Xem đầy đủ chức năng : Thương anh ....Thương em
bà dzà
29-03-2006, 07:32 AM
Cũng giống như Nhớ anh và Nhớ em vậy , nam thì bắt đầu bằng hai chữ "thương em" :huglove: , nữ thì bắt đầu bằng hai chữ "thương anh" :huglove:
Yêu cầu mọi người làm đúng , ai con gái làm thành con trai như ở topic trước thì bà dzà sẽ nhờ mod Del bài của người đó mà không cần phải thông báo :blow:
Chúc mọi người đối đáp vui vẻ :type:
Bà dzà mở hàng trước hai câu bắt đầu bằng Thương anh :D
Thương anh từ bưổi ban đầu
Nhưng không dám nói ..(nên)..u sầu con tim
Thương em thương tự thuở nào
Từ khi haai đứa mới chào làm quen :haha:
nini_mtv
29-03-2006, 09:27 PM
thương anh chín đợi mười chờ
câu thơ còn thắm mực thời còn thơm
anh giờ anh nở giăng bườm
thuyền xuôi bóng nước bỏ bờ bến xưa
It's Never Too Late
30-03-2006, 09:02 PM
Anh trên thuyền bỗng nhớ về quê cũ
Trong lòng anh bỗng thấy nhớ em
Anh cũng không dám nói lời tỏ tình
Nên bây giờ lòng anh lại càng nhớ !!!
nini_mtv
30-03-2006, 09:45 PM
Anh trên thuyền bỗng nhớ về quê cũ
Trong lòng anh bỗng thấy nhớ em
Anh cũng không dám nói lời tỏ tình
Nên bây giờ lòng anh lại càng nhớ !!!
bài thơ của bạn hông bắt đầu bằng thương em. phạt ba ly nha. hi` hi`
Trái Đắng
31-03-2006, 04:23 AM
Thương anh không dám nói ra
Nói ra thì sợ...nên đà im lưôn :(
black_cat89
31-03-2006, 04:28 AM
thương anh chẳng biết để mô
để vào tủ kính lâu ngó vào
thương anh chẳng biết (làm) thế nào
nên để vào nòng súng lâu lâu bóp cò
em chua biet yeu
31-03-2006, 04:55 AM
thuong anh lam anh oi
nho anh lam anh oi
hom nay troi mua roi
em nho anh wa troi
kyniem1989
31-03-2006, 09:14 PM
thương em chả biết để đâu
để trên đầu gối thì rơi xuống giày
nhiều lúc muốn nói tiếng yêu em nhưng..... sợ em ùh
neutaconyeutn
31-03-2006, 09:22 PM
Thương em lắm lắm ấy em ơi
Em nỡ cho anh té bờ rào
Nếu mà không yêu em cứ bảo...
Còn anh thì cứ mãi- mãi thương em.....
kyniem1989
31-03-2006, 09:23 PM
thương anh chín đợi mười chờ
câu thơ còn thắm mực thời còn thơm
anh giờ anh nở giăng bườm
thuyền xuôi bóng nước bỏ bờ bến xưa
thương anh em chẳng nói gì
tại sao lại gọi 9 đợi 10 chờ
anh giờ đợi mãi từ yêu
sao mà em chẳng nói ra hỡi nàng
tiểu thư lang thang
03-04-2006, 09:09 AM
Thương anh em dấu trong lòng
Dại gì em nói nhớ mong thêm buồn
p/s: Bà dzà ui,TT ngoan rùi,ko làm thơ linh tinh nữa đâu :D
vethantratim
03-04-2006, 11:58 AM
Thương em chẳng biết để đâu?
Để ngay lổ đít lâu lâu dắm xì..........
:D
It's Never Too Late
03-04-2006, 08:44 PM
Ý ẹ !! Làm thơ thương em tí cho đổi chủ đề mà ... bây giờ thì thương anh đây : :lelele:
Thương anh sao tránh khỏi buồn
Nhưng biết giờ anh ở đâu
Để mà bên anh lúc này
Để em thốt lên lời thương
Ấp ủ con tim lâu rùi
cobenghichngom_1
04-04-2006, 01:59 AM
thương anh em nhớ em sầu
em rầu em rĩ hỏi người có hay
còn ai cứ mãi lai rai
bên ly rượu đắng ngỡ là người yêu
phuongb
04-04-2006, 02:04 AM
Thương em chẳng biết để đâu?
Để ngay lổ đít lâu lâu dắm xì..........
