black_cat89
02-04-2006, 05:03 AM
anh không đến đêm cứ dài ra mãi
đi qua em giây phút thật lòng mình
không giận dỗi mà lòng thương tổn thất
xót xa ơi, cảm giác của người thừa
em dối mình bằng nước mắt và mưa
để phía không anh thôi vẫy vùng gào thét
trái tim gầy chông chênh đêm giá rét
thôi lo âu thôi khắc khoải đợi chờ
em bao dung nông cạn đến bao giờ ?
anh cứ thế đôi ba lần lỗi hẹn
có biết đâu em cũng là con gái
cũng giận hờn và cũng biết ghen tuông
chẳng trách gì đâu, em là người có lỗi
tin cái vu vơ, tin cái hẹn sai lời
biết có còn những lần tin như thế ?
chỉ mấy ngày sau gối lạnh đêm hờ !
đi qua em giây phút thật lòng mình
không giận dỗi mà lòng thương tổn thất
xót xa ơi, cảm giác của người thừa
em dối mình bằng nước mắt và mưa
để phía không anh thôi vẫy vùng gào thét
trái tim gầy chông chênh đêm giá rét
thôi lo âu thôi khắc khoải đợi chờ
em bao dung nông cạn đến bao giờ ?
anh cứ thế đôi ba lần lỗi hẹn
có biết đâu em cũng là con gái
cũng giận hờn và cũng biết ghen tuông
chẳng trách gì đâu, em là người có lỗi
tin cái vu vơ, tin cái hẹn sai lời
biết có còn những lần tin như thế ?
chỉ mấy ngày sau gối lạnh đêm hờ !