Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trò chơi tình ái



se_nau_tocxu
31-03-2006, 09:10 PM
:sleepwell:
Anh đã yêu em một tình yêu quá độ

đôi lúc làm em sợ phải không em?

em đã quen với những gì nho nhỏ

vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên

ái ân hẹn hò trò phưu lưu vặt vãnh

như chút dấm chua trong bữa nhạt hằng ngày

mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh

nâng lên môi rồi chưa uống đã lo say

Anh chẳng trách em đâu...
...thời buổi này là vậy !!!

Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình

đành tự giết mình trong chò chơi tình ái

trò chơi này ko có chỗ cho anh!!!!

hoa cỏ may
31-03-2006, 10:28 PM
Mình thích nhất là câu thơ:
Anh chẳng trách em đâu thời buổi này là vậy
Sống thì lắt lay mà chết lại tiếc mình
Tác giả Nguyễn Hoàng Sơn còn có bài thơ Mùa Thu Muộn cũng hay lém:

..... ..." ... . Em đừng trách là gặp anh quá muộn
Trong tình yêu nhanh chậm có nghĩa gì..."