Icrysoul
30-03-2006, 01:13 AM
chào em !
vậy là đã gần một tuần nay ,anh không thễ lên mạng hay biên thư cho em được ,anh tưỡng rằng mình không còn được biên thư cho em ,không còn được gặp em .không còn được ăn những món ăn mà mình đã từng thưỡng thức ....em có biếtv rằng cã một tuần lễ anh cô đơn trong tuyệt vọng .anh cần em .....vậy mà chưa bao giờ em chịu hiểu cho anh ,đã hơn một lần anh liên lạc đi định quán ,nhưng ko liên lạc được ,em có hiểu không ,chẵng lẽ quãng đường dài 4 ngàn km anh đi vì em ,nữa năm trời anh sống cô đơn vì em ,anh chống đối chan mẹ đễ học giáo lý vì em .....chẳng lẻ không làm cho em mảy may súc động gì sao ?nữa năm rồi tuyến ạ .nữa năm trời đằng đẵng ....chưa ngày nào anh ăn ngon miệng chưa đêm nào anh được yên giấc lồng ,chưa bao giờ anh được niềm vui trọn vẹn....lúc nào cũng thế ...khuôn mặt cũa em luôn luôn ngự trị trong trái tim anh ,em có biết không ,hôm nay đây ...khi vừa đỡ bệnh ...anh lại nhớ đến em ....lại mên mạng tìm em như ngày nào ...:huglove: anh yêu em nhiều lắm .
vậy là đã gần một tuần nay ,anh không thễ lên mạng hay biên thư cho em được ,anh tưỡng rằng mình không còn được biên thư cho em ,không còn được gặp em .không còn được ăn những món ăn mà mình đã từng thưỡng thức ....em có biếtv rằng cã một tuần lễ anh cô đơn trong tuyệt vọng .anh cần em .....vậy mà chưa bao giờ em chịu hiểu cho anh ,đã hơn một lần anh liên lạc đi định quán ,nhưng ko liên lạc được ,em có hiểu không ,chẵng lẽ quãng đường dài 4 ngàn km anh đi vì em ,nữa năm trời anh sống cô đơn vì em ,anh chống đối chan mẹ đễ học giáo lý vì em .....chẳng lẻ không làm cho em mảy may súc động gì sao ?nữa năm rồi tuyến ạ .nữa năm trời đằng đẵng ....chưa ngày nào anh ăn ngon miệng chưa đêm nào anh được yên giấc lồng ,chưa bao giờ anh được niềm vui trọn vẹn....lúc nào cũng thế ...khuôn mặt cũa em luôn luôn ngự trị trong trái tim anh ,em có biết không ,hôm nay đây ...khi vừa đỡ bệnh ...anh lại nhớ đến em ....lại mên mạng tìm em như ngày nào ...:huglove: anh yêu em nhiều lắm .