Xem đầy đủ chức năng : Đợi chờ năm tháng
cô bé mắc nai
29-03-2006, 05:53 PM
Mây về qua đó thấy gì không?
Một kẻ ngu ngơ đứng đợi đò
Ôm khói tương tư hình bóng ngó
Rủ tóc ngang bờ gió ngại qua
Sương đọng cành mai buổi hẹn hò
Tiễn đưa người ấy một chiều mưa
Xa xa lầu cát đành rụng vỡ
Tan nát lâu đài mộng ước mơ
Ga vẫn đi xa bỏ lại phà
Em thời ôm mộng những ngày qua
Chị hằng mơ hát trên cung nguyệt
Hờ hững cho người bước lại xa
Tóc phủ đau thương bởi đợi chờ
Mưa rơi rơi nhẹ những giọt sương
Nhớ nhung mắt ướt rưng rưng lệ
Những giọt ngắn dài của nhớ thương
Ngày đã đi qua tháng lại về
Năm dài thương nhớ chẳng buông lơi
Giờ phút trôi qua sao sao chậm
Em vẫn đợi chờ buổi tiễn đưa
LLGL
nini_mtv
29-03-2006, 09:41 PM
mây về bên ấy thấy gì không
một kẻ mộng du đứng đợi chờ
mắt mang một nổi sầu dịu vợi
tóc huyền ũ rũ khoát bờ vai
mưa trút giọt đau dội vào lòng
tiển người người cách mấy sơn khê
gởi mây nhắn gió nhưng nào có
trả lời câu hỏi chuyện hợp tan
cô bé mắc nai
30-03-2006, 12:41 AM
Đừng cản gió bởi mây về qua đó
Chim ngừng bay - sóng chớ nổi phong ba
Vầng trăng khuyết sẽ che mờ khuất lối
Ai đi rồi cây cỏ cũng lạnh thay
Hãy nín thở khi nghe mùa hoa cỏ
Chúng reo vui khi nhìn ánh mặt trời
Hứng sương tan theo lối bóng rạng ngời
Xuân sẽ sang reo vui mừng thương nhớ
Khói có qua nhưng xin đừng vui vội
Chút áng mờ có ý nghĩa gì đâu
Em cố vui khi tin anh trở lại
Mừng hợp tan nối lại câu chuyện tình
LLGL
shrek010sky
30-03-2006, 12:18 PM
Mối nhân duyên đưa người gặp gỡ
Gặp nhau rồi lại phải chia ly
Chuyện tình ấy chỉ là dang dở
Người ra đi sao chẳng nói câu gì?
Giữa không gian mây còn đợi gió
Theo thời gian người vẫn đợi người
Bài thơ xưa từng lời còn đó
Vẫn bên ai một phút không rời...
cô bé mắc nai
03-04-2006, 05:09 PM
Tơ duyên một nỗi buồn vời vợi
Đã trể chuyến phà về nẻo mơ
Sống kiếp đời trôi phương vô định
Muôn nẻo phai mờ tại đảo thơ
Một kiếp phù du như giấc mơ
Khói tỏa hương phai chút hững hờ
Gió cũng như mây bay phiêu lãng
Chắc đã về đây tại chốn mơ
LLGL
shrek010sky
03-04-2006, 09:29 PM
Nếu nhắm mắt xuôi tay là quên hết
Những đau thương tủi hận đã hằn sâu
Thì anh sẽ nguyện lòng mình như thế
Để yêu em như yêu mối tình đầu
Ngày nào đó - cái ngày anh sắp mất
Ở nơi xa em có đến kịp không
Để nói với anh...lời sau cuối nhất
Trước khi anh từ biệt cõi dương trần
Ngày nào đó - ngày mà anh đã khuất
Có thương không? em có khóc nhiều không
Và có vấn vào tim vành khăn trắng??
Chốn mồ sâu anh bớt lạnh đôi phần
Em có tiễn anh về nơi chín suối
Lấp cho anh một viên đất không em??
