PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn lại thêm buồn ai hiểu cho ?



clownlonely
30-03-2006, 12:46 AM
Phải rất cố gắng suy nghĩ rất lâu tôi mới dám viết một bức thư tình , một bức thư tôi dành bao tâm huyết và tấm lòng . Tôi chưa dám gửi tới người tôi yêu vì tôi còn sợ bức thư của mình còn thiếu sót . Tôi yêu HHT và gửi bài lên đây , rất nhiều người đã cho tôi ý kiến , tôi muốn có người động viên cho tình cảm của mình , bức thư gửi chưa lâu thì bị Mod khóa lại kéo đi bao hi vọng , có lẽ người khóa bài đấy ko biết bài đó quan trọng với tôi thế nào , cũng có thể đó là người vô cảm . Tôi muốn post bài lên nhưng lại sợ bị khóa , thật nực cười cho cái số phận hẩm hiu làm gì cũng khiến người ta ko vui . Có lẽ đó là đời tôi

_ Girl Buồn _
30-03-2006, 01:10 AM
trời bi quan vậy , chắc tại mod thấy lâu gòi hoặc nhìu trang quá nên del để giảm bớt sức ép cho HHt thui mà , bạn bi quan quá ah` , dù bạn ko nói thì ngừi bạn iu vẫn sẽ hỉu được lòng bạn thui , cứ từ từ nha, chúc hạnh phúc

Akite_for_you
30-03-2006, 06:06 AM
Akite là người đã khoá Topic đó và cũng là người vừa mở lại topic đó! Có lẽ đúng như bạn noi akite hok hiểu, akite vô cảm, chỉ mong bạn hiểu cho một điều rằng, Thư Tình là để bày tỏ cảm xúc, tình cảm ... đừng biến nó thành một cái gì đó khiến người khác cảm thấy như một trò đùa. Cách đặt tên cho topic, cách viết thư cũng khiến người ta cảm nhận được tình cảm cẩn chứa bên trong hay khiến người ta thấy phản cảm ..!
Chúc bạn vui và hạnh phúc!
akite_for_you

clownlonely
31-03-2006, 12:47 AM
rất cám ơn akite_for_you đã hiểu cho , có lẽ đây là một trường hợp hi hữu của HHT , mình ko nghĩ rằng tên bài lại ảnh hưởng đến vậy , mình sẽ sửa tên đề bài . Một lần nữa rất cám ơn bạn , nó làm mình có rất nhiều niềm tin vào một tương lai tươi đẹp của bức thư này . Có lẽ mình sẽ thành công , 1 lần nữa cảm ơn ! cám ơn , cám ơn nhiều !