PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa ơi ...



Boulevard
31-03-2006, 10:30 PM
Mưa về nhuộm ướt ngày xưa
Lấm lem kỷ niệm , vỡ òa nhớ thương
Mưa về gieo mãi vấn vương
In sâu ký ức , thả rơi nỗi niềm

Thương ai Mưa mãi muộn phiền ?
Khóc chi cho ướt áo người chiều xưa
Anh ơi , nói mấy cho vừa
Nói sao cho hết nỗi lòng bâng khuâng ...

Mưa về , em lại ngóng trông
Bước chân ai đó ...ghé qua nơi này
Mưa đem thương nhớ vơi đầy
Gói trong giọt nhớ , giọt sầu chơi vơi ...

Mưa về ...Tình đã đôi nơi ...
Người xưa đã có người ta mất rồi ...
Mưa sao chẳng nói một lời ?
Chẳng cho em biết :" Rằng người còn thương ? "

anhyeuem88
31-03-2006, 10:37 PM
tho ah` có vẻ nhieu kien thức về thơ quá nhỉ
cung thương thui

phonglantim
01-04-2006, 01:11 AM
Mưa về góc phố lạnh thêm
Ướt đôi mắt biếc ...nỗi niềm đang mang
Mưa về mang những lỡ làng
Đưa ta đến lối rẽ ngang cuộc tình

Vì ai mưa mãi lặng thinh?
Hạt rơi lặng lẽ ...nhòa hình cố nhân
Ai ơi ..xin hãy một lần
Tìm về nơi ấy ...trong chiều mưa bay

Mưa rồi ...người ấy có hay
Tan bao giọt nước ..tình này riêng mang
Anh đi trong phút ngỡ ngàng
Mưa rơi hiu hắt ....càng mang nặng sầu

Mưa về ...người ở nơi đâu?
Có hay chăng những nỗi đau trong lòng
Mưa qua ...người ấy chẳng mong
Để ta lặng lẽ ...chạnh lòng vì mưa

[L]ight
01-04-2006, 01:30 AM
Vùng em ở hôm nay nhiều mưa rơi
Có buồn không anh ....có nhớ không anh
Thuở tuổi ngây thơ ...thưở tuổi dại khờ
Bóng ngã chiều tà ...buớc chân lạc lối

Ngớ ngẫn vu vơ ...theo em bước nhỏ
Lặng lẽ âm thầm ...tình nhẹ vấn vương
Em thì e thẹn ...nên bước nhanh nhanh
Sợ tình anh nắng ...làm hồng má em

Một chiều mưa lúng túng ...làm rơi tập vỡ
Hai đứa cùng nhau nhặt sách thẹn thùng
Từ đó đôi ta sánh bước đường chiều
Tình đó ngày tháng uơm mầm hoa buớm

Rồi bổng một hôm mưa buồn lặng lẽ
Bàn chân cô đơn thiếu vắng bàn chân
Chiều vẫn nắng nhạt ...vẫn gió lay lay
Bụi đuờng nằm im ...nhưng cay tròng mắt

dontcry_kitty
01-04-2006, 03:30 AM
Có hạt mưa nho nhỏ
Rỏ xuống như giọt sầu
Đọng trên môi trên mắt
Như vết cắt tình đầu

Có hạt mưa nho nhỏ
Rỏ xuống giữa dòng đời
Rồi tan trong chờ đợi
Một cuộc tình xa xôi

Có hạt mưa nho nhỏ
Chẳng rỏ cũng chẳng rơi
Hòa mãi trong kí ức
Vết thương nào chưa nguôi

Cuộc sống cứ chảy trôi
Người xưa giờ đi mãi
Còn chút gì để lại
Rơi hoài vào phai phôi

phonglantim
01-04-2006, 03:59 AM
Mưa rơi trên lá ban chiều
Mưa qua phố nhỏ đìu hiu thấy buồn
Mưa về...lặng lẽ lệ tuôn
Mưa ơi..có thấu nỗi buồn của ta

Mưa qua trên mắt....nhạt nhoà
Mưa rơi trên lá-tình ta phai mờ
Mưa buồn -lạnh lẽo bơ vơ
Mưa rơi trong dạ nàng khờ....vì sao???

Sắc Thu Phong
01-04-2006, 09:32 PM
Nặng lòng chi mãi Mây ơi
Hãy tan thành nước mà rơi trong chiều!
Khóc đi em hỡi Người yêu..
Sẽ nguôi ngoai bớt bao điều nhớ nhung.
Mưa ơi, người ấy khóc cùng.
Rồi quên, rồi sẽ lạnh lùng. Mưa ơi..!

phonglantim
01-04-2006, 11:31 PM
Em đã khóc cho lòng thôi quạnh quẽ
CHo lời thề mãi mãi chẳng là mơ
CHo tâm hồn thoát khỏi cảnh bơ vơ
Cho nỗi nhớ....giã vờ...ko có thật

Em đã khóc...cho cuộc đời-được,mất
CHo vui đùa..cho thương nhớ xa xôi
Em đã khóc...trong giây phút chia phôi
Cho khoảnh khắc...tan-cuộc tình chóng vánh

A&E
02-04-2006, 12:25 AM
Nè phố nhỏ nhắn giùm câu thương nhớ
Chở dùm anh bao nỗi nhớ xôn xao
Dưới hiên che trong một thoáng mưa rào
Mà phút chốc ngỡ tình yêu muôn thuở

Nè phố nhỏ , nơi tình yêu gặp gỡ
Hãy cho mưa được ghé lại đôi lần
Và để lòng trong một thoáng bâng khuâng
Ta tự hỏi tình yêu hay cổ tích ?

shrek010sky
02-04-2006, 12:41 AM
Ánh mắt ai vô tình rơi cửa lớp
Đo nắng chiều hay rót vào hư không
Phút bất chợt nao lòng người bắt được
Hỡi vành mi , hỡi khoé mắt đuôi cong

Nắng chiều nay màu tim tím biếc
Em ngớ người vội liếc nhìn trộm ai
Cầu sao ánh mắt ấy ném ra ngoài
Một lần nữa theo em vào nhật ký.

phonglantim
02-04-2006, 04:47 AM
Ừ..phố nhỏ vẫn lạnh lùng như trứơc
Hàng hoa xoan...vẫn tím biếc như xưa
Vẫn hàng cây....vẫn lối cũ đón đưa
CHỉ em biết...có một điều đổi khác

Ánh trăng khuya...vẫn sáng soi vằng vặc
Chỉ một mình...có buồn lắm ko trăng?
Em nơi đây...đã biết...sự thật..rằng
Anh đi mãi...chẳng bao giờ quay lại

A&E
02-04-2006, 08:38 PM
Và phố ấy có bao giờ trở lại?
Lối đi xưa hai đứa vẫn chung đường
Có cơn mưa thao thức suốt đêm trường
Chở thương nhớ vương hàng cây , lá ướt

Và anh biết phố chẳng còn như trước
Chẳng hẹn hò thuở hai đứa yêu nhau
Cơn mưa xưa sao thắm mãi một màu
Hàng xoan tím đã bao lần rụng lá...

