PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Ai



shrek010sky
29-03-2006, 01:14 PM
Tôi làm thơ tự thuở nào
Hình như từ lúc em chào làm quen
Bên nhau bối rối lặng yên
Về nhà lại nhớ triền miên ai rồi
Sáng chiều hai bữa chung đôi
Chung trường chung lớp chỗ ngồi gần nhau
Lạ chưa ai ngỏ lời đâu
Mà sao hình bóng đậm sâu trong hồn
Nhớ ai có tiếng cười dòn
Hàng mi đôi mắt ngây tròn dễ thương
Áo bay trắng trước cổng trường
Nón nghiêng tóc xõa thiên đường tôi mơ
Tương tư tôi gữi vào thơ
Sợ em không nhận làm ngơ thêm buồn

Đây là một bài tui post hộ tui nghe!
:lelele:

nini_mtv
29-03-2006, 09:55 PM
tôi làm thơ tự thưởi nào
từ thời tóc ngắn đến thời ngang vai
tôi làm một kiếm con trai
để yêu con gái tóc dài là em
tôi làm thơ để yêu em
để nghe cái miệng chích chè cười vang
tôi mơ tôi tưởng đến nàng
cái cây răng khuyển để chào mời duyên
tôi về suy nghỉ liên miên
để rồi thơ cứ trăm triền tuôn ra

shrek010sky
31-03-2006, 01:55 AM
Tôi làm thơ tự thuở nào
Từ khi tim biết nhớ người không quen
Tôi làm thơ kiếm duyên tình
Tình thơ tôi cứ miên man nhớ người
Người ơi có biết cho chăng
Làm thơ tôi để nhớ mong một người.

koconnuakeolac
31-03-2006, 04:45 AM
Tôi làm thơ tự bao giờ?
Chẳng biết đâu. Lúc bơ vơ
Tự dưng có đôi dòng cắt cớ
Chẳng biết đó có phải là thơ?

Tôi làm thơ tự khi nào
Ấy là những lúc ngồi mơ hão
tưởng tượng người ấy đang chung bước
Thơ cứ ngân lên chẳng hiểu sao?

Tôi làm thơ từ khi yêu người
Khi vui khi buồn khi chơi vơi
Khi người ra đi câu nói
Trái tim đau nhói, kìa lệ rơi

Mr.Ngọc
31-03-2006, 06:49 AM
Có phải vô tình anh mới biết tên em
Mà hình dáng em anh không thể nhớ nữa
Khi thấy em bước vội qua khung cửa
Hương tóc mây thoảng mãi một ngày dài
Có phải không em ấn tượng khó phai
Lần đầu tiên trong đời anh có được
Lúc gần em rồi trong tim anh thầm ước
Mãi yêu em như thế tự thủa nào ...
Xa em rồi anh biết phải làm sao
Nhớ em lắm không tài nào chịu được ...

Tôi biết làm thơ tự thủa nào
Có phải từ khi hồn xôn xao
Trước từng ánh mắt và lời nói
Em gieo cho tôi tình yêu rồi !

phonglantim
31-03-2006, 09:27 AM
Tôi biết làm thơ tự thuở nào ?
Nỗi buồn dâng kín ...buồn làm sao
Vì ai ...thơ ấy nhoà nước mắt?
Anh ko hiểu rồi ....biết làm sao?

Mấy lời tình ngọt ..thuở đó trao
Vô tình em chẳng đưa vào câu thơ
để giờ người đã thờ ơ
Lấy gì làm chứng ...tình khờ thuở xưa?

Bây giờ ai đón ai đưa?
Lời thơ viết vội ...nước mưa xoá nhoà
Tình buồn ....em biết chẳng qua
thế nên thêu dệt ...hoá ra thơ buồn

Subzero
01-04-2006, 03:41 AM
Tôi biết làm thơ tự thuở nào ?
Nỗi buồn dâng kín ...buồn làm sao
Vì ai ...thơ ấy nhoà nước mắt?
Anh ko hiểu rồi ....biết làm sao?

Mấy lời tình ngọt ..thuở đó trao
Vô tình em chẳng đưa vào câu thơ
để giờ người đã thờ ơ
Lấy gì làm chứng ...tình khờ thuở xưa?

