PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ về các girl



quietboy
01-04-2006, 03:56 PM
Con gái là chúa tự kiêu
Im im bặt họ phải chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Đến trường bánh trái về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ ôi thôi đủ điều
Con gái dễ ghét dễ yêu
dễ vui, dễ giận, dễ liều,dễ quên
Con gái coi vậy mà xinh:huglove:
Coi vậy mà lại thông minh nhất đời
Con trai giậm đất kêu trời
Không có con gái buồn ơi là buồn

quietboy
02-04-2006, 12:31 AM
thấy sao, funny huh!!
cho thêm ý kiến đi mấy bạn

shrek010sky
02-04-2006, 12:32 AM
Sao em nở xỏa tóc thề,
Để lòng anh phải trăm bề nhớ thương.
Càng nhìn,càng nhớ,càng thương,
Đến khi xa cách vấn vương bóng hình

hishiro
02-04-2006, 01:18 AM
hình như còn thiếu đó
con gái là chúa khóc nhè nữa chứ.....chẳng sai chổ nào hehe

quietboy
02-04-2006, 05:04 AM
con gái là chúa khóc nhè
nên trên đời mới có con trai dỗ dành con gái!!

lãng_tử_bụi_đời
02-04-2006, 07:46 AM
Thương thay cho những chàng khờ
Không yêu thì ngẩn yêu rồi thì ngơ
Vùi đầu vào những vần thơ
Để khen con gái hơ hơ buồn cười
Con gái hay nói hay cười
Làm duyên làm dáng tức cười lắm cơ
Con gái hay mộng hay mơ
Muốn làm mây trắng bơ vơ giữa trời

kkth
02-04-2006, 08:17 PM
Con gái thì thật là xinh
Xinh như cục c...t' ở bên đình
Mỗi lần con ch...' sang bên ấy
Chỉ ngửi rùi đi chẳng giám nhìn
các huynh đệ thấy sao có đúng không?? Đệ là thành viên mới nên còn rất non kém mong được chỉ bảo

hoa cỏ may
03-04-2006, 03:31 AM
Đàn bà là con rắn độc
Con gái là chúa hổ mang

quietboy
03-04-2006, 09:02 PM
nói vậy chứ ko có con gái sao con trai vui được!!
dù con gái làm gì, thì mấy boy cũng nhường thôi ah