Lost.
02-04-2006, 08:53 PM
Hôm nay nắng nhớ chiều mưa năm ấy
Lạnh phố chiều mà ấm quá đôi tim
Trong tiếng mưa có hai kẻ im lìm
Đôi tay ấm và nồng nàn ánh mắt

Bên góc đường điệu vĩ cầm réo rắt
Và mưa ơi đừng rớt nữa ...phố chiều
Đã vắng xa rồi hai trái tim yêu ...
Đừng rớt nữa đừng gọi lòng thêm nữa .....

ShadowSunset
02-04-2006, 10:58 PM
Bàn chân trần bước trên vủng nước mưa,
Nghe hơi lạnh len vào trong mạch máu,
Chiều tím dần, hàng cây đứng buồn sầu áo nảo,
Như là em, hồn dìm dần xuống đáy vực sâu !

Cố lãng quên tình, nhưng nào có được dâu ?
Dấu chân xưa còn đầy trong kỷ niệm,
Hình bóng củ kéo về đây đan kín,
Giọt sương buồn rơi trên lá long lanh !

Trong tâm hồn mang bao nổi phân vân ?
Không biết rằng anh đã quên hay còn nhớ ?
Hình bóng thật xa mờ, một bóng hình cô gái nhỏ,
Lở yêu rối nên chẳng biết phải làm sao ?

Pain
02-04-2006, 11:01 PM
Ừ mưa hỡi , rơi hoài trên tóc bé
Để hồn anh thơ thẩn giữa mưa ngâu
Mái tóc xinh mưa nhuộm tím một màu
Dòng thương nhớ đọng hồn anh ở lại

Ừ mưa hỡi , rơi hoài trên tình ái
Ướt yêu thương , ướt cả những con đường
Tưới tim anh bằng tất cả giận hờn
Để thương nhớ nhạt nhòa theo năm tháng

hoa cỏ may
03-04-2006, 03:14 AM
Anh trở lại phố ngày ta đi học
Lá rơi đầy kỷ niệm úa rêu phong
Đây phố cũ đôi hàng me hàng sấu
Gốc bàng già anh vẫn đứng đợi em
.....Mùa hạ ấy sân trường bàng tím đỏ
Anh tự dối lòng mình bằng hai tiếng :chia ly

[L]ight
03-04-2006, 07:15 AM
Không có anh những cơn mưa chợt đến
Gíó ngược phố gió ào rơi rụng xuống bơ vơ
Một chiếc lá bay mưa chợt về trong hồn mộng
Mưa lạnh lùng ướt thấm mắt môi em

Trái tim em rung chuông nguyện mãi về anh
Như Mưa giọt giọt trong hồn tim tí tách
Anh không biết phải không anh không thể biết
Bàn tay em lạnh cũng chỉ biết tay nọ ủ tay kia

Anh không biết phải rồi anh không bao giờ biết
Bàn tay em tự ủ lấy lồng ngực phía không anh
Em vẫn mãi khắc khoải triền miên là nỗi nhớ
Em vẫn nghe gió cuốn mưa bay hồn trong mộng

Chân em bước một mình trên phố vắng người qua
Anh không biết anh cũng không thể biết điều gì
Trái tim em không đập bình yên khi xa anh

Azudo_Hakaider
03-04-2006, 07:20 AM
Mưa về nhuộm ướt ngày xưa
Lấm lem kỷ niệm , vỡ òa nhớ thương
Mưa về gieo mãi vấn vương
In sâu ký ức , thả rơi nỗi niềm

Thương ai Mưa mãi muộn phiền ?
Khóc chi cho ướt áo người chiều xưa
Anh ơi , nói mấy cho vừa
Nói sao cho hết nỗi lòng bâng khuâng ...

Mưa về , em lại ngóng trông
Bước chân ai đó ...ghé qua nơi này
Mưa đem thương nhớ vơi đầy
Gói trong giọt nhớ , giọt sầu chơi vơi ...

Mưa về ...Tình đã đôi nơi ...
Người xưa đã có người ta mất rồi ...
Mưa sao chẳng nói một lời ?
Chẳng cho em biết :" Rằng người còn thương ? "


Mưa về ngang phố người thương
Cho anh theo với về cùng nhớ mong
Mưa về che lấp khoảng không
Trong anh khoảng trống tình riêng ngập lòng

Mưa về , người có biết không?
Đôi câu mong nhớ còn nguyên đợi chờ
Mưa về , có một gã khờ
Dưới mưa đợi chút hương hồng tình yêu

Mưa về cho đá phủ rêu
Tình yêu cũng phủ áo màu phôi pha
Người ta , ừ nhỉ , người ta...
Mưa ơi có biết người xưa đợi chờ?

phonglantim
03-04-2006, 07:29 AM
Mưa về cho nhớ những mong
Gợi bao kỉ niệm trong lòng bấy lâu
Vì ai mưa mãi âu sầu
CHo ta thảng thốt...người đâu hỡi người

Mưa về cho gởi nụ cười
Ấm bờ môi lạnh một đời héo khô
Mưa ơi...mưa đến bao giờ
Cho ta thương nhớ...mờ dần theo mưa

Thương người thương mấy cho vừa
Khóc chi khóc mãi..cho mưa rơi nhiều
Mưa ơi...xin nhắn đôi điều
Trong tim ta mãi...còn nhiều chờ mong