Bây giờ ai đón ai đưa?
Lời thơ viết vội ...nước mưa xoá nhoà
Tình buồn ....em biết chẳng qua
thế nên thêu dệt ...hoá ra thơ buồn


Tôi biết làm thơ tự thuở nào
Ngày ấy Bé nhỏ, hiền làm sao
Mong manh áo ...tím cười trong gió
Tôi cười tự nhủ, Bé đừng cao

Nhà tôi với bé chung rào
Có loài hoa tím đến nao cả lòng
Có con mèo béo chân cong
Hàng ngày nó chạy lòng vòng "chuột đâu?"

Mỗi sáng ngồi học dưới bóng dừa
Của sổ nhà bé tóc đung đưa
Thế là cái chữ lại nhảy múa
Cầu trời cho gió mãi chơi đùa

Rồi sau đó một trận mưa
Hàng rào hoa tím lưa thưa vài cành
Con mèo béo chẳng còn nhanh
Cả cây dừa nữa khô hanh cả tàu

Xe khách chạy đến gọi nhau
Í a í ới lên mau, không chờ
Từ đằng xa Bé ngẩn ngơ
Chờ thằng tôi đấy, mấy giờ (còn) đi đâu

Tôi biết làm thơ tự thuở nào
Ngày ấy tôi nhỏ biết làm sao
Lặng bên màu tím hoa rụng nát
Tôi còn gì nữa, bầu trời cao!

phonglantim
01-04-2006, 03:51 AM
Tôi biết làm thơ tự thuở nào
để cho hồn ấy cứ lao xao
Để cho năm tháng thành thương nhớ
Cứ ngóng ,cứ mong ,cứ đợi chờ

Tôi hỏi tại sao mãi bơ vơ
Thươn thương nhớ nhớ lại đợi chờ
Từ phương trời ấy mờ li biệt
đau khổ khôn cùng......ngỡ là mơ

Tôi biết rằng tôi quá dại khờ
Tin lời ngon ngọt để bơ vơ
Để cho tôi mãi hoài thương nhớ
đợi đợi mong mong -một kẻ khờ

shrek010sky
01-04-2006, 07:27 PM
Tôi làm thơ từ thuở nào
Mà sao tôi thấy đời mình vui lên
Phải chăng tôi biết làm thơ
Phải chăng thơ đã giúp tôi quen người?
Hay vì tình đã đượm sâu
Vì duyên vì số phải không hởi người
Từ khi tôi biết làm thơ
Trái tim lạc bước, đêm ngày nhớ mong
Chỉ mong qua mỗi vần thơ
Giúp tôi mang đến cho người phương xa
Nõi niềm úp ủ trong tim
Người ơi thấu hiểu cho vần thơ tôi
...
Từ khi tôi biết làm thơ
Và tôi muốn người kia cũng thế.

phonglantim
01-04-2006, 11:38 PM
Tôi biếtlàm thơ tự thuở nào?
Để cho nỗi nhớ giấu vào trong tim
Để cho chờ đợi kiếm tìm
Để cho tim lạnh..khắc hình một ai

Tôi viết vần thơ suốt đêm dài
Một vần thơ nhỏ...tặng cho " ai"
NHưng sao...ai đó...vô tình thế
Chẳng viết cho tôi -chỉ một bài

Một thời tôi biết..tím- chia hai
Buồn,thương,vương vấn vì...ai nữa
Chờ đợi vu vơ..suốt canh dài

shrek010sky
02-04-2006, 12:46 AM
Em cho đi yêu thương
Nhận lại những con đường
... đầy rêu phong đá sỏi
Những đắng cay mòn mỏi
... đâm nát trái tim ngoan...

Em cho rồi- trọn vẹn nhớ mong
Tình yêu đầu đời con gái
Để rồi hằn thêm oan trái
Đổi trao lấy những bẽ bàng

Làm sao ngăn được dỡ dang
Lỡ lầm nào ai biết trước
Phải chăng mất đi là được?
Đổi trao như thế công bằng???

Thời gian nhấn thêm những in hằn
Cô đơn trên đèo đứng gió
Hoang vu dồn chân bỏ ngõ...
Trao rồi đổi lấy bơ vơ....

sakura_101
02-04-2006, 02:06 AM
thay cac ban lam tho hay wa' ma minh chang biet lam
tiec wa'

koconnuakeolac
02-04-2006, 05:10 AM
Em cho đi yêu thương
Nhận lại những con đường
... đầy rêu phong đá sỏi
Những đắng cay mòn mỏi
... đâm nát trái tim ngoan...

