sat_thu_cua_gai_dep
02-04-2006, 07:52 AM
Em !
Sau những tháng bên em , ko dài nhưng cũng đủ để anh hiểu ra đc nhiều điều. Hiểu là em chắc chắn sẽ ko bao giờ có thể làm người yêu anh đc. Hiểu là . . . tất cả chỉ luôn như bây giờ luôn là bạn mà thôi. Bây giờ anh có thể tìm ra hàng trăm lý do để ghét em nhưng anh lại tìm đc hàng tỷ lý do để yêu em và nhớ em nhiều hơn. Hàng ngày may ma anh vẫn đc nói chuyện với em , mang tiếng là nói chuyện nhưng toàn la em kể về bạn của em và những cuộc đi chơi của chính em. Em biết ko những lúc đó anh nghĩ giá mà mình đc cơ hội như vậy thì... Có thể anh ko = người yêu em về tiền tài, địa vị nhưng anh chắc chắn một điều rằng tình cảm của anh dành cho em thì ko thể thua bất cứ một người nào cả kể cả người yêu em đi nữa chắc gì đã = anh . Nhưng như vậy cũng đâu làm đc gì ... Anh biết em đang học ĐH thì chắc bạn trai cũng phải học ít ra = em hoặc gần =. Anh biết vậy nên đã cố học thêm 1 trường nữa để nếu chẳng may em chọn anh thì em ko phải ngại với bạn bè khi giới thiệu về anh. Em sau khi đi CLB tiếng anh về em bảo em thích học tiếng anh , thế là từ hôm đó anh về chịu khó học thêm 1 chút tiếng anh để thỉnh thoảng còn trêu em, hi`hi` . Anh biết em học kế toán sẽ cần học và biết về phần mêm trên máy tính , anh lại về học thêm mặc dù anh chỉ thích học đồ họav và thiết kế thôi. Và thế là mỗi tối anh lại tranh thủ học thêm , học tất cả những gì giúp đc cho em. Và mặc dù kết quả là .. em va anh chỉ là bạn . Em biết sự lựa chọn của em khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Trong anh bây giờ tuyệt vọng và buồn chán lém. Anh chăng biết làm thế nào để em hiểu đc anh cần em và yêu em như thế nào cả khi bên em vẫn còn bóng hình của ai đó. Anh ko muốn phá vỡ hạnh phúc của em và làm em phải suy nghĩ nhiều. Thà cứ nói chuyện như bây giờ ( mặc dù anh buồn ngủ lắm vì nói chuyện với em toàn là 12h) cũng hạnh phúc lắm em nhỉ ? Chuyện tình của mình sẽ ko bao giờ có 2 chữ chia tay phải ko em vì nó đã bao giờ bắt đầu đâu :cungly: ....
Sau những tháng bên em , ko dài nhưng cũng đủ để anh hiểu ra đc nhiều điều. Hiểu là em chắc chắn sẽ ko bao giờ có thể làm người yêu anh đc. Hiểu là . . . tất cả chỉ luôn như bây giờ luôn là bạn mà thôi. Bây giờ anh có thể tìm ra hàng trăm lý do để ghét em nhưng anh lại tìm đc hàng tỷ lý do để yêu em và nhớ em nhiều hơn. Hàng ngày may ma anh vẫn đc nói chuyện với em , mang tiếng là nói chuyện nhưng toàn la em kể về bạn của em và những cuộc đi chơi của chính em. Em biết ko những lúc đó anh nghĩ giá mà mình đc cơ hội như vậy thì... Có thể anh ko = người yêu em về tiền tài, địa vị nhưng anh chắc chắn một điều rằng tình cảm của anh dành cho em thì ko thể thua bất cứ một người nào cả kể cả người yêu em đi nữa chắc gì đã = anh . Nhưng như vậy cũng đâu làm đc gì ... Anh biết em đang học ĐH thì chắc bạn trai cũng phải học ít ra = em hoặc gần =. Anh biết vậy nên đã cố học thêm 1 trường nữa để nếu chẳng may em chọn anh thì em ko phải ngại với bạn bè khi giới thiệu về anh. Em sau khi đi CLB tiếng anh về em bảo em thích học tiếng anh , thế là từ hôm đó anh về chịu khó học thêm 1 chút tiếng anh để thỉnh thoảng còn trêu em, hi`hi` . Anh biết em học kế toán sẽ cần học và biết về phần mêm trên máy tính , anh lại về học thêm mặc dù anh chỉ thích học đồ họav và thiết kế thôi. Và thế là mỗi tối anh lại tranh thủ học thêm , học tất cả những gì giúp đc cho em. Và mặc dù kết quả là .. em va anh chỉ là bạn . Em biết sự lựa chọn của em khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Trong anh bây giờ tuyệt vọng và buồn chán lém. Anh chăng biết làm thế nào để em hiểu đc anh cần em và yêu em như thế nào cả khi bên em vẫn còn bóng hình của ai đó. Anh ko muốn phá vỡ hạnh phúc của em và làm em phải suy nghĩ nhiều. Thà cứ nói chuyện như bây giờ ( mặc dù anh buồn ngủ lắm vì nói chuyện với em toàn là 12h) cũng hạnh phúc lắm em nhỉ ? Chuyện tình của mình sẽ ko bao giờ có 2 chữ chia tay phải ko em vì nó đã bao giờ bắt đầu đâu :cungly: ....