Azudo_Hakaider
03-04-2006, 07:48 AM
Chờ mong , người vẫn chờ mong?
Phải chăng tình đó...xa xôi mất rồi?
Mưa rơi chẳng nói một lời
Nên câu em hỏi còn chờ người ơi

Mưa về muôn nẻo xa xôi
Tình ta cũng thế , xa xôi mất rồi
Thì thôi , thôi nhé người ơi
Trăm năm xin chớ nhớ mong một người

Lâu lắm rùi , Phonglan hơ...:)

phonglantim
03-04-2006, 08:01 AM
Em đi lặng lẽ bên đời
NHư mưa vội vã...rớt rồi lại thôi
Mưa rơi....cho nhớ trong tôi
CHất thành niềm nhớ muôn đời chẳng phai

Mưa rơi...ướt tháng ngày dài
Mưa qua phố nhỏ...nhắc tên ai về
Mưa rơi...lòng ngập tái tê
Mưa ơi...đố biết người về hay ko?

Lâu quá mới gặp anh BIn....khoẻhong anh? Anh ko online nick Yahoo hả???

Subzero
03-04-2006, 08:04 AM
Thà như giọt mưa, vỡ trên tường đá
Có còn hơn không
Có còn hơn không .... có mưa!

:))

A&E
04-04-2006, 12:37 AM
Ước gì được hóa thành mưa
Rơi trên tóc bé , rớt mềm môi thơm
Ước gì có thể gần hơn
Cơn mưa hôm ấy ...lấy tay che đầu

Ước gì ...nép giữa mắt nâu
Trời ơi mắt bé ...hỡi ơi dịu hiền
Ước gì lau hết muộn phiền
Vương trong khoé mắt , nụ cười của em

Ước gì có thể gần hơn ...
Ước gì có thể ...trời ơi ước gì ...
Cơn mưa muốn nói điều gì
Mà sao rớt mãi giọt sầu , mưa ơi

phonglantim
04-04-2006, 01:03 AM
ước gì hoá giọt mưa bay
ướt hơi nhè nhẹ vai gầy sớm khuya
ước gì chẳng có xa lìa
Để anh - tôi lại cùng về dưới mưa

ước gì quay lại ngày xưa
CHo ta nhặtt cánh hoa....mưa lụi tàn
ước gì -sao quá phụ phàng
CHỉ mong..chỉ ước..được gì mai sau?

xuongrongden
04-04-2006, 01:08 PM
Phonglantim ơi........Cho XRĐ ước gì với nhé !

Ước gì
ta sẽ gặp nhau
Để cho hai đứa gối đầu làm Thơ
Ước gì
trời cứ mãi mưa
Để cho người ấy phải đưa tôi về

Ước gì
anh nhớ lời thề
Yêu Xương Rồng mãi chẵng mê Hoa nào
Ước gì
với được Trăng Sao
Ước gì
ta mãi có nhau trong đời !

Pain
04-04-2006, 07:52 PM
Ước gì
Tình chẳng xa xôi
Ước gì
Hai đứa ở gần nhà nhau
Ước gì
Tình chẳng qua mau
Để ta chẳng viết vần thơ bóng sầu ...

A&E
04-04-2006, 10:42 PM
ước gì hoá giọt mưa bay
ướt hơi nhè nhẹ vai gầy sớm khuya
ước gì chẳng có xa lìa
Để anh - tôi lại cùng về dưới mưa

ước gì quay lại ngày xưa
CHo ta nhặtt cánh hoa....mưa lụi tàn
ước gì -sao quá phụ phàng
CHỉ mong..chỉ ước..được gì mai sau?


Ước gì em chẳng khổ đau
Để màu hoa ấy chẳng vương tím buồn
Ước gì em chẳng giận hờn
Để anh không phải một mình nhớ thương
Ước gì anh hóa thành gương
Để em soi bóng tinh khôi mỗi ngày

phonglantim
05-04-2006, 12:37 AM
ước gì hoa tím chẳng tàn
ước gì màu ấy chẳng mang nỗi sầu
ước gì...chẳng có khổ đau
NGười người hạnh phúc...sắc màu luôn tươi

ước gì người cứ tươi cười
Như ngày xưa ây..mỗi lần gặp nhau
ước gì...ta chẳng in sâu
Bóng hình người ấy...buổi đầu thân quen

@ Xương rồng đen :::: ước đi...ước cho một tương lai tươi sáng hơn:D:D

[L]ight
05-04-2006, 12:44 AM
Hè nay lại đến, mưa chi nặng hạt
Ngã em về tan tác những bọt mưa
Ướt vai thơm , nhưng anh ở đâu thế ?
Không đến để... cùng ô che lối về.

Mưa vẫn ướt vầng trán em biển rộng
Nhạt nhoà tan trong nước mắt dổi hờn
Hôm nay trời mưa, anh có biết không ?
Em cô độc đợi chờ anh từng phút !

phonglantim
05-04-2006, 01:22 AM
Hè chợt đến cho mưa rơi tầm tã
CHo vui vầy...cỏ lá đón mưa bay
CHo xôn xao....góc phố ấy chiều nay
CHo vỗi vã..bước chân ai chạy trốn

Hè nữa rồi...cóphải ta đang lớn
Chẳng còn mộng mơ...chẳng còn nhớ viển vông
Kìa mưa rơi.....lòng người lạnh lắm không?
Mà chẳng nói...chỉ ậm ừ lặng lẽ

Azudo_Hakaider
07-04-2006, 02:57 AM
Hè lại đến cho lòng anh quạnh quẽ
Giọt ngắn dài rơi rớt mãi mưa bay
Anh chợt về giữa muôn vạn đắm say
Và nhận ra tim mình còn thổn thức

Hè lại đến cho lòng anh đau nhức
Cho nát lòng canh cánh mãi hôm nay
Cho hồn yêu bay mãi phía trời mây
Cho tình cũ - vết thương hồng tím lại...

phonglantim
09-04-2006, 07:06 AM
ANh chợt về giữa phố vắng mưa bay
Đúng mong ước ...sao lòng em buồn mãi
MƯa vẫn rơi ...nhưng sao lòng khắc khoải
Có phải vì ...người đã khác ngày xưa

