PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ em thôi !



shrek010sky
30-03-2006, 12:29 PM
Bản thân anh đẹp trai anh đây biết
Nên nhiều người cứ xiết mãi chẳng buôn
Và có lần nước mắt họ cứ tuôn,
Vì anh đã làm buồn con tim ấy

Biết làm sao? Làm sao cho họ thấy
Là tim anh in đậy dáng em rồi
Và hồn anh như ngàn áng mây trôi
Thuộc về em ngàn đời không thay đổi

Khổ lắm thay! Đẹp trai nào nhàn rổi,
Bao ưu phiền như mỗi phút nặng thêm
Và từng giây nào được phút êm đềm
Vì họ mãi không quên hình anh được!

Phải làm sao? Làm sao...họ ngừng bước,
Đừng mơ thêm, đừng ước mộng nhiều điều
Đừng gian khổ để tìm lấy tin yêu,
Vì tất cả là mọi điều vô dụng!

Tim anh đây chỉ em thôi được trúng
Chỉ em thôi! Không ai được vào
Chỉ em thôi! Tình chân thật anh trao
Chỉ em thôi! Cùng anh vào lối mộng...

Anh biết anh thật hào hoa phong nhã
Có nhiều người hối hã lại làm quen
Nhưng em ơi lòng anh vẫn không thèm
Vì trong anh, một mình em đã đủ

Em xinh tươi như hoa hồng chớm nụ
Chiếm tim anh quyến rủ cả tâm hồn
Chỉ mình em không cần có ai hơn
Vậy là đủ xóa đi cơn giông bão

Anh vẫn biết có nhiều người điên đảo
Vì anh mà.....họ mộng ảo niềm riêng
Nhưng lòng anh vẫn không động, lây, nghiên
Vì chỉ em mới nối liền duyên mộng
:yike2:
Chỉ mình em cho anh niềm hy vọng
Bao người kia không quan trọng gì đâu
Anh chỉ biết chỉ yêu đến bạc đầu
:girl: