PDA

Xem đầy đủ chức năng : chiều chiều



soluuhuong
02-04-2006, 05:39 AM
chiều chiều anh đứng ở đầu cầu
bâng khuâng anh lấy nhíp nhổ râu
bọn bạn hỏi sao anh buồn thế
anh nói vợ anh mới có bầu:haha: :bath:

Funny_guy188
02-04-2006, 07:08 AM
Chiều chiều tui cũng ra đứng cầu,
Nhưng mà không phải ngồi nhổ râu.
Chẳng qua là vì lòng buồn quá,
Mẹ tui bả bắt vợ (tui) có bầu !

shrek010sky
02-04-2006, 06:41 PM
Chiều chiều tui đi ngang cầu
THấy hai ông nọ đang rầu làm thơ
Một ông râu nhổ kêu đau
Ông kia không đẻ ( được ) còn đau hơn ...
Tui bèn ngồi đấy xem sao
Thì ra cũng chỉ là hai thằng khùng.
Có thế mà phải để chiều
Có thể mà phaair đứng cầu mới xong.

Funny_guy188
02-04-2006, 09:19 PM
Tâm buồn để chiều mới hợp,
Lại thêm cảnh cầu mới khớp lòng tui.
Ông nói tui là thèng khùng,
Vậy ông tâm buồn thì rúc ở đâu ?
Hay là gầm cầu ngồi than,
"Vợ ơi vợ hỡi đẻ con làm gì ?"

shrek010sky
03-04-2006, 10:27 AM
Nhìn kìa cô bé kia ơi
Chúa Tuyết đâu hởi bây giờ phương nao
Cười người để hở cái răng
Mà răng chúa tuyết,, ôi chao xấu ghê.
Đành rằng gà trống không con ( không đẻ con)
Nhưng mà thân ấy nuôi con héo mòn
Chúa tuyết có hiểu cho không
Khổ lắm, ...

soluuhuong
03-04-2006, 10:32 PM
chúa tuyét nên chắc toàn ăn đá
móm dở còn thích cười ha ha
cả hàm răng khoe ra
1 tiểu đội quân sự < 9630?:haha: :haha:

cô bé mắc nai
04-04-2006, 12:25 AM
Chiều chiều anh đứng tựa đầu cầu
Nhìn các cô nương thấy mắc rầu
Người đâu dị hộm đeo đủ thứ
Tui thấy mà tui muốn nhảy lầu

LLGL
(khùng điên )

boiroi87chotinem
27-01-2007, 11:23 PM
Chiều chiều anh đứng trông em
Cớ sao em lại đành lòng bước đi
Khổ thân anh hận anh chờ
Trăm năm đứng đợi người tình của anh