Anh chợt về ...nơi hoa tím ngày xưa
CŨng lặng lẽ ...âm thầm nhìn hoa úa
Em biết rằng ...anh chẳng là anh nữa
Nên vô tình ...để hoa tím rụng rơi

Em tìm về ....giữa khoảnh khắc chơi vơi
Của ngày đó ....còn bao nhiêu kỉ niệm
Phải vậy không ? bây giờ đã tan biến
Như mưa buồn ...rơi rớt mãi bên hiên

xuongrongden
09-04-2006, 11:58 AM
ANh chợt về giữa phố vắng mưa bay
Đúng mong ước ...sao lòng em buồn mãi
MƯa vẫn rơi ...nhưng sao lòng khắc khoải
Có phải vì ...người đã khác ngày xưa

Anh chợt về ...nơi hoa tím ngày xưa
CŨng lặng lẽ ...âm thầm nhìn hoa úa
Em biết rằng ...anh chẳng là anh nữa
Nên vô tình ...để hoa tím rụng rơi

Em tìm về ....giữa khoảnh khắc chơi vơi
Của ngày đó ....còn bao nhiêu kỉ niệm
Phải vậy không ? bây giờ đã tan biến
Như mưa buồn ...rơi rớt mãi bên hiên


Anh không về giữa phố vắng mưa bay
Em mong ước.. và lòng em buồn mãi
Mưa ngừng rơi.. sao lòng còn khắc khoãi
Em chợt buồn... vì anh chẵng như xưa


Em ngồi đây.. nhin Hoa Tím ngày xưa
Rồi lặng lẽ...nhìn cành Hoa đã úa
Em biết rằng.. ang sẽ không về nữa
Anh vô tinh.. làm nát cánh Hoa rơi


Em tìm vê.. trong thương nhớ chơi vơi
Ngày xưa đó...bao nhiêu là kỷ niệm
Nhớ không anh?...Ai ngờ giờ tan biến
Phong Lan buồn.. tim tím rớt ngoài hiên !

Giọt_Mưa_Buồn
09-04-2006, 09:31 PM
Anh có nhớ lần đầu tiên gặp gỡ
Mây ngang trời xanh ánh mắt thương yêu
Để giờ đây khi rả rích mưa chiều
Bỗng thấy lạnh vì trong lòng cô độc

Anh có nhớ ngày chia ly trời khóc
Hòa cùng lệ em thương nhớ tháng ngày qua
Chân anh đi sao từng bước nghe xót xa
Bởi số phận nên giờ đây ngang trái

Anh có nhớ lời hẹn bên nhau mãi
Em vẫn chờ anh với nỗi khắc khoải tháng năm
Hoàng hôn xuống nhìn về chốn xa xăm
Nơi xa đó có anh , người yêu dấu...

phonglantim
10-04-2006, 08:25 AM
Cảm ơn XRĐ nhé :D:D


Ta lặng lẽ ngóng chờ nơi phố vắng
Không gian buồn giăng mắc những màn mưa
Anh có về nơi chốn cũ hay chưa?
Mà hoa tím...vẫn u sầu...ủ rũ

Vấn vương lòng...một mối tình đã cũ
Chuyện tình buồn...phủ kín trái tim đau
Mưa vẫn rơi...cho lòng dạ thêm sầu
CHo quạnh quẽ...mối tình đầu li biệt

xuongrongden
11-04-2006, 01:00 AM
Cảm ơn XRĐ nhé :D:D


Ta lặng lẽ ngóng chờ nơi phố vắng
Không gian buồn giăng mắc những màn mưa
Anh có về nơi chốn cũ hay chưa?
Mà hoa tím...vẫn u sầu...ủ rũ

Vấn vương lòng...một mối tình đã cũ
Chuyện tình buồn...phủ kín trái tim đau
Mưa vẫn rơi...cho lòng dạ thêm sầu
CHo quạnh quẽ...mối tình đầu li biệt


(Hỗng có gì............XRĐ tiếp thêm bài Thơ nữa của phonglantim nè )

Người lặng lẽ chờ tôi nơi phố vắng
Có buồn không khi giăng mắc trời mưa?
Hỏi anh rằng quên người củ hay chưa ?
Sao đứng đó cúi đầu anh ủ rủ

Vấn vương chi một mối tình đã củ
Buồn làm gì thương nhớ chỉ thêm đau
Phong Lan ơi...... Thôi chớ nhỏ giọt sầu
Đời là thế xa nhau là.....Vĩnh Biệt ..........!

phonglantim
11-04-2006, 08:01 AM
NGười đứng đó mà dường như xa lắm
Có còn gì để nhớ ...phải không anh?
Hỏi vì sao duyên tình quá mong manh
SAo chẳng nhớ ...dù một lần ...lần cuối?

Vấn vương chi để giờ đây tiếc nuối
Buồn được gì ...khi người đã quay đi
Phong ba kia nào có xóa được gì
Đời là thế ....xa nhau là đã hết

shrek010sky
11-04-2006, 06:37 PM
Trời cao trái đất bao la
Biết bao giờ được sum vầy em ơi
Giá như lúc trước... gặp thời
Xin cha mẹ để ....duyên trời xe tơ
Bây giờ quả thật.... như mơ
Em thời phương bắc anh thời phương nam
Giá như hôm ở sân ga
Em ngăn anh lại... chắc là khác hơn

Boulevard
12-04-2006, 01:37 AM
Mưa về cho phố buồn hơn ...
Đường xưa như cũng nhớ thương một người
Mưa về giăng lối chơi vơi ...
Đường xưa như cũng sẻ đôi dáng buồn ...

