PDA

Xem đầy đủ chức năng : noi huong troi xa em luon cau chuc anh hanh phuc



cunconyeuanh
31-03-2006, 08:11 AM
anh à !
Đã lâu lắm rồi kễ từ ngày mình quen nhau em mới lại viết cho anh những dòng chữ này phãi ko anh? em còn nhớ ngày đầu tiên mình quen nhau, HÒANG đưa cho em một bức thư và nói rằng đó là bức thư anh gửi cho em và em đã tin .Nhưng lúc đó em đâu có biết anh là ai phãi ko? Chỉ đến lúc em nhớ HOA chỉ cho em thấy anh thì em mới biết và lúc đó anh mắt anh nhìn em đã làm em gục ngã trước anh.Nhanh thật phãi ko anh? mỗi ngày mà mình quen nhau vậy mà bây giờ đã được gần 4 năm .Một năm mình làm bạn,một năm anh chờ đợi câu nhận lời đồng ý yêu anh của em và một năm mình yêu nhau với biết bao kĩ niệm .Vậy mà bây giờ tất cã đều là quá khứ ,anh giờ bên người yêu mới còn em nơi đây vẫn luôn nhớ về anh .Nhớ về người mà em đã đặt trọn tình yêu cũa mình trong đó ,em đi xa cũng chĩ muốn sẽ nhanh quên được anh.Vậy mà em đã ko làm được ,em vẫn luôn nhớ về anh về kĩ niệm cũa hai đứa mình .mà thôi nhắc lại làm gì cho thêm buồn phãi ko anh? Ỡ nơi xa này em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới .Anh còn nhớ bài thơ em đã tặng anh ko?anh hãy quên nó đi anh nhé


NHớ post bài có dấu nghen bạn!! Akite nghĩ, 41 post rồi thì cũng biết Nội Quy của 4rum là gì rồi chứ!

Edit by Akite_for_you

Icrysoul
31-03-2006, 08:39 PM
đây là thư cũa cún con yêu anh
anh à !
Đã lâu lắm rồi kễ từ ngày mình quen nhau em mới lại viết cho anh những dòng chữ này phãi ko anh? em còn nhớ ngày đầu tiên mình quen nhau, HÒANG đưa cho em một bức thư và nói rằng đó là bức thư anh gửi cho em và em đã tin .Nhưng lúc đó em đâu có biết anh là ai phãi ko? Chỉ đến lúc em nhớ HOA chỉ cho em thấy anh thì em mới biết và lúc đó anh mắt anh nhìn em đã làm em gục ngã trước anh.Nhanh thật phãi ko anh? mỗi ngày mà mình quen nhau vậy mà bây giờ đã được gần 4 năm .Một năm mình làm bạn,một năm anh chờ đợi câu nhận lời đồng ý yêu anh của em và một năm mình yêu nhau với biết bao kĩ niệm .Vậy mà bây giờ tất cã đều là quá khứ ,anh giờ bên người yêu mới còn em nơi đây vẫn luôn nhớ về anh .Nhớ về người mà em đã đặt trọn tình yêu cũa mình trong đó ,em đi xa cũng chĩ muốn sẽ nhanh quên được anh.Vậy mà em đã ko làm được ,em vẫn luôn nhớ về anh về kĩ niệm cũa hai đứa mình .mà thôi nhắc lại làm gì cho thêm buồn phãi ko anh? Ỡ nơi xa này em sẽ luôn cầu chúc anh hạnh phúc bên tình yêu mới .Anh còn nhớ bài thơ em đã tặng anh ko?anh hãy quên nó đi anh nhé

nếu đấy là lựa chọn cũa bạn ,thì chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc