PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa hè giã biệt



bienvang_ls0
18-05-2005, 04:28 AM
Thôi đến rồi trường ơi giã biệt
Chẳng còn nữa những ngày đầu đẹp đẽ,
Cắp sách tới trường mà chẳng quen ai.
Mùa hè ơi sao chọn màu nắng chói
Sao chọn phượng buồn tiễn bước đi xa,
Sao nỡ chọn tiếng ve buồn não nuột
Hè đã buồn lại còn buồn thêm.
Không còn nữa những ngày thu lộng gió
Ngày khai trường rộn rã tiếng trống vui,
Không còn nữa những ngày đông sương xuống
Phủ trắng trời ướt đẫm đám cỏ xanh.
Không còn nữa chiếc lá vàng rơi khẽ
Đậu nhè nhẹ xuống sân trường chiều thưa.
Còn đâu nữa đôi mắt nhìn xa xăm
Theo cánh chim và trời mây bầu bạn.
Trường ơi đã đến giờ giã biệt
Đến thật rồi giã biệt đi thôi
Ta sẽ đi theo những cánh chim xa,
Khi bay mỏi lại tìm về chốn cũ
Tìm lại mùa hè li biệt của ta.