Mưa về người có buồn không ?
Có nghe chân bước em về ngang đây ?
Mưa về lỗi hẹn cùng mây ...
Mưa về lỗi hẹn với người thủy chung ...

phonglantim
13-04-2006, 07:49 AM
Mưa về gợi nhớ ngày xưa
Nhành hoa tím thắm ...như vừa rụng rơi
Mưa về ...hai đứa hai nơi
Bên thềm hoa ấy ....cứ chơi vơi sầu

Mưa về ....người ở nơi đâu
Có nghe trong lá ...giọt sầu chứa chan
Mưa rồi ...như tiếng khóc than
Tiễn đưa tình cũ ....tàn phai tháng ngày

*gió
13-04-2006, 10:25 AM
Mưa rơi trên lá ban chiều
Mưa qua phố nhỏ đìu hiu thấy buồn
Mưa về...lặng lẽ lệ tuôn
Mưa ơi..có thấu nỗi buồn của ta

Mưa qua trên mắt....nhạt nhoà
Mưa rơi trên lá-tình ta phai mờ
Mưa buồn -lạnh lẽo bơ vơ
Mưa rơi trong dạ nàng khờ....vì sao???
Thật tình mà nói tôi không hiểu và thích thơ lắm,nhưng quả thật bài thơ này hay tuyệt,
Tôi xin lõi tác giả vì không thể viết cảm nhận của mình cho hay được,rất thích bài thơ của cậu.
Thanks

Giọt nắng dại khờ
13-04-2006, 10:34 AM
Mưa mùa hạ dỗi hờn đỏng đảnh
Cứ như em giận dỗi vì anh
Mưa mùa hạ...đến và đi rất nhanh
Cứ như em...buồn rồi vui biết mấy

Anh yêu em nên yêu mưa mùa hạ
Cằn cỗi cuộc đời...anh khát gọi mưa em
Dẫu quanh anh giờ chỉ toàn bóng đêm
Mai trời sáng...mưa lại về em nhỉ

Mưa mùa hạ, mưa ơi! Sao yêu thế
Như em ngày nào chợt đến...tìm anh

heart_frozen
13-04-2006, 11:23 AM
mưa về lạnh giá lòng người
cho tim em lại một lần đau nhói
anh quay lưng không nói vì sao
để em đứng đó với bao nỗi lòng

mưa vẫn rơi lạnh buốt trong lòng
vẫn đợi chờ vẫn nỗi nhớ mong
mong một ngày người về lối cũ
sẽ nhớ ai kia vẫn ngóng chờ !

phonglantim
14-04-2006, 07:04 AM
Mưa rồi ai có lắng nghe
Nhẹ nhàng như thể lời thề vẹn nguyên
Mưa về -nỗi nhớ triền miên
Gửi lời thương nhớ về miền xa xôi

Mưa rồi...chỉ có mình tôi
Lạnh lùng như thể trôi vào hư vô
Mưa về...ướt giọt tình khô
GỢi ta nỗi nhớ vô bờ....ai ơi

uh_um_er_yeah
14-04-2006, 10:28 PM
Mưa Nhớ Người Xưa

Nơi xứ lạ em nhìn qua cửa sổ
Hạt mưa rơi lại gợi nhớ quê nhà
Cơn mưa Hạ kéo dài sau giờ học
Có chàng trai đang đứng đợi bên đường
Chàng lặng lẽ bước theo em không nói
Tuy im lặng anh và em cùng hiểu
Hai trái tim đang hoà nhịp mưa rơi
Dù mưa lạnh nhưng lòng em rất ấm
Mến thương anh nhưng không dám nên lời
Thầm ao ước cơn mưa chiều dài mãi
Anh và em ướt đẫm mối tình câm

phong_van_th83
15-04-2006, 08:49 AM
phonglantim
có bài thơ hay ghê đáng để tôi học hỏi

phonglantim
15-04-2006, 09:10 AM
Có bao giờ anh nhớ lại mùa mưa
Nơi con phố đã một lần ghi dấu
Có bao giờ....chỉ một lần anh thấu
COn tim buồn...tưởng đã hoá mưa bay

Hơn một lần chìm trong giấc mơ say
Em thảng thốt...giật mình....lại lặng lẽ
Không dám khóc...sao mắt nhoà vì lệ
Cố gắng cười....mà dạ cứ hanh hao

Hơn một lần....em muốn gởi trao
COn tim yêu...cùng những lời chân thật
Và lần này...em biết mình đã mất
Một nửa tâm hồn.....một bóng dáng....thân quen

Ta tưỏng rằng dĩ vãng thật dễ quên....ko nhớ nghĩa là có thể quên hết mọi thứ...nhưng ko phải...ta đã nhầm....chẳng thẻ nào dễ dàng quên mọi chuyện như vậy. Ta biết....ta đã vướng chân vào trò chơi nước mắt....ta chẳng thể quay đầu....làm gì được chứ? Nhớ ử? chỉ mình ta? Làm sao bây giờ nhỉ? Hơn 1 lần ta muốn người nhìn lại...đừng thờ ơ...đừng lạnh lẽo....hơn một lần ta muốn được nghe giọng nói ấy....được một lần thử cảm giác giận hờn....NGười ơi....dĩ vãng có phải là một cơn mơ?Ta đang chìm đắm? sẽ có ngày ta tỉnh lại...mọi chuyện sẽ lại trở về như ngày xưa???liệu có thể như vẩy....Viển vông quá...khờ khạo quá....ta biết là không thể được như vậy mà....ừ...quên thôi....quên thôi.....

Chanh Chua
15-04-2006, 01:25 PM
Có cái buồn ....nhưng cũng có cái vui
Mưa lất phất....mà chôn vùi dĩ vãng
Mưa kỹ niệm...mưa dài theo năm tháng
Biết một ngày ...trời hoang đãng ....ngừng rơi

Ta trót lỡ....bỏ quên giọt lệ đời
Một đêm mưa...ta đánh rơi tất cả....
Ta vẫn biết cái giá...ta phải trả...
Là tình đầu ...đã vội vã....ra đi...

Giọt mưa rơi....hay giọt lệ hoen mi....
Ta thổn thức những gì....đã đánh mất ???
Bởi dại khờ...ta nghĩ...tình là giọt mật
Nên đâu ngờ sự thật....quá đắng cay ....
......Chanh Chua....

Azudo_Hakaider
16-04-2006, 01:30 AM
Anh về thăm lại chốn xưa
Thì hay người đã ...sang ngang mất rồi ...
Chẳng cho anh biết một lời
Vì sao bên ấy chẳng còn đợi mong ?

Anh về rơi giữa khoảng không
Giọt tình hờ hững rơi vào trang thơ
Từ nay tình đã bơ vơ
Từ nay người đã xa xôi thật rồi ...

