nhidaukho
29-03-2006, 08:38 AM
:khocnhe: ox à,
không biết bao giờ ox mới có thể đọc được những dòng thư này và cũng có thể không bao giờ ox đọc được.
đầu tiên, bx muốn nói rằng là bx yêu ox nhiều lắm nhưng tại sao những gì bx nói ox không bao giờ tin hết vậy???
bx bây giờ cũng không muốn và không bao giờ giải thích đâu nè, vì có nói gì thì ox không còn tin bx nữa, buồn quá nè....
không biết bao giờ ox mới có thể đọc được những dòng thư này và cũng có thể không bao giờ ox đọc được.
đầu tiên, bx muốn nói rằng là bx yêu ox nhiều lắm nhưng tại sao những gì bx nói ox không bao giờ tin hết vậy???
bx bây giờ cũng không muốn và không bao giờ giải thích đâu nè, vì có nói gì thì ox không còn tin bx nữa, buồn quá nè....