Em cho rồi- trọn vẹn nhớ mong
Tình yêu đầu đời con gái
Để rồi hằn thêm oan trái
Đổi trao lấy những bẽ bàng

Em giận vì mình quá ngốc
Tại sao lại đi yêu anh
Để bây giờ tình không thành
Òa khóc trốn chạy hồng hộc

Cầu xin tất cả cô độc
Và những oan trái lưu ly
Xin hãy ra khỏi tôi đi
Để tôi được là chính tôi
Yêu khi trái tim mách bảo
Và sẽ không phải khờ khạo
Yêu phải một kẻ sở khanh

shrek010sky
02-04-2006, 06:18 PM
Phải không em nỗi buồn chan chứa
Đã có lần em kể cùng anh?
Chính là đây tậm sự cõi lòng
Phải không em, tình yêu ngang trái?

Có những ngày mong đợi chờ tin
Để hôm này lòng chợt buồn . . . tin đến
Tin không vui, vì người ấy đang buồn
Là vì sao hay vì tình lầm lỡ ?

Anh xin em, một lần thôi có thể
Hãy nghĩ suy và hiểu lòng mình
Chỉ lầm lỡ cũng vạn đau thương
Đừng buồn, đừng giận giỗi em nhe.

Ngày mai kia đâu phải thế này
Và em sẽ gặp người thực lòng yêu!

koconnuakeolac
05-04-2006, 04:58 AM
Có thể một lần là quá đau khổ
Trái tim em như vỡ nát ra rồi
Vẫn nhói đau và vẫn chơi vơi
Khi cứ gượng nhớ đến lần yêu đó

Em biết ngoài kia vẫn còn có
Những trái tim thực sự yêu mình
Nhưng khó lắm vì không biết rõ
Trăm ngàn người ai sẽ thật tình

Ngày mai kia đâu phải thế này
Và em sẽ gặp người thực lòng yêu!
Em chờ câu nói này biết bao nhiêu
Cầu mong người ấy có thể anh đây

shrek010sky
05-04-2006, 10:39 AM
Thực lòng yêu! Lời trái tim muốn nói.
Chỉ ngại vì cách núi ngăn sông
Và hơn nữa tình xa anh gửi gió
Ngàn dặm xa biết gió đến bên em?
Nơi xa kia tình người khó hiểu
Đã yêu rồi - một lần nhói trong tim
Kỷ niệm đầu cứ trào về cỏi nhớ
Nghe nhói lòng khi biết được tin em
Phải chăng em tình xưa còn lưu luyến
Hay chỉ vì sợ lần sau như thế???
Lòng anh đây, muốn nói - nói lời yêu ấy!
Cùng bên người khi tay nắm trong tay.
....

koconnuakeolac
07-04-2006, 04:52 AM
Gió xa đến bên em rồi
Gió mang theo rất nhiều tin vui
Em biết trong gió anh thương mến
Gửi trọn lòng mình đến bên em

shrek010sky
07-04-2006, 05:01 AM
Vui lắm rồi ... phương xa người đã nhận
Và vui hơn người hiểu điều muốn nói.
Nhé phương xa hảy hiểu chút lòng người
Chờ mong lắm, người ơi mong tin lắm!

koconnuakeolac
09-04-2006, 04:01 AM
Cũng định gửi gió về bên phương ấy
Những nhớ những thương của tấm lòng này
Nhưng gió đi rồi, gió vội vã
Chắc về báo tin bên ấy hay

Các cụ có câu cơm không ăn
Gạo còn đó vẫn trắng trong một đời
Yêu thương chưa gửi tới người
Là để thêm ngày yêu sẽ bền lâu

shrek010sky
09-04-2006, 10:05 AM
Yêu thương chưa gửi tới người
Chỉ mong sớm được bên người sớm hôm
Cùng mong yêu lại càng yêu
Tin yêu người gửi ... lòng người bâng khuâng
Bâng khuâng một nỗi bồi hồi
Vì tim anh đã yêu em bao giờ!!!
Và mong một sớm mai đây
Cùng người chung bước ... con đường tương lai
Hiểu không em hỡi hiểu không
Một lần gặp gỡ , vạn lần nhớ thương!
Mong sao sớm được gặp người trong mơ.