black_cat89
30-03-2006, 06:49 AM
hỏi thế gian tình ái là chi ?
mà đôi lứa thề nguyền sống chết
bắc với nam hai đường lia biệt
thiếp với chàng vẫn nghĩ về nhau
hỏi thế gian tình ái từ đâu ?
mà từ xưa bướm và hoa đã có
tình yêu đó vẫn còn không phai nhạt
và muôn kiếp sẽ mãi không rời xa
hỏi thế gian tình ái là chi ?
mà khi yêu tâm hồn đau một nửa
còn nửa kia cứ lang thang đi mãi
tìm bến đậu cho hai nửa tâm hồn:think:
mà đôi lứa thề nguyền sống chết
bắc với nam hai đường lia biệt
thiếp với chàng vẫn nghĩ về nhau
hỏi thế gian tình ái từ đâu ?
mà từ xưa bướm và hoa đã có
tình yêu đó vẫn còn không phai nhạt
và muôn kiếp sẽ mãi không rời xa
hỏi thế gian tình ái là chi ?
mà khi yêu tâm hồn đau một nửa
còn nửa kia cứ lang thang đi mãi
tìm bến đậu cho hai nửa tâm hồn:think: