Xem đầy đủ chức năng : - - Tình yều - -
x2uz21.o2O5
01-04-2006, 11:01 AM
Tình yêu như gió bay ngang
Lúc nhanh lúc chậm lúc bay nhẹ nhàng....
Tình yêu lắm lúc bẽ bàng
Lúc thương, lúc nhớ , lúc sầu , lúc mong ...
It's Never Too Late
02-04-2006, 03:27 AM
Tình yêu như đóa hoa hồng
Lúc tươi , lúc héo , lúc vui , lúc buồn .....
x2uz21.o2O5
02-04-2006, 03:38 AM
Tình yêu như tiếng mưa bùn
Ngôi mong ngồi nhớ ngồi trông 1 mình....
black_cat89
02-04-2006, 05:37 AM
tình yêu là cánh đồng hoang
đố ai qua đó mà không mang sầu
tình yêu là cái vực sâu
làm cho trai trẻ đập đầu chết oan
Buồn ! (*:_:*)
02-04-2006, 06:58 AM
Đố ai định nghĩa đc chữ yêu ?
có khó gì đau một buổi chiều
hai người yêu nhau ngồi "xích" lại
tay cầm mắt đối thế là yêu
:D:D:D
It's Never Too Late
02-04-2006, 09:10 AM
Ý ẹ , đang thơ lục bát mà " Buồn ! (*::*) " !!! @_@ ....
Tình yêu là bát súp đầy
Húp một hơi là hết sạch cả chén
Cũng như lòng ta với người
Lúc đầy lúc vơi , lúc thương lúc hờn .... ( Sorry nghen , hơi ngang một chút , tịt ý mà ) $_$ ....
mykim
02-04-2006, 06:51 PM
biển vẫn dạt dào như năm cũ
cát vẫn trắng hoài bên biển xanh
nhưng sao tình anh đi xa mãi
theo từng đợt sóng cuốn ra khơi
biuiuban
02-04-2006, 06:58 PM
cho tui làm thơ với, tui thít lắm ha.
tình yêu như chiếc bút bi
đến khi hết mực cũng lại khô khan
[L]ight
05-04-2006, 01:10 AM
Tình yêu thoáng tới thoáng đi
Yêu chi cho lắm trăm điều khổ đau
em chua biet yeu
11-04-2006, 09:59 PM
Tình yêu có nghĩa gì đâu
Mà ta lại phải ôm sầu đêm nay
Tình yêu thì có gì hay
Mà ai cũng phải đêm ngày nhớ mong
tuan_sky
12-04-2006, 08:46 AM
tình yêu như chó với mèo
yêu nhau một lúc mèo chèo lên cây.........^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.