.::Nhoc_tinh_nghich::.
01-04-2006, 03:19 AM
Quảng Ngãi,ngày dài không nói hết..
Đầu thư mình không biết nói gì hơn,chúc Linh những gì tốt đẹp nhất.Linh à ! Thật buồn cười và cũng thật khó nói ra những lời này,khi cánh thư này đến tay Linh chắc hẵn sẽ làm Linh rất ngạc nhiên vì những lời Hòa sắp nói ra sau đây.
Trong thời gian qua mình đã cố được gặp Linh,nhưng có lẽ là ông trời muốn thử thách Hòa chăng ??? Có lẽ là đúng như vậy nhưng tại sao Linh không muốn gặp mặt Hòa phải không ??? Linh có biết Linh đã làm cho Hòa đau lòng lắm không ??? Từ cái dạo mà Hòa tán Linh,Hòa không biết là mình đã yêu mến Linh từ bao giờ và từ lúc nào nữa ??? Và cuộc sống sẽ không có ý nghĩa với Hòa níu như không có Linh,Hòa hạnh phúc vì có Linh.
Có Những lúc Hòa tự đặt câu hỏi cho minh:"Hòa có thật sự yêu mến Linh không hay là chỉ coi Linh như người khách qua đường ??"--> nhưng câu trả lời là không. Lúc đầu Hòa chỉ muốn đùa vui với Linh thôi,nhưng bây giờ thì không....bởi vì Hòa đã love Linh rồi...
Thư dài đến đâu thì cũng phải có kết thúc ,cuối thư Hòa chỉ xin nói một điều là Hòa rất yêu mến Linh và Hòa muốn sẽ bên cạnh những lúc Linh vui,buồn....hãy hồi âm cho Hòa nhé...
Kí tên : Hòa
Ngày 1-4-06
Đầu thư mình không biết nói gì hơn,chúc Linh những gì tốt đẹp nhất.Linh à ! Thật buồn cười và cũng thật khó nói ra những lời này,khi cánh thư này đến tay Linh chắc hẵn sẽ làm Linh rất ngạc nhiên vì những lời Hòa sắp nói ra sau đây.
Trong thời gian qua mình đã cố được gặp Linh,nhưng có lẽ là ông trời muốn thử thách Hòa chăng ??? Có lẽ là đúng như vậy nhưng tại sao Linh không muốn gặp mặt Hòa phải không ??? Linh có biết Linh đã làm cho Hòa đau lòng lắm không ??? Từ cái dạo mà Hòa tán Linh,Hòa không biết là mình đã yêu mến Linh từ bao giờ và từ lúc nào nữa ??? Và cuộc sống sẽ không có ý nghĩa với Hòa níu như không có Linh,Hòa hạnh phúc vì có Linh.
Có Những lúc Hòa tự đặt câu hỏi cho minh:"Hòa có thật sự yêu mến Linh không hay là chỉ coi Linh như người khách qua đường ??"--> nhưng câu trả lời là không. Lúc đầu Hòa chỉ muốn đùa vui với Linh thôi,nhưng bây giờ thì không....bởi vì Hòa đã love Linh rồi...
Thư dài đến đâu thì cũng phải có kết thúc ,cuối thư Hòa chỉ xin nói một điều là Hòa rất yêu mến Linh và Hòa muốn sẽ bên cạnh những lúc Linh vui,buồn....hãy hồi âm cho Hòa nhé...
Kí tên : Hòa
Ngày 1-4-06