Xem đầy đủ chức năng : Khi trái tim đã biết
noi dau
02-04-2006, 05:51 AM
một ngày tim tôi biết yêu thương
mộng mơ vương trên những con đường
trái tim buồn bỗng xanh màu mơ ước
lòng ngập tràn muôn tiếng nói thân thương:huglove:
okanobee
02-04-2006, 09:02 AM
Và một ngày reo khúc nhạc yêu đương
Trái tim ơi , một ngày thường _ hóa lạ
Lòng vương vấn , vấn vương , tim hối hả
Muốn kề bên , lòng muốn ngã hồn ai :)
Oka chuyển qua box Thơ cho bạn nha. :)
Thân,
Oka
Lost.
02-04-2006, 08:41 PM
Nắng sớm thắp khi tim kia đã biết...
Biết buồn đau và biết khóc chữ tình
Đánh thức tim mình mỗi sớm bình minh
Và réo rắt một đoạn tình rất đẹp
Hoa bên vườn cũng chợt lấp lánh thêm
Giao mùa với những dịu dàng của gió
Rồi em ấp chút tình hồng bỏ ngỏ
Biết được rằng tim ấy đã yêu
swtlilaznchik88
02-04-2006, 09:39 PM
Khi trái tim nó biết rằng thổn thức
Thì nó buồn nó nhớ một người thôi
Và nó đau nó nhối bởi tình đời
Vì nó yêu một người không yêu nó ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.