MaiAnh
30-03-2006, 08:26 AM
Mộng lòng vương vấn bấy lâu
Gặp chàng thiếp có vài câu ngỏ lời
Chàng ơi còn mãi rong chơi
Ghẹo hoa bắt bướm để rồi nghêu ngao
Chàng còn ví tựa ánh sao
Khều trăng trăng rụng trên cao người nhìn
Tung bay trước gió thân Hình
Ốm nhom ốm nhách thêm mình cong cong
Chàng ơi thiếp hỏi thật lòng
chàng đang ngơ ngẩn trong mong diều gì
sao chàng cứ mãi li bì
Chìm trong tữu bạc để thi tài lười
Mai Anh
Gặp chàng thiếp có vài câu ngỏ lời
Chàng ơi còn mãi rong chơi
Ghẹo hoa bắt bướm để rồi nghêu ngao
Chàng còn ví tựa ánh sao
Khều trăng trăng rụng trên cao người nhìn
Tung bay trước gió thân Hình
Ốm nhom ốm nhách thêm mình cong cong
Chàng ơi thiếp hỏi thật lòng
chàng đang ngơ ngẩn trong mong diều gì
sao chàng cứ mãi li bì
Chìm trong tữu bạc để thi tài lười
Mai Anh