PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mất ngủ



lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 08:02 AM
Nửa đêm mất ngủ dậy làm thơ
Ngắm trăng trăng khuyết bơ vơ một mình
Trăng kia ở chốn thiên đình
Mà sao tôi thấy chúng mình giống nhau

shrek010sky
02-04-2006, 06:35 PM
Vậy là đã có thằng khùng
Nữa đêm không ngũ lại vùng ( dậy) làm thơ
Tôi đây mất ngủ vì mơ trận cầu
Barca cùng với kền kền (Rial)
Trận cầu đêm ấy nỗi buồn tiếc thay
Buồn vì Cac - lốt trọc đầu
Chia tay trận đấu, nước cờ sang ngang
....
Buồn nhưng thật tức cười
Vì đang có kẻ thúc mình ngắm sao.

Hehehehee. XIn lỗi anh chàng lãng tử nhé.Không có ý xấu đâu.

biuiuban
02-04-2006, 07:48 PM
rảnh hể, người ta ko có thời gian để ngủ, mà ông lại rảnh làm thơ. cho tui thời gian của ông đê.

conhohaydoihon
02-04-2006, 08:16 PM
lãng tử như anh khéo đa sầu
sao bậu cứ lo chuyện đâu đâu
à ..........hay là
nhà em mất mấy trái dâu
chắc la anh đã lấy "rầu" phải không?

lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 10:44 PM
Lãng tử bẩm sinh đã đa sâu
Dễ thương dễ ghét dễ sầu tương tư
Nhà em mất mấy trái dâu
Anh khoái của ngọt lấy dâu làm gì
Có lấy thì lấy những gì
Dễ thương dễ mến nhu mì như em

lãng_tử_bụi_đời
03-04-2006, 04:26 AM
Đến buồn đến chán cái cô bé này
Trong thơ mà thực tế thì vứt
Trong thơ anh mơ mông
Ngoài đời thì anh không
Sông tự tin quết đoán
không mộng cũng không mơ
Anh lãng tử trong thơ
Là chàng ngốc dại khờ
Ngoài đời anh lãng tử
Nam nhi trí ngất trời

Funny_guy188
03-04-2006, 06:36 AM
Kể ra đêm ngủ dậy làm thơ,
Đầu óc cũng có chút lơ ngơ.
Người ta thức đêm xem đá bóng,
Ông nì thức dậy ngồi làm thơ.
Pó hand !!! :so_funny:

shrek010sky
03-04-2006, 10:10 AM
Không dửng không dưng
Gặp ông lẵng tử
Tính tình quái dị
Nữa đêm làm thơ!
Sao đời lại thế
Sao quá bất công
Cho lãng tử kia
Vùi đầu trong thơ
MÀ thơ lãng tử
NGhiệt ngã làm sao,
Mộng mơ quá đi
Đời trai lãng tử
Nên thế này chăng???
Ngoài đời đâu biết
Ngồi đây nói gì
Đố ai mà tin
Này Lãng tử ơi
Tỉnh ngay tỉnh ngay!!!

conhohaydoihon
04-04-2006, 03:31 AM
em đây con gái hẳn hoi
đâu phải của ngọt anh đòi anh ăn
anh người "lưng túi gió trăng"
cứ lo an phận ,đừng lần tới em

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 07:12 AM
Anh đây an phận thủ thương
Chỉ thương chỉ nhớ vấn vương một người

Funny_guy188
05-04-2006, 07:16 AM
Bạn nì cõi đời phiêu bạt,
Bốn phương tám hướng thì bạn nhớ ai ???

lãng_tử_bụi_đời
05-04-2006, 07:30 PM
Nhớ người trung một giấc mơ
Nhớ người con gại ngầy thơ dịu hiền
Nhớ người nỗi nhớ chiền miên
Càng xa càng nhớ vợ hiền của ta

Funny_guy188
06-04-2006, 07:42 AM
Nếu như ông nhớ vợ hiền,
Tại sao còn phải liên miên giữa đường.
Thôi thì thân để yêu đương,
Đừng cho người đó vấn vương nỗi lòng

lãng_tử_bụi_đời
06-04-2006, 09:02 AM
Vợ hiền là vợ trong thơ
Đời trai lãng tử chẳng mơ vợ hiền

shrek010sky
06-04-2006, 09:10 AM
Trên đời Nhất có vợ hiền
Chỉ riêng lãng tử mình thì ( khùng) muốn không
Thử hỏi xem nhân gian ai thế
Phải chăng ông đầu mụ mẫm vì thơ ?
Này này lãng tử kia ơi
Thực hư xin hãy tỉnh ngay cho là
....
Vợ hiền ... một bbuwowcs lên tiên!

coffee love
07-04-2006, 05:48 AM
kakakakakakakakakakakakakakakaka

lãng_tử_bụi_đời
07-04-2006, 06:02 AM
Lãng tử vấn tình sinh ngớ ngẩn
Sống trong nhân thế ngỡ cõi mơ
Hư hư thực thực sầu không tỉnh
Mỏi mắt trờ mong một bóng hình