Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Màu học trò



mắtto
18-05-2005, 10:11 AM
Chọn một màu dành cho tuổi học trò
Màu trắng trong thuở ngây thơ dại khờ
Màu áo dài thướt tha thiếu nữ
Màu của giấy ghi biết bao bài học
Trang lưu bút thân thương in kỷ niệm
Còn màu xanh mắt nai tròn ngơ ngác
Của ước mơ nâng cánh vào đời
Cả tấm lòng tình nguyện hè xanh
Màu phượng hồng chở đầy trong rỏ
Rực ngày hè ép cùng trang vở
Của sức sống cuồn cuộn chảy lồng ngực
Màu của đêm lấp lánh sao trời
Suối tóc tuyền bồng bềnh vai áo
Đường đến trường hoa điệp vàng rơi
Rải nỗi nhớ không quên ngày trở lại
Hoàng hôn tím biển quê mình đó
Màu thủy chung mười hai năm học trò
Bao màu sắc của cuộc đời tụ lại
Trong màu của năm tháng học trò
Phải chăng thế mọi người vẫn ước
Một lần nữa trở lại thuở ngày xưa.

tieuvinh007
18-05-2005, 05:25 PM
màu sắc của thiên nhiên tưởng chừng như bình dị, nhưng dưới con mắt của một tâm hồn nhạy cảm , tinh tế , một cái nhìn của văn chương đã làm nên một tác phẩm tuy chưa nổi tiếng , nhưng có lẽ sau nay sẽ nổi tiếng .bạn đã chọn một màu cho tuổi học trò thân thương , sao không lồng vào màu sắc ấy một chút âm thanh , một chút rung động của con tim ................................

mắtto
18-05-2005, 11:14 PM
Cám ơn bạn vì những lời trên. Mình sẽ xem lại để hoàn thiện hơn.

tieuvinh007
19-05-2005, 04:14 AM
MÌnh NghĨ BẠn ChẮc DỄ ThƯƠng LẮm