PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con NGười Vs ..Con người



me_luv_mit
31-03-2006, 11:19 AM
Má nói có người xấu người tốt .Bé Mít của má hông nên chơi với người xấu nè. Phải chơi với người tốt . Nó ngẫm nghĩ câu nói đó từ lúc nhỏ . NÓ hiểu câu đó .. hơn biết bao câu khác . Nhưng khái niệm người xấu và người tốt thì hông có . Xấu.. giết người ..cướp của ..hay chỉ là trong vẻ bên ngoài của họ . NÓ chẳng hiểu nổi khi tại sao con người với con người lại đối xử với nhau như vậy . Nó khác người khác chỗ nào . Nhất thiết phải đối chọi với nhau. HỌ mới vừa lòng sao . HỌ hông quan tâm đến cảm nhận của người khác nghĩ gì . Thỏa chí họ . Chấm hết . Lòng bực tức vì bị chửi ..vì chiện chẳng ra gì . Nó hỏi . Nó đáng bị chửi ? Hông . Nó có thể chửi lại .Nhưng rồi sao ? hết chiện này đến chiện khác . Quan quan tương báo ..đến chừng nào mới hết. Chừng nào . Nó chợt hỏi . Nó strong e g nore để wen chiện đó .Nhưng nó chỉ cảm thấy tội lỗi cho họ . Chúa đã không phù hộ họ để họ có thể sống tốt đẹp hơn bằng cách đi chửi rủa người khác và gánh một cái tội . Để con bé này hôm nay ngồi kể về sự bực tức của nó . Nhỏ à . Nó hông phải là đứa để mày giận . Con người . Chiến tranh . Hòa Bình . Rồi chiến tranh . Hai chữ con người này . Nó thấy vẫn chưa viết đc hoàn thiện . Chừng nào ư .Chắc chẳng bao giờ có thế . Trừ khi . trừ khi họ biết .. họ là ..

♥ PlanetVN ♥
01-04-2006, 05:56 AM
Có lẽ, ta nên làm một người tốt rồi mới mong chơi được với người tốt... :think:

tiểu bối
01-04-2006, 08:01 PM
Đúng thật là ko có 1 khái niệm nào 1 cách rõ ràng để phan biệt được đâu là người tốt đâu là người xấu

wolfman
02-04-2006, 11:02 PM
Ta đánh người ,người đau.Người đánh lại ta ta cũng đau.Vậy cớ sao phải đánh nhau làm gì.Câu này ở trong lí thuyết nhập môn của Aikido đó.Chúa dạy chúng ta phải biết yêu thương cả kẻ thù của mình.Nhưng có ai làm được ko?Có chiến tranh thì mới có anh hùng,không có Quỷ Xanh thì Spider man làm gì có dịp biểu diễn võ nhện chứ?Ngẫm cho kĩ,xung đột cũng là một phần tất yếu của cuộc sống rồi,chỉ có điều ta giải quyết xung đột theo cách nào thôi,có người chọn cây gậy,cũng có người chọn củ cà rốt.
Đã 2006 năm từ khi Chúa ra đời,nhưng loài người cũng đã đón nhận Người đâu.Người vẫy "không thuộc về nơi này", và loài người cũng vẫn "ghét những gì không thuộc về họ".
Pó tay!!!!!!!!!!

.::Nhoc_tinh_nghich::.
03-04-2006, 12:35 AM
làm người tốt cũng khó lắm chứ bộ đâu phải dễ đâu,tìm người tốt thời này cũng khó lém......như thui nè cũng chẳng tốt lành gì.chỉ biết quan tâm bạn bè thôi...còn gia đình thì ..........hĩ hĩ

me_luv_mit
05-04-2006, 10:20 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Ta đánh người ,người đau.Người đánh lại ta ta cũng đau.Vậy cớ sao phải đánh nhau làm gì.Câu này ở trong lí thuyết nhập môn của Aikido đó.Chúa dạy chúng ta phải biết yêu thương cả kẻ thù của mình.Nhưng có ai làm được ko?Có chiến tranh thì mới có anh hùng,không có Quỷ Xanh thì Spider man làm gì có dịp biểu diễn võ nhện chứ?Ngẫm cho kĩ,xung đột cũng là một phần tất yếu của cuộc sống rồi,chỉ có điều ta giải quyết xung đột theo cách nào thôi,có người chọn cây gậy,cũng có người chọn củ cà rốt.
Đã 2006 năm từ khi Chúa ra đời,nhưng loài người cũng đã đón nhận Người đâu.Người vẫy "không thuộc về nơi này", và loài người cũng vẫn "ghét những gì không thuộc về họ".
Pó tay!!!!!!!!!!

đúng siệt . Làm người ..nhìu khi phải nhịn . Hông nhịn thì .. chẳng biết mình sẽ ra sao ..



làm người tốt cũng khó lắm chứ bộ đâu phải dễ đâu,tìm người tốt thời này cũng khó lém......như thui nè cũng chẳng tốt lành gì.chỉ biết quan tâm bạn bè thôi...còn gia đình thì ..........hĩ hĩ

nhóc tinh nghịch hồn nhiên siệt . Nhiều khi càng si nghĩ lòng càng mệt thim . Có gì thì cứ cho nó qua ..Liệu có tốt chăng ..

batuocsocola
05-04-2006, 04:39 PM
cà rốt & cà rốt
ngủ một giấc và sáng hôm sau ta ko nhớ mình đã cãi nhau với ai nữa ^^

me_luv_mit
05-04-2006, 05:28 PM
cà rốt ...và cà rốt ..seo lấy cà rốt ra làm thí dụ nhỉ ?