Lan Lan
30-03-2006, 05:37 AM
Đã lâu rồi anh nhỉ ? . Không đc gặp anh từ cuối tháng 8/2005 đến giờ , em nhớ anh lắm . Thời gian cứ thế mà trôi đi , nỗi nhớ của em càng nhiều , em ước gì em có thể sang bên đó với anh . Nhưng điều ước đó chắc ko thực hiện đc rồi , em buồn lắm anh à. chỉ khi vào H2T là em mới đc gặp anh thôi , nick cũ em mất nên bây giờ chơi nick mới , bắt đầu từ bài viết số 0 , cũng hay thật.
Anh à ! tự nhiên em nhớ lại chuyện đó , hiiiiiii anh cúp tiết dzô wan' bi-a chơi , rùi còn games nữa chứ..........sau đó anh lại bị thầy Chủ nhiệm túm cổ........hiiiiii hít đất , còn chạy wanh sân thể dục , còn viết giấy kiểm điểm nữa...( 50 tờ......khi đó mấy nàng nhào dzô viết giúp anh...sướng thiệt... hiiiii !Anh đúng là trùm sò quậy đó , chắc sang bên đó anh cũng thế rùi ; khi nhìn anh chơi bóng rỗ ,......( hồi đó em hay lén nhìn anh lắm hiii >.< , nói ra quê ghê á )
. Nói thật , anh kua gớ nhiều kinh khủng , hoh biết có bao nhiêu cô bạn gái nữa , còn bồ chính , bồ phụ ,......hiiiii dù anh có quậy , có đi kua nhiều gơ như thế........nhưng em chẳng biết tại sao em lại mến anh như thế nữa. Ở bên anh mọi chuyện buồn or vui đều trở nên đẹp cả .
Thật cảm ơn anh nhiều lắm lắm , em luôn cầu mong anh dù ở đâu đi nữa thì anh vẫn mãi như thế nhá , vẫn mãi là người mà em mến nhất , mà anh nè , bây giờ anh mới có 18 tuổi , mà em ko biết là anh có bao nhiêu cô vợ nữa . thật đáng khâm phục (mà em cũng nằm trong số đó mới khổ chứ , dù biết....nhưng em vẫn yêu anh ). chẳng biết tương lai anh có như bây giờ ko nữa , nếu như thế thì hoh biết nhà đâu để cho những cô vợ , những đứa con yêu của anh ở nữa . :lelele:
thui bai anh nhá ! lần sau em viết thêm
_ Thân : Lan Lan
Anh à ! tự nhiên em nhớ lại chuyện đó , hiiiiiii anh cúp tiết dzô wan' bi-a chơi , rùi còn games nữa chứ..........sau đó anh lại bị thầy Chủ nhiệm túm cổ........hiiiiii hít đất , còn chạy wanh sân thể dục , còn viết giấy kiểm điểm nữa...( 50 tờ......khi đó mấy nàng nhào dzô viết giúp anh...sướng thiệt... hiiiii !Anh đúng là trùm sò quậy đó , chắc sang bên đó anh cũng thế rùi ; khi nhìn anh chơi bóng rỗ ,......( hồi đó em hay lén nhìn anh lắm hiii >.< , nói ra quê ghê á )
. Nói thật , anh kua gớ nhiều kinh khủng , hoh biết có bao nhiêu cô bạn gái nữa , còn bồ chính , bồ phụ ,......hiiiii dù anh có quậy , có đi kua nhiều gơ như thế........nhưng em chẳng biết tại sao em lại mến anh như thế nữa. Ở bên anh mọi chuyện buồn or vui đều trở nên đẹp cả .
Thật cảm ơn anh nhiều lắm lắm , em luôn cầu mong anh dù ở đâu đi nữa thì anh vẫn mãi như thế nhá , vẫn mãi là người mà em mến nhất , mà anh nè , bây giờ anh mới có 18 tuổi , mà em ko biết là anh có bao nhiêu cô vợ nữa . thật đáng khâm phục (mà em cũng nằm trong số đó mới khổ chứ , dù biết....nhưng em vẫn yêu anh ). chẳng biết tương lai anh có như bây giờ ko nữa , nếu như thế thì hoh biết nhà đâu để cho những cô vợ , những đứa con yêu của anh ở nữa . :lelele:
thui bai anh nhá ! lần sau em viết thêm
_ Thân : Lan Lan