Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia Tay!!!!!!!!!!!!



be oi
30-03-2006, 03:33 AM
CHIa tay!!!!!!!!!!!!!!
Trước lúc chia tay biết nói gì
buâng khuâng tất dạ lệ quen mi
mai đây cất bước trên vạn nẻo
tình bạn hôm nao nay mất rồi
buồn lắm bạn ơi đời đáng trách
quen rồi cách biệt phải chia ly
vui rồi phải khổ đời là thế
lối sống tuổi xanh đã mất rồi
mai này vạn nẻo mình ly biệt
chân trời xa cách hủy huyền trôi
xa rồi bóng bạn tìm đâu thấy
còn lại mình tôi với cuộc đời.............:type: :music: :cofon: :3nhay:

Đa Tình Cô Nương
30-03-2006, 04:21 PM
Chia tay nhau biết lòng đau nhói
Dzậy sao người nỡ cất bước ra đi
Tình yêu ấy như là mộng thôi nhé
Chúc anh hạnh phúc, vui bên người