Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hiểu!



Evy
30-03-2006, 10:36 PM
Xưa ở Trung Quốc có chuyện Bá Nha - Tử Kỳ. Bá Nha gẩy đàn chỉ có Tử Kỳ hiểu, đến khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập đàn thề không bao giờ gẩy nữa.
Thế mới biết người xưa coi trọng người hiểu mình thế nào.
Người trẻ ta ngày nay, bạn bè nhiều vô kể. Ai cũng cố gắng thể hiện mình sao cho thật khéo léo, thông minh tốt bụng để có càng nhiều bạn càng tốt. Trong số đó cũng có một vài người bạn thân. Thế nhưng để có người thực sự hiểu mình, thông suốt những suy nghĩ của mình hình như rất hiếm. Nên mới có những chuyện giận hờn vô cớ, những tình bạn đổ vỡ không lý do. Tất nhiên ta có thể nói rằng đó là do tuổi học trò những chuyện như thế là bình thường. Nhưng chẳng phải ở tuổi này tình bạn là thật lòng nhất hay sao. Nếu chỉ là chuyện trẻ con sao cũng có khi không hàn gắn lại được. Nói cho cùng đó cũng là do không thực sự hiểu hết bạn mình, và đôi khi là không hiểu hết chính bản thân mình. Sau này lớn lên, khi con người càng thêm phức tạp, đi tìm chữ hiểu này có lẽ càng thêm khó khăn. Và có đôi khi, chẳng bao giờ tìm được. Để đến một lúc nào đó, tự nhiên ta lại thấy khát khao chữ hiểu ấy chừng nào.

mèolười
30-03-2006, 11:33 PM
đúng rồi đóa bạn tình bạn nhưng tòa tháp hình chóp í càng ngày bạn càng ít đi vì thế hãy biết trân trọng những người bạn xung quanh mình