Anh về hát mãi ...à ơi ...
Ru tình một thuở ...à ơi ...nhớ người ....
Tình yêu là thoáng dạo chơi
Tình yêu là thoáng mưa rơi rồi tàn

phonglantim
16-04-2006, 06:53 AM
Em về góp nhặt ngày xưa
Dệt nên mộng ước..mong chờ bấy lâu
Em về gom hết nỗi đau
Thả vào thơ ấy...nỗi sầu riêng mang

Nơi đây ôm lấy muộn màng
Mưa bay trên phố mang niềm tương tư
Mưa rơi...ừ...hết thật ư?
Mối duyên tình lặng...như vừa mới thay

Em về xao xác mưa bay
Mưa như kỉ niệm vỡ đầy tháng năm
Mưa về nơi ấy xa xăm
CHo tàn hoa tím...cho lòng buồn tênh

A&E
16-04-2006, 07:21 AM
Em đi - nỗi nhớ chênh vênh
Vỡ tan mộng ước , bẽ bàng tháng năm
Nơi này nỗi nhớ lạnh căm
Gieo chi nỗi nhớ sầu thêm tháng ngày

Em đi - quên hết tình này
Quên luôn ký ức ngập đầy yêu thương
Em đi trả hết tơ vương
Cho mưa rơi mãi giọt sầu vì em ...

phonglantim
16-04-2006, 09:14 AM
Em về góp nhặt mưa bay
Gửi về kỉ niệm đong đày tháng năm
Anh đi nơi ấy xa xăm
Chẳng còn ai nữa ...lạnh câm một mình

Anh đi ....rũ bỏ mối tình
Bỏ em ở lại ...một mình mưa bay
Mưa rồi ...anh hỡi có hay
MƯa rơi lặng lẽ ...đong đầy tháng năm

Azudo_Hakaider
16-04-2006, 08:02 PM
Em ơi ước hẹn trăm năm
Mà nay đã vội ...sang ngang cùng người
Hẹn thề như gió chơi vơi
Em đi , đi mãi , không về cùng tôi ...

Biết rằng bên ấy xa xôi
Mà sao em vẫn dại khờ người ơi
Coi như một kiếp rong chơi
Tình yêu tôi đã trao ...lầm cho em !

phonglantim
17-04-2006, 12:42 AM
MƯa rơi lặng lẽ bên thềm
Khóc thương cho kẻ ...dại khờ quá tin
Mưa rơi ...rơi mãi ...triền miên
Thương về nơi ấy -một miền nhớ nhung

Mưa về ..ướt tấm thủy chung
NGhẹn ngào như thể những ngày cùng vui
Mưa về ...ướt áo anh tôi
Để cho nhung nhớ ...thương thay một người

Mua Sao Bang
17-04-2006, 11:12 AM
Lại là mưa bao nhiêu lần vẫn thế
Rất vô tình cũng rất vô tâm
Để cho nhớ âm thầm không thể tả
Rồi sau cùng hai ngã cũng chia li!

congiobuon
17-04-2006, 11:57 AM
Có hạt mưa nào cứ nhè nhẹ rơi
Vương trên tóc đợi chờ nơi góc phố
Lòng nhủ lòng dù thu đã qua mấy độ
Mà bóng người vẫn biền biệt nơi đâu

Có hạt mưa nào trôi được vết tình sầu
Mang nhớ thương đi về nơi vô tận
Cho tháng năm kỷ niệm xưa còn mãi
Gió gục đầu từng bước từng bước chân...

the_warm_winter
17-04-2006, 10:53 PM
Em đã đợi một cơn mưa hối hả
Để khóc oà lên mà chẳng ngại ngùng
Mưa hãy giấu giùm em dòng nước mắt
Giấu giùm em giây phút yếu lòng.

Khi anh nói "mình chia tay em nhé,
Em hãy cười lên, đừng khóc vì anh,
Một hòn sỏi trên con đường em bước"
Em đã cười anh có thấy không?

Và bao ngày qua em vẫn cứ mong
Một cơn mưa em trốn vào thổn thức
Anh không biết rằng em đã khóc
Trong cơn mưa, trong nỗi cô đơn.

Pain
18-04-2006, 02:44 AM
Chiều nay lạnh lắm em ơi
Mưa rơi ướt lá , vai gầy ...trong mưa
Thuyền tình theo gió đẩy đưa
Anh về giông bão giăng đầy lối quen ...

Chiều nay anh chẳng có em
Dường như mưa cũng khóc thương cuộc tình ...

phonglantim
18-04-2006, 07:56 AM
Ta về lạc giữa bóng đêm
Gói tròn kỉ niệm gửi về ngày xưa
Ta về ..lạc giữa cơn mưa
Mưa rơi trên lá ...hay mưa trong lòng

Ta về ...người có nhớ mong
Mưa rơi ...ta cứ mãi trông một người
Ta về ...chia cách đôi nơi
Nhủ lòng giấu kín một thời ...trót yêu

Boulevard
18-04-2006, 10:47 PM
Ta về tìm giữa đìu hiu
Tìm trong thương nhớ ...trái tim một người
Ta về lặng lẽ mỉm cười
Bên thềm ký ức nghe lòng quặn đau ...

Ta về tìm giữa nông sâu
Những gì còn lại - đan thành lời thơ
Ta về tìm giữa bơ vơ
Trái tim ai đó trong chiều mưa bay ...

the_warm_winter
19-04-2006, 12:52 AM
Rồi một ngày mưa không còn buồn nữa
Chỗ trống chênh vênh giờ đã có người...
Mưa long lanh giống như là hạnh phúc
Trên khoé mắt em lấp lạnh nụ cười.

Nỗi buồn ơi, xin tạm biệt ngươi
Thân thiết lắm là những chiều mưa bụi
Ta đi về đã không còn lầm lụi
Và trong mưa không còn khóc nữa rồi.

phonglantim
19-04-2006, 07:02 AM
Khung trời lặng lẽ đổi thay
Mưa rơi như thể mang đầy nhớ nhung
Ta về một cõi...dửng dưng
Lệ rơi...thử hỏi vui mừng?...xót xa?

