PDA

Xem đầy đủ chức năng : giọt nước mắt lần cuối cùng dành cho anh



ka_ka
29-03-2006, 09:15 AM
" hòa mong hà có thể tìm ng bạn trai tốt hơn hòa nhé " .......chỉ nhiêu đó thui anh em bít mình phải làm gì rùi ? khi nghe anh nói ,"anh còn thương em " anh bít em đã từng hy vọng gì ko ? hy vong chúng ta có thể trở lại bên nhau như những ngày hai đứa thật vui vẻ , em hy vọng mình sẽ lại có anh lần nữa , có anh cùng em đi trên những con đg mà lúc xa anh em phải bước một mình trong nỗi nhớ anh, em hy vọng mình có thể trở thành một người bạn gái tốt .......nhưng em ko bít những hy vọng của mình đang đựng trong một chiếc ly bằng thủy tinh rất dễ vỡ nó có thể vỡ lúc nào ,những hy vọng quá mong manh phải ko anh ? mà em thật ngốc khi ko bít điều đó , để bây giờ chiếc ly bằng thủy tinh đã vỡ và tất cả những hy vọng của em cũng bị vỡ tung , và anh có bít trái tim em như muốn vỡ tung theo chúng ko ?đúng là em ngốc thật , tự nhiên lại có những hy vọng ngớ ngẩn và đối với anh những hy vọng của em chỉ là quá khử phải ko anh , mà là quá khứ thì nó sẽ ko tồn tại ở hiện tại đc , đúng ko anh ? anh có bít em đã làm những gì khi chờ anh quay về ko ? em đã học cách để làm một ng bạn gái tồt , em đã từ chối những ai đến với mình , chỉ vì em muốn chờ anh , em muốn dành tất cả cho riềng anh , mà ko phải một ai khác , nhưng chính anh ko bít đó ,anh kobít rằng bàn tay nhỏ nhắn của em vẫng mong một ngày có hơi ấm của bàn tay anh ......, nhưng tất cả ko như em nghĩ và tất cả sẽ trở lại như lúc trước như lúc anh chưa xuất hiện nhưng có một cái ko như trước đc , đó là em , trái tim em , và chính con ng em , vì trông em vấng còn những ki niem , nhựng hồi ức về anh , và em bi giờ ko còn như trước nữa , ko như con bé ngày đầu anh quen , vì chính anh đã làm em thay đổi , thay đổi cả cái suy nghĩ quá trẻ con của em , nhung tat cả đã qua rùi phải ko anh ? hay để mọi thứ theo thời gian qua đi anh nhỉ , hay để thời gian giải quyết mọi thứ cũng như chính anh nói nó có thể làm phai mờ tất cả thì hay để nó xóa sạch tất cả , em ko tin thời gian có thể làm mờ tất cả nhưng chính anh đã làm em tin điều đó vì tình cảm anh dành cho em nhiều như vậy mà thời gain cũng có thể làm phai mờ thi nói chi là cái khác phải ko anh ? em sẽ để tất cả cho thời gian xóa sạch , và cũng cảm ơn anh vì chính anh đã cho em bít mình nên quay lại từ đầu và bước sang con đg khác , con đg hiện tai ko có kết quả tốt , em sẽ làm lại từ đâu anh nhỉ , và với em anh luôn là ki niệm đẹp ,em sẽ giữ mãi những kỉ niệm ấy
lần cuối cảm ơn anh đã dậy cho em một bài học la 2hay trân trọng những gì đang có và đừng để mất đi rùi hối hận, và em đã học đc nó sau lần ra đi của anh , em thầm cảm ơn anh , mải là bạn anh nhé !!!!!!!!!!!!!!chúc anh hạnh phúc
hôm qua khi ngồi dọn những thứ của anh em đã khóc , ma 2ko bít vì sao , em ko nỡ để tất cả những thứ ấy xa mình vì muốn quên anh em phải làm thế , và có lẻ đó là lần cuối cùng em khóc vì anh , bibi anh

emkothenoi_viemqua_yeuanh
29-03-2006, 05:11 PM
trong đời chuyện gì cũng phải có thay đổi. Nhưng chỉ là nó đến sớm hay muộn , dù muộn hay sớm , bạn cũng hãy lúc nào cũng chuẩn bị cũng sẵn sàng , dù cú sốc , có đau thế nào đi nữa

nhocteen
29-03-2006, 11:34 PM
mình cũng đã từng yêu , và cũng đã chia tay đẻ lại bao tiếc nuối cuả một thời yêu anh. KAKA biét hông mình rất yêu người đó , bay giò dù đã chia tay hơn 2 năm nhưng mình ko thể nào quên được anh , dù đã rất nhiều lần mình cố quêna nh , nhưng cố gắng càng nhiều thì trái tim mình càng buốt giá. mình ko thể làm được , mình chỉ có thể khóa phòng rồi ngồi khóc trước những lá rthư những món quà của anh. tại sao mình vẫn ko thể quên đựoc anh , ko thể chôn anh vào quá khứ. giá như mình cũng có thể làm như KAKA , có thẻ vất bỏ mọi thứ đẻ quên đựoc người đó , để có thể bibib anh và nứơc mắt mình ko phải rơi vì anh nữa...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ka_ka
30-03-2006, 02:55 PM
to nhoc teeen : đúng đó cố quên càng thêm nhớ , thì sao chúng ta ko để nó thanh thảng theo thời gian qua đi , lúc nảy kaka đã đi dạo trên những con đg mà ngày ấy hai đứa hay đi chung , mình lại có cảm giác như có anh bên cạnh nhưng cái cảm giác ấy qua đi thật mau , mình hối hận sao lúc có anh bên cạnh ko ôm anh thật chặt và nói với anh em yêu anh , để bây giờ muốn có anh để em ôm anh thật chặt và nói mãi 3 từ em yêu anh mà khi yêu anh em đã nói quá ít , em hối hận vì những gì chưa làm với anh , những tất cả muộn rồi , em làm gì bây giờ cũng chẳng có ý nghỉ , quên anh đi càng khó hơn đói với em , anh hay chỉ em bít em nên làm gì bi giờ hả anh??????

betimban
01-04-2006, 09:45 AM
nhớ thì dễ, quên mới khó . mình càng muốn quên, càng phải nghĩ nhiều, chính vì thế mà tâm trí luôn vướng bận hình bóng người ta . nếu muốn quên quá khứ , cách tốt nhất là ko nên nhắc đến nó nữa. nó sẽ tự dưng ra đi:think:

beyeu
01-04-2006, 10:32 AM
thời gian không thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào....cái gì cũng cần phải có thời gian ,không phải muốn làm là làm được đâu.miễn sao mình phải biết kiên nhẫn thật hiện những chuyện mình muốn làm thì nhất định sẽ có ngày thành công mà."hôm qua khi ngồi dọn những thứ của anh em đã khóc , ma 2ko bít vì sao , em ko nỡ để tất cả những thứ ấy xa mình vì muốn quên anh em phải làm thế , và có lẻ đó là lần cuối cùng em khóc vì anh , bibi anh " cũng như những gì u nói ,mong sao đây sẽ là ần cuối u khóc vì a ấy và me biết những quá khứ về anh ấy thì ko phải dễ quên đâu nhưng cố gắng đừng suy nghĩ và hãy làm những gì đối với những người còn quan tâm mình ....