PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi má , người mà con lúc nào cũng yêu !



emkothenoi_viemqua_yeuanh
29-03-2006, 05:40 PM
Má ơi , hôm nay con viết thư này cho má , tại vì con biết má ko bao giờ đọc được.
Má ơi , đầu tiên con muốn cám ơn má. Cám ơn má ru cho con từng giấc ngủ , cám ơn má lo cho con từng miếng ăn , cái mặc. Cám ơn má cốc đầu con mỗi ngày , khi má kèm con học. Để hôm nay , con có được ngày hôm nay. Lúc trước , con mếu máo mỗi khi má la , nhưng mà bây giờ con rất nhớ má à !!!
Má ko cho con có bạn trai , má nói ko học hành được. Con nghe lời má !
Mặc dù , má ơi , con biết con ko phải là con của má. Sao má ko nói con nghe? Để con phải nghe từ chính miệng mấy bà chòm xóm ngoài chợ , thêm mắm , thêm muôi? Má đừng nói , má sợ mất con nha má , tại vì con lúc nào cũng yêu má hết. À , mà con có bao giờ nói ra ko nhĩ?
Má lúc nào cũng thương con như con ruột của má , tuy rằng có đôi khi , con thấy má thương em hơn con. Nhưng mà từ khi biết được , con là con của mẹ con. Người mà con lúc nào cũng gọi là cô. Nay chuyển thành tiếng mẹ , con cũng chẳng hiểu tại sao. Mẹ con có bốn đúa con , một thì nghiện ngập , hai thì đi tu , còn một người con trai , thì đi lấy vợ xa. Ko lo nổi , lâu lâu còn phải phiền mẹ con. Còn con thì ko nuôi nổi phải gửi má !
Con rất là cám ơn má nuôi con , nếu ko , chắc bây giờ con phải đủn chiếc xe bánh mì , chạy khắp chợ mà bán , ko được đi học và mặc ấm như bây giờ.
Con nghĩ đó là điều may mắn nhất đời con rồi đó má.
Má dạo này yếu quá , giữ gìn sức khoẻ nha má. !!!

Còn nữa má ơi , con má biết yêu rồi , nhưng mà ko có dám nói.
Nước mắt mỗi đêm , con tuôn rơi là cũng vì tại người ta. Con ko biết má làm sao mà lấy bố , nhưng mà má ko hĩu con yêu người ta đến thế nào đâu má. Nếu má biết , chắc chắn má ko có ủng hộ , vì người con yêu , ko tốt.
Má lúc nào cũng nghĩ con còn ngây thơ , ko biết yêu là gì , như con cún con nằm trong lòng má. Nhưng mà cún con lớn rồi má ơi ! Con ko muốn cứ trả lời là " chưa có " mỗi khi có ai hỏi con có bạn trai chưa đó má. Người yêu con cũng tôn trọng và quý má lắm ! chỉ có điều má ko biết mà thôi. Cũng nhờ người ta năm nào , con cũng học sinh xuất sắc hết đó má. Con có nói , má cũng ko có tin , nhưng mà người ta cổ vũ con , là động lực cho con học hành , và cảm thấy yêu thế giới này đó má.
Má ơi , thôi , con chỉ nói nhiêu thôi nha.! Chừng nào , má , hay những người mẹ khác cũng có một đứa con gái như con , con mong mấy bác hiểu , con gái mấy bác cung ~yêu mấy bác lắm , nhưng mà ko có nói thôi !!!

Một lần nữa cám ơn má , má nhớ sống hoài zoi con nha má !