Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : BiẾt PhẢi GiẢi ThÍch ThẾ NÀo Cho Him HiỂu?



cô_bé_hạt_điều
01-04-2006, 10:03 PM
Mình ngồi dây và viết thư giải bày nỗi lòng cho him hiểu.Bởi vì mình biết rằng bây giờ mình có nhắn tin cho him , xin lỗi, giải thích cho him hiểu thì him cũng dếch có chịu hiểu dâu!Thiệt luôn dó! Vì dã nhiều lần như vậy rùi!:D.
Mình biết là giờ này him sẽ rất giận mình, vì him nhắn tin cho mình mà hông thấy mình trả lời!.Mấy bữa gọi diện cũng không bắt máy.Bạn bè gì mà kỳ cục quá! Bat lich su de so thiet!Nhưng mà có phải tại mình dâu!
Nhưng thật ra mình không có chảnh,không có mất lịch sự, cũng như không khó hiểu gì cả!Mà tại vì hôm qua mình di học và quên dem theo máy DT cả ngày!
,Tối hôm qua di học mới về,trễ quá!DT của mình dể ở nhà nó lại hết pin. Nên mình mới im luôn cho dến bây giờ!Biết có giải thích cũng dếch có dược gì ,nên thôi dếch có thèm giải thích luôn!