Nhưng có lẽ..chẳng bao giờ như thế
Bởi tim em - anh đâu được một phần
..Xa cách chốn thiên thu hồn sẽ khóc
Biết làm sao khi vĩnh viễn xa rồi
Thì..hãy nhỏ,xuống đôi dòng nước mắt
Sưởi hồn đêm,đồng lạnh lắm em ơi
Nương theo gió anh tìm về nơi ấy
Đến bên em trong giấc ngủ hằng đêm
Dù sau đó hồn vụn vào ánh sáng
Khi đêm tan..ngày lại đến bên thềm
Em hãy thắp cho anh dù một nén
Nguyện cho anh...dù chỉ một lời thôi
Dù mãi mãi-anh chỉ là cái bóng
Trong tim em - suốt một kiếp con người
cô bé mắc nai
03-04-2006, 10:36 PM
Vâng , em sẽ khóc sẽ hờn hơn thế nữa
Nếu anh đi xa mãi mãi không về
Không chỉ nhỏ vài đôi hàng mi lệ
Mà suốt đời em vĩnh viễn cô liêu
Ôm nấm mồ nâng tiếng hát đìu hiu
Mong sẽ đóng anh về nơi chốn củ
Có bao giờ hồn anh sẽ tự nghĩ
Một tình yêu biết mấy sẽ phai mờ
LLGL
hoang_tu_nhoc
03-04-2006, 10:40 PM
cho học hỏi kinh nghiệm cái bà con cô bé mắc nai ơi bái phục bạn luôn đó giỏi quá có khi còn giỏi hơn shrek đó để bảo hắn ta post bài nha
cô bé mắc nai
03-04-2006, 10:45 PM
Heheheh sao anh HTN phải ép Shrek làm thơ cho mình nhỉ. Tự ái ghê luôn.. huhuhu. Mà giờ này HTN sao không đi học bài nè. Mà lởn vởn ở đây vậy?
hoang_tu_nhoc
03-04-2006, 10:52 PM
giờ này đang chuẩn bị ăn cơm mà sao lai gọi là lởn vởn được hả kiếm mấy bài thơ sưu tầm post lên cho oai
cô bé mắc nai
03-04-2006, 10:56 PM
heheh sao 2 anh em lại ăn cơm giờ này vậy. Tội quá hà.. HTN nè , anh shrek ở cùng nhà với anh ảnh đi đâu rùi. Chắc lo ăn cơm nên quên mất mắc nai rùi. Mà sao HTN không đi ăn đi sao mà cứ lo... nhiều chuyện không sợ bao tử biểu tình hả?
hoang_tu_nhoc
04-04-2006, 12:25 AM
Bất chợt sáng nay rất tình cờ
Mưa về ướt đẫm mấy vần thơ
Loay hoay nhặt lại vài ba chữ
Xếp mải chưa xong một vụng từ.
Đôi khi lòng hỏi lòng rất khẽ:
"Trang Tình đầu ta giấu ở đâu ...!?
Bâng khuâng trong những lời thơ cũ
Nét mực chưa khô đã thấy sầu.
Ta viết mãi lời chưa nói hết
Những vụng về chắp nối rong rêu
Chừng đó thôi _ Nắng sáng, mưa chiều
vẫn chưa đủ bao điều quên nhớ
Một ngày qua bao lần bỡ ngỡ
Từng mảnh đời vụn vỡ niềm đau
Nghe hoàng hôn kể lể chiều sầu
Những cạn sâu trong niềm suy tưởng.
Đêm rét mướt trông chờ giọt nắng
Đợi mai về hong ấm lời thơ
Đời cho ta thêm chút ngôn từ
Viết giùm ta nét buồn nhân thế.
bài này được không bà con
Tặng cho cô bé mắc nai đó
nhileha
07-07-2008, 08:37 AM
Gió... thổi vào lạnh cóng
Mưa... lất phất nhẹ rơi.
Một mình trên gác vắng
Nghe thương nhớ tơi bời
Giờ người nơi xa khuất
Nghe ân ái còn hơi
Nỗi sầu trong đêm vắng
Ngưng.. rụng... giá tim người.!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.