chiukhongbiet
30-03-2006, 01:12 AM
chắc tớ bỏ chơi game được rồi , mấy hôm nay tớ rất buồn nhưng mà tớ vẫn không chơi game, mỗi lần cứ có chuyện buồn là tớ lại đi chơi game mà tâm trạng như mấy ngày hôm nay thì chắc ...luôn roài, cũng phải nói ra là chuyện chuyện buồn của tớ chẳng liên quan đến ai cả , chuyện riêng thôi mà không phải yêu đương gì đâu đường có nghĩ linh tinh , ah hôm mà tớ rủ K và H đi chơi mà H bảo là không đến được đấy hôm ấy chắc H hiểu lầm tớ , đó cũng là lần đầu tiên mình không hiểu ý của H, chắc sẽ không có lần thứ 2 , bình thường bọn tớ rất hiểu nhau mà , nhưng mà đến hôm nay T vẫn không biết T đã sai ở đâu? T không trách gì H đâu vì T hiểu cảm giác của nó mừ . trước đó mấy hôm T cũng nói chuyện với nó về K mà hôm đó tớ hỏi nó là " H ơi .. Q nó thích K mày ạ nó bảo với tao vậy " hôm đó thì T không biết là H thích K đâu nhưng mấy hôm vừa qua đi chơi với nhau T thấy nó khác khác T mới hỏi H( hỏi trên mạng) " H này tao hỏi mày 1 câu này nhé mày phải nói thật đấy, mày định hỏi tao là có thích K không chứ gì ? ( ac ac) tớ bảo sao mày biết thì nó cười( hờ hờ ) rồi tớ hỏi thế mày thich K ở điểm gì ? nó bảo "tao không diễn tả được nói chung là khó nói lắm"( hic sao mà giống Q nói thế tớ cũng hỏi Q như thế và nó cũng trả lời giống hệt H, nó lại còn bảo cứ đi chơi riêng với K là biết ) chán chưa? rroif tớ bảo thế để tao nhận xét về K trước rồi mày nói sau nhé, hôm đó tớ nhận xét về K thế này " tao thì thấy K cũng bình thường chẳng có gì nổi trội hay gì cả .. nói chung là bình thường được cái là khá cao còn tính cách thì cũng dễ gần vô tư , tao mới quen nên tao cũng ko hiểu K bằng mày được " ( đây cũng chính là lí do mà tại sao hôm K nghe điện thoại ở hồ Giảng Võ khi H hỏi K đi với ai và K bảo đi với T thì H tỏ ra bực mình và...đến K cũng ngạc nhiên nhỉ? tớ hiểu tính nó mờ nó ghét ai nói 1 đường mà lại làm 1 nẻo, nó nghĩ tớ bảo K bình thường thì rủ K đi chơi làm gì ? nhưng nó không biết là hôm đó tớ không hề có ý rủ K đi chơi riêng với tớ mà K cung biết còn gì lúc giọ điện cho K tớ cũng nói rõ là phải rủ cả H nữa mà ! mà T cũng chẳng giải thích cho nó làm gì cho mệt thời gian sau nó sẽ tự hiểu . chuyên này dù sao tớ cũng có lỗi vì tớ đã quá vô tư , tớ đã không nghĩ là khi thích 1 ai đó con người sẽ trở lên ích kỷ hơn.( thì đã yêu bao giờ đâu mà biết tội nghiệp tớ quá ) but đây cũng là bài học để T rút khinh nghiệm lần sau. đến tận bây giờ thì K vẫn là dấu hỏi trong đầu T, T ko thể nhìn ra được cái nét duyên của K mà để 2 đứa bạn của tớ chết dí thế, tớ thì chơi với H và Q lâu rồi nhưng tớ thấy H là No.1 để bọn bạn chọn lựa đó , H rất chung thủy có trách nhiệm với những gì đã nói, ít thay đổi . nói ít nhưng lai làm được nhiều , còn T với Q thì gần như ngược lại hoàn toàn có lẽ vì vậy mà T với Q chơi với nhau có vẻ thân hơn chút chút , cả tớ và Q đều hay nói và nói nhiều mà lại chẳng làm được bao nhiêu ( hì...hì) lúc đó tớ mới hỏi H là " mày nói thật đi mày có thich K không?" không thấy nó trả lời tớ mới bảo mày không trả lời là tao nghĩ mày giống Q đấy , thì nó bảo là " thì tao có nói gì đâu " có nghĩa là nó cũng ...K có hiểu không vậy không nhìn cũng biết cái mặt K giờ đang đần thối ra roài . mà cũng lạ thật T thì thấy K cũng thường thôi mà nhiều người chết thê' nhỉ ( sướng nhé) hic chắc là bọn họ bị K bỏ bùa roài từ nay T ko gặp K nữa đâu sợ lắm , ko hiểu sao tự nhiên T thấy buồn ghê K còn nhớ hôm ở Hồ Giảng Võ ko? chắc T lại phải làm 1 việc mà T không muốn làm chút nào, but T tin là minh sẽ làm được vì T cũng đã làm một lân rồi thêm 1 lần nữa chắc cũng chẳng sao , dù sao thi K cũng hiêu T nên T cũng ko thấy cắn dứt T mong là K hiểu và thông cảm cho T lần này T về sẽ không cầm xe lên nữa ( hết đi chơi rong hi..hi) hy vọng trong thời gian này T sẽ nhìn lại chính mình K nói rất đúng T chưa đi làm ko nên cầm xe lên làm gì . từ trước đến giờ khó có ai dùng ý chí thay trai tim được nên dù K có thích 1 trong 2 người bạn của T hay không thì hãy khéo nhé T tin là K làm được đừng để bạn của T buồn nha! tội nghiệp H nếu không được K đáp lại nó sẽ sốc lắm đấy , lúc này T thấy thương nó ghê , nhìn 2 đứa nó cũng không đên nỗi nào còn khá hơn cả mình mà sao cũng gian nan thế but dù sao cũng tốt hơn T ít ra thì cũng còn có người mà thích còn t ko biết bao giờ mới biết yêu đây ( mà mình cũng đâu đến nỗi nhỉ mà sao..) thôi chào K nha ko phải nhắn tin lại cho T đâu vì nick này T mới lập mà lại quên mất passs rồi ko vào được nữa , K đừng buồn và giận T nhé dù sao thì ngoài T ra cung có rất nhiều người mến K mà