PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình của bạn tôi



love_angel_tk
31-03-2006, 06:15 AM
Anh à!
Người ta khóc chắc gì là đau khổ!Tuy em cười nhưng lệ ướt trong tim.Thật đó anh ạ!Giờ này trái tim em tan vỡ vì những lời nói của anh.Nó rất đau,đau lắm,em nghĩ chẳng có bác sĩ nào chữa khỏi,ngoài anh.Anh là bác sĩ tài giỏi nhất đối với em.Nhưng em nghĩ giờ này anh cũng chẳng đến cứu em được nữa nhỉ.Vì giữa chúng ta mọi thứ đều kết thúc rồi.Anh làm cho em sống vui vẻ hơn,yêu đời hơn.Bây giờ anh nói lời chia tay có khác gì anh đẩy em xuống địa ngục.Vì có anh em mới sông được, không có anh khác gì em đã chết không?Em bây giờ như bông hoa cần tưới nước.Nếu không tưới nước bông hoa ấy sẽ chết.Bông hoa ấy rất cần người chăm sóc và bảo vệ.Em biết tuy em không yếu đuối gì,nhưng em rất cần có vòng tay của anh để che chở.Nhưng đó là nhưng giấc mơ trước đây của em.Bây giờ đã là hiện thực sau nhưng giấc mơ đấy.Bây giờ,từ bây giờ chúng ta đã chia tay nhau rồi.Em phải học cách quên anh hay mặc kệ cho ngày tháng cứ trôi,mỗi người 1 nơi?Em biết trong thời gian để quên được anh nó sẽ là bài học rất lớn và rất khó trong cuộc đời của em.Nhưng em sẽ vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống.Những sai lầm trong tình yêu không có ai không thể không mắc phairsai lầm dù chỉ một lần.Vâng nhưng chính những sai lầm đó có thể giúp em chín chắn hơn trong tình yêu và cả trong cuộc sống nữa.Và đó là 1 bài học khiến em không thể quên được.Em cám ơn anh những giây hạnh phúc của tình yêu.Và em rất cám ơn anh, anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, và thế nào là đau đớn khi chia tay với những giọt lệ rơi không muốn ngừng.Thôi em chúc anh hạnh phúc và đừng làm người đến sau em đau khổ như em.Chúng ta sẽ mãi là bạn anh nhé!:timup: :tears1: :khocnhe:

( đây là câu chuyện tình của bạn tôi, buồn quá):tim:

emhananhnt
31-03-2006, 06:27 AM
Trời , Bạn vẫn còn yêu người ta nhiều lám đúng không?? Không còn cách nào cứu vớt được nũa hay sao??Nếu như vây, khuyên bạn hãy cố quên người ta di, hãY nghĩ ràng dù sao it nhât cũNg vẫn còn 1 người quan tâm dến bạn , cố gáng lên nhe

lolemxauxi
31-03-2006, 06:34 AM
câu chuyện này buồn thật
cầu mong ban sẽ sớm tìm dc ng hơn anh ta

cô_bé_hạt_điều
31-03-2006, 06:49 AM
Trời ơi! Hơi đâu mà buồn nhỉ!Tới đâu hay tới đó đi dzu a`!:D
Sống hôm nay thôi chứ chắc gì sống tới ngày mai nào !Cứ vui vẻ đi cái đã!:D

love_angel_tk
31-03-2006, 07:53 AM
uh, ban của mình vẫn yêu người đó lắm

love_angel_tk
05-04-2006, 05:27 AM
bạn của mình bây giờ đang cố quên người đó,nhưng mà ko quên được minh cũng ko biết phải làm sao nữa