Ta về....lặng lẽ mình ta
Tìm trong dĩ vãng nhạt nhoà bấy lâu
Ta về gói trọn tình đầu
Trong vần thơ nhỏ...mang màu thuỷ chung

Phương trời người có buồn không?
Dửng dưng như thể chẳng còn quen nhau
Ta về....ôm lấy thương đau
Lời thăm hỏi ấy....đâu còn như xưa

Lost.
19-04-2006, 09:58 PM
Tan mất rồi bong bóng điệu mơ hoang
Đừng than nữa những giọt chiều nhức nhối
Con đường xưa những khoảng buồn trôi nổi
Đổi tại mình hay đổi tại cơn mưa

Vô tội nên cơn mưa khóc chiều thừa
Ta vụng dại dỗ những điều vương vất
Dấu lại nối buồn vì những điều không thật
Đổi tại mình nào có phải tại mưa

phonglantim
20-04-2006, 08:21 AM
Có bao giờ ..anh trở lại như xưa
Cái thuở ấy ..lần đầu em gặp gỡ
Có bao giờ ...anh là anh ..một thuở
Gởi chân tình ...theo cánh gió ...tới em

Có bao giờ ...anh biết giọt mưa đêm
CŨng lạnh lẽo ...cũng vô tình như thế
Có bao giờ ....chỉ một lần rơi lệ
Thương cuộc tình ...đã đến lúc phải xa ???

Sắc Thu Phong
20-04-2006, 08:48 AM
Mưa ơi, mưa mãi làm chi!
Mưa ơi,mưa mãi được gì không mưa?
Mưa buồn, mưa khóc, đủ chưa.
Xin mưa vơi bớt, tôi đưa em về!
Mưa còn rớt giọt nặng nề.
Mưa làm em khóc đòi về chết tôi!

phonglantim
20-04-2006, 09:04 AM
Mưa rồi ....đứng đó vậy thôi
Về mau ..ướt áo ...để rồi ....cảm thương
Mưa về ..ướt những con đường
Gợi ta kỉ niệm ...vấn vương cõi lòng

Mưa rồi ...anh có buồn không ?
Còn em ..vẫn đợi ...trong lòng ...chắc vui
Vui vì người ấy mỉm cười
Ta cùng ở lại ..đợi trời ngớt mưa...

Mua Sao Bang
20-04-2006, 11:03 AM
Tôi cũng có cả một chiều mưa đổ
Nước mắt dầm ước đẩm ở trong tim
Đem giấu mãi sợ ai kia bắc gặp
Lại ưu sầu thương hại một chàng ngơ!!

Lost.
20-04-2006, 10:16 PM
Gọi mưa thay bởi.... gọi người
Gọi rồi mình lại mỉm cười với ta
Mưa rơi những giọt thật thà
Rơi đi rơi ướt muôn vàn dối gian
Biết đời vẫn cứ đa đoan
Biết tình vẫn cứ lỡ làng - thế thôi

Azudo_Hakaider
20-04-2006, 11:57 PM
Mưa về rồi cũng đi thôi
Tình yêu cũng thế ...xa xôi mất rồi
Thì thôi , thôi nhé ...người ơi
Mưa về ta cũng về trôi ...giữa đời !!!

...Tự nhiên ta thấy lòng ....mênh mông ...

phonglantim
21-04-2006, 12:32 AM
Mênh mông..khoảng vắng cuộc đời...
Em-con thuyền nhỏ...chơi vơi giữa dòng
Biển đời...bão táp mênh mông
Tình yêu nhỏ bé..lạc dòng...trôi xa
...............................................

uh_um_er_yeah
21-04-2006, 05:01 AM
Hạt mưa ai để lăn trên đất
Cho tiếng nhịp nhàng giọt bóng tăng?
Hạt mưa xuân lạnh ngắt ngàn lần
Bóng chiều len lén cỏ đầy sương giăng

A&E
22-04-2006, 10:58 PM
Anh về lạc giữa phong ba
Em về lạc giữa chơi vơi cuộc đời
Mưa về ...rơi rớt lại thôi ...
Chiều nay phố nhỏ chợt dài nhớ mong ...

Anh về em có chờ không ?
Mưa về có đợi trăm năm cuộc tình ?

phonglantim
22-04-2006, 11:15 PM
Mưa về ...chẳng đợi một ai
Còn em ...em vẫn ngày dài chờ mong
Mưa về ...ai có buồn ko?
Phố dài như cũng lạc dòng thời gian
Mưa rơi ...lạnh lẽo bàng hoàng
Còn ta ...sao mãi ngỡ ngàng nhớ mong

A&E
22-04-2006, 11:30 PM
Trời mưa bé có biết không ?
Tim anh lạnh lắm những đêm một mình ...
Trách ai gieo rắc chữ tình
Tại mưa hay tại vì mình em ơi ?

phonglantim
22-04-2006, 11:34 PM
Mưa rồi ..anh ở nơi đâu
Để mưa rơi rớt ..nhuộm màu thời gian
Trách đời ..lắm nỗi gian nan
Vì ai gieo rắc ngỡ ngàng trong ta

Giọt nắng dại khờ
23-04-2006, 04:27 AM
Chào mọi người cho tui chung vui với nào


Chờ mưa

Anh chờ mưa.Em chờ ai?
Con đường hai ngả chạy dài xa xăm
Mưa đi, mưa đứng ,mua nằm
Âm thanh khoan nhặt đang gần lại xa
Làn gió thổi,đám mây qua
Mưa thôi nức nỡ sao ta vẫn chờ?

sUp3r Sh0cK
23-04-2006, 07:57 PM
Đêm mưa miền Trung đường về xa lắc
đi tìm nhau sao lòng trắng cánh cò....
bỡi không duyên...nên hẹn hò khó gặp
nên trời buồn ...trời mãi những cơn mưa

Ta vẫn thấy dòng sông mưa vô tận
đi tìm nhau lận đận suốt một đời...
ai đã nói...không bao giờ chờ đợi
tình đã xa...đành phải vậy...xa luôn

Đêm mưa miền Trung còn đó giọt buồn
như chìm nỗi giọt tủi hờn ngày cũ
tình ngày trước giờ đã là quá khứ
nhưng sao lòng vẫn nặng giọt tình đau
The Promise

Pain
24-04-2006, 02:47 AM
Mưa miền Trung vẫn còn đó niềm đau
Dòng thư cũ ướt nhoè trên trang đấy
Vết thương xưa thêm một lần xưng tấy
Đợi mưa về bóp nghẹt những niềm đau

