Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh cười vì quá đau!



chasentu
02-04-2006, 07:07 AM
Sẽ ko bao giờ ai có thể quên một cách dễ dàng những gì đã in sâu trong lòng.Em ơi,em biết phải làm sao để quên đc em đây,thật sự là Anh chẳng còn chút sức lực nào nữa anh à.Anh cũng muốn quên em lắm chứ,anh làm mọi cách,làm tất cả những gì anh có thể quên đc em.Nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại in đậm trong lòng anh bấy nhiêu.Thật sự phải thấy anh đau khổ và đổ ngã em mới vừa lòng hay sao.Sao em tàn nhẫn với anh thế hả anh.Lúc trước emcũng đã từng rất yêu anh mà,bây giờ em lại ..........Nhìn thấy em tay trong tay với người ta mà lòng anh tắt nghẹn.Lướt nhẹ qua em mà chân anh như ko nhấc nổi.Bao nhiêu lời yêu anh dành cho em đã ko còn,em cũng ko thể và cũng chẳng muốn kéo anh về lai bên em.Nhưng anh muốn em biết rằng :em làm anh đau lòng thì sẽ có một ngày có người khác cũng sẽ đối xử với em như vậy.Em hãy cố gắng sống thật hạnh phúc em nhé,để anh thấy rằng anh đã đúng khi xa em.Anh sẽ ko làm cho mình phải đau hơn nữa đâu em à.Anh sẽ quên em,dú khó khăn thế nào.Anh ko tin rằng em có thể làm Anh mãi đau khổ thế này.Em ko xứng đáng để Anh phải đau khổ nua.

tình là chi?
yêu là gì?
"hãy sống như chưa từng có gì hết
hay vui như chưa một lần buồn
đừng buồn vì một chiếc lá lìa cành
bởi nó báo hiệu một mùa xuân sắp đến........."
_____________________________________

emhananhnt
03-04-2006, 01:16 AM
Chasentu !!!Mình cũng đã từng như bạn ,nhưng có khác 1 điều ràng chúng mình khác giớI. Mình cũNg thấy thật buồn khi bạn lâm vào hoàn cảnh này,mình hiểU tâm trạng của bạn luc này thê nào, minh cũng đã từng như bạn mà.Mình chân thành khuyên bạn hãY cố gáng quên người đó di ,biết là khó nhưng hãY để cho người ta và nhũng gì đẹp dẽ nhất của 1 thời vào vùng của quá khứ , hãY mở to con mát dể nhìn rõ hơn con đường phíc trước của mịnh Mình tin chác ràng, ỏ đó sẽ có1 tình yêu mói , dành cho ban. đừng buồn nữa nhé.