Xem đầy đủ chức năng : sao lại như vậy hả em
thach_anh_tim
23-03-2005, 01:37 AM
anh ngôi sao cô đơn buồn le lói
Nhìn về em chắp nối mảnh thời gian
Mối tình đầu em chẳng tiếc xé tan
Rồi vô tâm chẳng một lần nhìn lại. :music: :sosad: :argue:
thach_anh_tim
23-03-2005, 01:51 AM
Người đi một nửa hồn tôi mất
một nửa hồn kia sửa lại sai :tim:
Chanh Chua
23-03-2005, 01:51 AM
Oán trách trời cao quá phủ phàng
Gây chi bao cảnh hợp rồi tan
Cho sầu chồng chất lên tuổi dại
Để lúc chia tay phải ngở ngàng.
Chanh Chua
23-03-2005, 02:01 AM
'' trích nguyên câu trên của thach anh tim:
Người đi một nữa hồn tôi chết
Một nữa hồn kia sữa lại sai''
.................................................. ...................................
Em sữa lại sai có thật lòng?
Đừng để tình mình mãi long đong
Em ơi nói được phải làm được
Chớ có nói rồi lại bảo không...
thach_anh_tim
23-03-2005, 02:02 AM
Đời là cái đinh
tình là cái que
người yêu là con vịt què
loe ngoe đập phát chết :so_funny:
nangchanhche
23-03-2005, 02:05 AM
Con trai là cực dương
Con gái là cực âm
Âm - dương hai cực trái
Gặp nhau là hút liền :D
matbuon
Chanh Chua
23-03-2005, 02:11 AM
'' Hai trái tim vàng kết nối bởi modem''
Một túp lều tranh chẳng ai thèm...
Thực tế cộc đời là thế đó
Chỉ biết có tiền để mo...den
Chanh Chua
23-03-2005, 02:15 AM
Con trai là tóc ngắn
Con gái là tóc dài
Ngắn _dài là hai phái
Gặp nhau cũng hút liền
nangchanhche
23-03-2005, 02:16 AM
Moden có gì là xấu
Mà sao người cứ la
Để cho ta phải khóc
Thế là chia tay lưôn :D
matbuon
thach_anh_tim
23-03-2005, 02:16 AM
tôi yêu em còn hơn yêu tiền
vậy sao em nỡ bỏ mặc tình tôi
thach_anh_tim
23-03-2005, 02:18 AM
Một đêm buồn ghé ngang vườn Chat
Gặp ai nơi chốn lạ đông người
Hai tay gõ nhịp lòng rung cảm
Đón nhận từng chử trên Screen
thach_anh_tim
23-03-2005, 02:18 AM
Đêm dêm về "logged" tìm "nick" ai
Thế là tình "Chat" thêm đậm đà
Biết hay chăng hởi người
Chanh Chua
23-03-2005, 02:20 AM
Ta bên nhau cũng chỉ vì tiền
Vì tiền nên mới hòa ra tiên
thach_anh_tim
23-03-2005, 02:21 AM
anh yêu em không phải vì tiền
mà yêu vì sợi dây chuyền em đeo
nangchanhche
23-03-2005, 02:24 AM
Biết làm chi để tình thêm sầu
Online chi để mãi nhớ mong
Offline rồi lòng có được yên
Hay là cũng vẫn nhớ về ai?????
matbuon
Chanh Chua
23-03-2005, 02:26 AM
gặp nhau trên mạng chẳng nói gì
cắm đầu cắm cổ chỉ để ghi
lời văn hư ảo vào trong máy
rung cảm chỉ là giả bộ thôi hiiiiiiiiiiiiiiiii
Chanh Chua
23-03-2005, 02:27 AM
dây chuyền em đeo không phải thật
Hàng xi cao cấp đó người ơi
nangchanhche
23-03-2005, 02:28 AM
Giả bộ chi để rồi mơ mộng
Khi tỉnh rồi mới biết chỉ mơ
Tình online là tình hư ảo
Thế mà ta lại vẫn cứ mơ
matbuon
thach_anh_tim
23-03-2005, 09:24 AM
tôi đi hoài không hết quảng đường hoang
những dãy bằng lăng tím buồn kĩ niệm
Chanh Chua
26-03-2005, 01:31 AM
đêm đêm '' chanh '' về tìm '' nick tim ''
quanh đi...ngoảnh lại...biết đâu tìm
thôi thì '' chanh '' vào đại phòng chat
để đi tìm thử.......xem có ''tim '' :tim:
chipheo
26-03-2005, 01:33 AM
:cooll: :madsung: :think:
Viết tặng tuổi mùa
Xin mùa một chút heo may
Lặng im quán gió
Ghế này và em...
Xin thương một sợi tóc mềm
Lặng im nhớ nhớ
Nửa thềm lá xưa
Xin buồn một chút xanh mưa
Lặng im ngồi hát
Chân mùa níu nhau
Xin vui chút nắng bảy màu
Lặng im nước chảy
Nông sâu tuổi mình
Xin quên cả chút ảo hình
Lặng im mình tiễn
Mối tình đi qua...
(st)
thach_anh_tim
27-03-2005, 01:05 AM
đêm đêm '' chanh '' về tìm '' nick tim ''
quanh đi...ngoảnh lại...biết đâu tìm
thôi thì '' chanh '' vào đại phòng chat
để đi tìm thử.......xem có ''tim '' :tim:
Giá anh đừng yêu em
Bằng tình yêu vội vã
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu chúng mình bên nhau
vecon_lonton02
05-04-2005, 09:27 PM
Giá anh đừng yêu em
Bằng tình yêu vội vã
Nhưng sẽ là tất cả
Nếu chúng mình bên nhau
nếu em dừng vội vã
khi nói chữ yeu tôi
thi dâu co xa sôi
dể ngóng tôi 1 lối
Chanh Chua
05-04-2005, 10:09 PM
ve con meo chánh ga cho chanh chua dzèo coi....đi đâu củn gặp mi hết ah...........
chanh thít iu dzội dzả
iu dzậy nó mới đã
chứ iu thịt lèm chi
bẹn bè nó sẻ khi
cho là tui léo cá...
cho nên tui thít iu dzả...............
choài Cỏ Mây hum nai bùn hay seo dzị.........chại tùm lum chổ .lèm chanh tui dzí hỏng kip thở lun ah
thach_anh_tim
06-04-2005, 02:10 AM
Nếu biết rằng em đă lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ro`̣ng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.