Mưa miền Trung vẫn còn đó mai sau
Giọt tình ái rơi hoài trong niềm nhớ
Anh trở về vỡ òa trong nức nở
Cơn mưa chiều như xé nát lòng nhau...

phonglantim
24-04-2006, 06:57 AM
MƯa rơi bạc trắng mái đầu
Mưa rơi làm ướt nỗi sầu trong ta
Mưa rồi ...kỉ niệm trôi xa
CÒn chi để nhớ ....để mà chờ mong

Mưa rơi ...xé nát cõi lòng
Còn đâu kỉ niệm ...tình hồng như xưa
Mưa về ...có nhớ ko mưa
Tình yêu là thế ...chưa gần ...đã đi

shrek010sky
24-04-2006, 07:25 AM
Anh có nghe ... tiếng mưa rơi rất nhẹ
Len vào hồn của những kẻ lang thang
Mãi đi tìm .... một dấu vết .... thiên đàng
Mà bỏ lỡ sự ngọt ngào cuộc sống

Anh có nghe tiếng thời gian bất động
Trải nhớ thương vào trong gió .... bay xa
Tan đi hết những ký ức nhạt nhòa
Để giữ lại chút nắng hồng rất nhạt .

Anh có nghe không gian kia bát ngát
Như lồng vào kỷ niệm tháng ngày xưa
Thủa hai đứa tay trong tay dưới mưa
Màu hạnh phúc ... sáng bừng cả trời đất .

Anh có nghe gió đưa mây xa khuất
Quyện yêu thương xây giấc mộng uyên ương
Mãi bên nhau trên khắp mọi nẻo đường
Bỏ lại hết những muộn phiền lắng đọng .

Anh có nghe tiếng lòng em .... đang khóc
Chỉ là mơ - tất cả chỉ là mơ
Em ngồi đây chỉ còn biết đợi chờ
Nghe số phận tủi hờn ... cho một kiếp .

giacat_tiensinh
24-04-2006, 07:45 AM
Đã mấy đêm rồi Mưa chẳng tạnh
xé lòng từng khúc buốt trong anh
nhớ thương nơi ấy ...em còn đợi
một phút bên nhau mãi ngọt lành

mây mơ êm
24-04-2006, 12:17 PM
Cơn mưa đá
Mưa đá rơi .. kìa mưa đá rơi !
Làm vỡ tan khung kính mất rồi .
Dòng người đi dưới cơn mưa rơi
Khó tránh khỏi , đầu đau bởi đá

Ôi ! cơn mưa , mưa như trút lá
Khiến lòng người cảm thấy xót xa
Tiếc thương cho chiếc xe quá xá
Trách ông trời mưa đá.. chi ta !

Đó mới là cơn mưa thoáng qua
Xong để lại ấn tượng cũng khá
Bởi quê nhà đâu có mưa lạ..
Làm u đầu , bể kính xe , nhà !

thi sĩ tình yêu
25-04-2006, 02:37 AM
xuân qua buông rớt lệ vương trần
hạ đến đem mưa buồn dĩ vãng
ngày tháng bên em chiều mưa lạnh
cái lạnh trong tim cái lạnh lòng
có lẽ nào hạ đã về rồi sao
hạ vô tình hay hạ cũng không tâm ?
những giọt mưa kia vương sao vương mãi
ngày tháng xa anh đến hẹn rồi
ôi ! cơn mưa cuối cùng hay ngày tháng cuối bên em
hay nỗi nhớ những đêm buồn không nói
không xa em nhưng lại phải xa em rồi
xa em không phải vì hạ mới !
không phải tim em đã hoen màu
xa em vì lòng anh mãi yêu em

mưa tí tách rơi bên khung cửa nhỏ
mưa rơi hoài cho lá ướt buồn thiu
những rặng cây non vờn trước gió
thỉnh thoảng đung đưa tự nghiêng mình
ôi ! có lẽ cánh chim chiều không về nữa
để hạ tuôn mưa ướt những đêm buồn
có ai lạnh cái lạnh đầu mùa hạ !
có ai buồn nỗi buồn sắp xa nhau
hạ vô tình đã mang theo kỉ niệm !
đưa mưa buồn để lũ trẻ xa nhau
có ai biết nỗi buồn người trai ấy ?
mong đến ngày lại được ở bên nhau !

snownoyuki
25-04-2006, 07:47 AM
Giọt sầu rơi rớt mãi trong tôi
Thương về nơi ấy , dạ chơi vơi
Mưa rơi tí tách ngoài khung cửa
Ướt cả không gian lẫn mi tôi......

phonglantim
25-04-2006, 08:46 AM
Có bao giờ ta được là chính ta
Chẳng phải khóc ...những gì là ảnh ảo
Quên đi thôi ...một chút tình ..giả tạo
Chẳng có thật lòng ...trong thế giới ....hư hao

Mưa đêm rơi ....gợi nhắc tới ngày nào
Vần thơ ấy ...những lời chân thành ấy
Để giờ đây ...mãi chỉ là như vậy
Ảo ảnh cuộc đời ....bao giờ là thật đây ???

Azudo_Hakaider
26-04-2006, 06:43 AM
Có bao giờ em trở lại nơi đây ?
Dòng thơ ấy - tình yêu anh một thuở
Em sẽ quên những mảnh tình rạn vỡ?
Hay âm thầm , lặng lẽ với nỗi đau ?

Và bao giờ mình sẽ nhận ra nhau ?
Khi anh biết tình chỉ là ảnh ảo ?
" Anh yêu em !?!" - Ừ chỉ là giả tạo
Bởi muôn đời ... ta chẳng nhận ra nhau !

phonglantim
26-04-2006, 09:20 AM
Đến bao giờ ta mới nhận ra nhau
Để cùng bước trên đường đời êm dịu
Bài thơ lòng ...ngập tràn ...sao vẫn thiếu
Một nỗi niềm .....sao khó viết thành thơ

MƯa tạnh rồi ...sao em thấy bơ vơ
Lòng quạnh quẽ ...ai là người sẽ biết ?
Mưa thôi rơi ...hay cuộc tình đã hết
Bài thơ lòng ....xin chấm dứt từ đây ...

Rất tiếc khi phải khóa topic lại ....rất tiếc khi phải dừng lại những vần thơ ở đây ..