PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu chuyện mùa thu



vipkboy
29-03-2006, 10:53 PM
http://www.powow.com/vipkb0y/cauchuyenmuathuvkb.mp3
http://www.powow.com/vipkb0y/cauchuyenmuathuvkb.mp3
lyric : nhoc ten
các bạn nghe tạm
Chiều xuống lá thu rơi
Một mai em thức dậy
tình yêu như đến bất ngờ
Và em đã ở đây

Nhành hoa giấu trong tay
và anh thường bảo rằng
" nụ hoa bé là em đó....thật vô tư"

ĐK:
Lá vàng buông xuống
anh đang cùng em dạo bước
Bàn tay nắm chặt
Anh ước muốn để cho tình yêu bay mãi
Anh cười và nói
" hãy thật hồn nhiên nhé cô bé khờ
có anh đây đừng bâng quơ"

Và anh bước bên em
Mùa thu khe khẽ cười
Hoàng hôn mang tiếng yêu đầu
để cho anh có em

Này em có hay chăng
ngoài kia nắng vẩy chào
Nào ta bước về thiên đường có
Hai chúng ta.

girl_cao_lanh
29-03-2006, 11:11 PM
cảm xúc thật sâu lắng... hay lắm !!! lyrics cũng hay nữa (^_^)

vipkboy
30-03-2006, 08:38 AM
Cảm ơn girl cao lanh nhé ! kaka

LeeeJong
30-03-2006, 10:08 AM
tuyệt lắm bạn ah....
Lee thik những bài hát lãng mạn và tình cảm như thế ...
thnks

--*ngo_ngao*--
31-03-2006, 09:58 PM
bài hát hay hén lãng mạn ghê é

vipkboy
02-04-2006, 01:33 PM
Cảm ơn leeee và ngo ngao

YESSTERDAY
02-04-2006, 05:40 PM
Nghe được đó , kết mỗi cái lyric , giọng rè quá , nhưng mà cũng good đó :D

kienhlqn
02-04-2006, 07:55 PM
uhm cai lyric thì thấy hay hay nhưng cái giọng thi nó cứ sao ấy? lúc trên núi lúc dưới biển
:d