điên
Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 10:40 PM
"Ai mua trăng ta bán trăng cho"
Hàn Mặc Tử
Ai bán cho ta một vầng trăng
Để ta trò chuyện với chị Hằng
Để lòng vơi bớt bao nhung nhớ
Ai người bán đó có nghe chăng
Đôi lúc nhìn trăng ta ngẩn ngơ
Ta đã yêu trăng tự bao giờ
Trăng có từ bao giờ trăng nhỉ?
Khi nào trăng đã ở trong thơ
Ta vẫn nhìn trăng trong mắt điên
Trăng đã theo ta khắp mọi miền
Bắc ,Trung,Nam lâu rồi trăng nhỉ?
Là bởi vì yêu hay bởi duyên
Đêm đêm lồng lộng bóng trăng soi
Soi rặng dừa xanh bóng chẻ đôi
Trăng hãy đến cùng ta trăng hỡi
Để cùng ta sống ở bên đời.
Lost.
02-04-2006, 10:47 PM
Ta cũng tìm mua một vầng trăng
Để ta thắp sáng đêm hoa đăng
Cho tình chút ấm chiều trở gió
Để cạn chén chung với ánh hằng
Nhiều đêm thức trắng rồi bật khóc
Khóc với vấng trăng ánh sáng trong
Gửi lời tâm sự hoà vào gió
Chia sẻ với trăng nhẹ cái lòng
Tiếng rao thoang thoảng rồi biến mất
Ai bán trăng rồi ai phân vân
Ta mua một nửa thôi cũng đc
Chia nửa vầng thôi, nỡ tần ngần ...
Người Điên Yêu Thơ
02-04-2006, 11:11 PM
Muốn mua mua cả vần trăng
Sao đòi mua nửa chị Hằng là sao?
Ai người bán đó nơi nào
Bán ta một nửa ta trao cho người
Nhìn trăng ta bỗng mĩm cười
Vì ta cũng có một người như ta
Cùng nhau ngắm ánh trăng tà
Biết đâu như thế cũng là nợ duyên
Dưới trăng chờ tiếng bạn hiền
Châm bình trà nóng ngoài hiên ta ngồi
Trên kia trăng đã lên rồi
Trong lòng có thấy bồi hồi hỡi ai?
mây mơ êm
03-04-2006, 11:52 AM
Nơi này ai cũng mua trăng ,
Ta là kẻ bán vầng trăng người tìm .
Nhưng ta chẳng bán cho tim ... (*)
Càng không bán cho người tìm ta mua . (**)
======================
Trăng ơi ! Trị giá là bao ?
Nơi đây có lắm.. thi hào muốn mua .
Người điên mà cũng muốn mua
Mây tôi biết sợ chào thua luôn rồi !
Mi-ran-da bạn của tôi
Mua trăng nàng muốn chia đôi nửa vầng ?
Ai mà chịu bán nữa phần !
Để ta tìm cách giúp nàng phân ưu .
Người điên có muốn giao lưu ?
Làm cuộc trao đổi thông lưu hai chiều
Ta có một vầng trăng đều
Bán cho anh đó với điều kiện sau..
Giá thấp nhưng anh phải trao
Nữa vầng trăng ấy trao người .. bạn ta !
Đó là cô bạn Ran-da
Cổ yêu trăng lắm nhưng mà.... nửa thôi !
Sau khi tặng cho nàng rồi ,
Đừng quên ta nhé .. "ta người bán trăng" .
Chú giải :
(*) tim.. : ở đây muốn nói trái tim thủy tinh tức là Miranda .
(**) người tìm ta mua : người điên yêu thơ .(Ai bán cho ta một vầng trăng - trích)
Mua Sao Bang
03-04-2006, 01:20 PM
Tôi không thích trăng, vần trăng sáng!
Một mình, trăng sáng!.. hỡi làm chi?
Trăng cô đơn, trăng chẳng có bạn bè
Trăng khóc lóc,trăng buồn ai sẽ hiểu!
"Có phải trăng kia lời hò hẹn ....
...Một đời ta sẽ nhớ nhau không!"
Sao đành vậy ngững phút nghẹn ngào
Giờ bay mất cái vèo theo cơn gió
Rồi mai mốt... khi tim mình chợt lớn
Sẽ lại buồn lại trách tại vầng trăng
Nếu hôm đó trăng kia đừng sáng thế ..!
Thì bây giờ! "Ai lại nhớ ai đâu"
Lost.
03-04-2006, 10:36 PM
Ta tìm mua nửa vầng thôi
Bán thì ngã giá để rồi mang đi
Bởi rằng cũng chẳng cầu kỳ
Không cần trọn vẹn làm gì đâu ai .
Mây kia quả cũng có tài
Giờ đây sao lại sang bài "bán-mua"
Thôi thôi giờ chẳng muốn mua
Xin cùng ngồi ngắm gió lùa bên trăng
Người Điên cũng ngắm chị Hằng
Tách trà hương ấm đêm trăng ngọt tình
Người Điên Yêu Thơ
09-04-2006, 10:44 PM
Trăng viễn xứ vằng trăng có khác
Ta nhìn lên có chút nghẹn ngào
Vầng trăng nơi đó ra sao?
Ai người bạn quí nơi nào với ta.
Lost.
09-04-2006, 10:50 PM
Nơi này trăng vẫn thế thôi
Nhìn về nẻo ấy có tôi với người
Hình như trăng ấy cũng cười
Cố nhân thấp thoáng gầm trời có ai ?
Người Điên Yêu Thơ
09-04-2006, 11:01 PM
Mình với bạn lâu ngày quen biết
Nhưng lâu rày không dịp gặp nhau.
Gặp rồi không biết nói sao
Tới giờ đi ngủ làm sao hỡi trời?
Thôi thì hẹn ngày sau gặp lại
Đợi khi nào rộng rãi thời gian
Gởi trao vài tiếng bạn vàng
Mình cùng đợi dến ngày sang chuyện trò.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.