:D
ặc ặc :think: ----> thương em chẳng bít để đâu
lâu lâu anh để....lên đùi anh soiiii
thía chứ lị
traidonphuong
04-04-2006, 07:26 AM
thương em da tu lau roi
nhung so ngai ngung nen chang noi ra
hom nay mươn chu thay loi
to bay cung em noi long cua toi
yeu em chan that ca long
noi sao de em hieu long toi day
thoi thi chi hoi mot loi
em oi co mươn lam ngươi y...toi
Phan_Tom
04-04-2006, 08:33 AM
thương anh rồi lại thương em
thương qua thương lại linh tinh quá trời
anh khen em đẹp ngất trời
cớ gì em lại tiếc lời khen anh ^^
maicodon
12-04-2006, 01:34 AM
thương anh chín đợi mười chờ
câu thơ còn thắm mực thời còn thơm
anh giờ anh nở giăng bườm
thuyền xuôi bóng nước bỏ bờ bến xưa
thương em anh biết là khờ
lòng càng đau khổ vì đời trắng tay
hỏi sao đời lại chẳng may
làm ta đau khổ đời hay biết gì
em chua biet yeu
12-04-2006, 01:47 AM
Anh có biết em thương anh nhiều lắm
Để đêm về em thức trắng vì anh
Nằm thao thức nghĩ về anh không đấy
Tại sao anh để em khổ thế này
:rain: :1_question: :DD:
trái táo màu xanh
12-04-2006, 02:01 AM
Thương anh nói mấy cho vừa
Thương anh em cứ nói bừa là thương
Thương anh nhắm hết lọ tương
Thêm bình rượu nữa là thương một hàng!:hehe: :hihi: :haha:
black_cat_hn
12-04-2006, 02:41 AM
Thương anh từ thủa em 17
Giờ tính là đã ngót 5 năm
Hạnh phúc sao khi chính người chi kỉ
Là "fớt boi"_vâng ...... mối tình đầu
:haha: hay FÍT :blow:
tuan_sky
12-04-2006, 08:38 AM
thương em thương mãi thương rồi nhớ
nhớ em nhớ mãi nhớ rồi yêu
yêu em yêu mãi yêu lại hận
hận em hận mãi hận càng yêu
toc_ep_as
13-04-2006, 04:10 AM
Thương anh em nguyện suốt đời
Cùng anh đi hết chặng đường mai sau
chàng ngốc
13-04-2006, 04:25 AM
yêu anh 9 đợi 10 chờ
đến khi 11 em rời bỏ anh
Vịt Ngố
28-10-2007, 03:15 AM
Cũng giống như Nhớ anh và Nhớ em vậy , nam thì bắt đầu bằng hai chữ "thương em" :huglove: , nữ thì bắt đầu bằng hai chữ "thương anh" :huglove:
Yêu cầu mọi người làm đúng , ai con gái làm thành con trai như ở topic trước thì bà dzà sẽ nhờ mod Del bài của người đó mà không cần phải thông báo :blow:
Chúc mọi người đối đáp vui vẻ :type:
Bà dzà mở hàng trước hai câu bắt đầu bằng Thương anh :D
Thương anh từ bưổi ban đầu
Nhưng không dám nói ..(nên)..u sầu con tim
Thương anh thương cả lối đi
Ghét anh ghét cả tông ti , họ hàng
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
nhoccon_118
28-10-2007, 03:27 AM
Thương anh em nhớ em mong
Ghét thì thì sẽ lòng vòng không mơ!
crazy
28-10-2007, 12:38 PM
Thương em ư? Xin lỗi, anh......... không thể
Thương em ư? Em tôi đã thương ai
Thương em ư? Giờ anh biết mình sai
Thương em ư? Chôn vùi trong dĩ vãng
Thương em ư? ........hết rồi.....^_T
___ky0___
28-10-2007, 12:52 PM
thương em , thương em , lại thương em
thương em , thương em tại vì em
tuyetroimuaha514
28-10-2007, 09:36 PM
ha ha ! hay thật đấy ,và để đối lại với 4 câu đầu tiên của bà za tui sin mạn phép được đối lại nha :
THƯƠNG EM TỪ THỦA LỌT LÒNG
NHƯNG KHÔNG DÁM NGỎ SỢ NGƯỜI IU EM BUỒN
tiếp 2 câu sau nha :
THƯƠNG EM CHẲNG BIẾT LÀM SAO
ĐÀNH MUA THUỐC CHUỘT PHÒNG KHI THẤT TÌNH
ko hay nhưng cũng buồn cười đấy chứ? hehehe
vuonggia
29-10-2007, 06:06 AM
thương em mấy núi cũng leo
mấy sông củng lội mấy đèo củng wua
thương em chăng ngại đương xa
nhưng mà xa wua' thi thui anh ze^`
sông sâu thì mặc sông sâu
nhưng mà sâu quá thì anh đi cầu
đèo cao thì mặc đèo cao
nhưng mà cao wua' thi anh hẻm trèo
bà dzà
30-10-2007, 03:10 AM
trời, hoh ngờ cái topic này vẫn còn :hihi:
vậy thì thui để típ tục , nhưng có lẽ văn thơ nó bị phai mờ rùi , hoh còn ngẫu hứng làm như hùi xưa nữa, cho nên sẽ ko hay, ko theo niêm luật, mong bà con thứ lỗi :lol:
Thương anh chẳng dám nhìn lâu
Liếc qua một cái...cho đầu đảo điên :hihi:
Lost.
30-10-2007, 07:26 AM
Thương anh một tẹo thế thôi
Mai này ta lại mỗi nơi một người
èo =))
Đa Tình
30-10-2007, 07:56 AM
Thương em thương hết cả đời
Mai này dù có vơi vơi vẫn nhiều
Lost.
30-10-2007, 08:02 AM
Thương anh thôi , chẳng là yêu
Mai này dâu bể - nhiều điều fải quên....
Đa Tình
30-10-2007, 08:08 AM
Thương em chẳng biết để đâu
Để vào dâu bể nhưng sầu em quên
Lost.
30-10-2007, 08:17 AM
Thương anh, nhưng lắm trái ngang
Thôi nhìn thuyền nước sang ngang. Rồi về !
Đa Tình
30-10-2007, 08:22 AM
Thương em anh muốn theo cùng
Nhưng thuyền đã vội lạnh lùng chạy luôn
Lost.
30-10-2007, 08:30 AM
Thương anh mà phận không duyên
Sông trôi ngược hướng , nên thuyền sang sông..
Đa Tình
30-10-2007, 08:38 AM
Thương em anh ghét ông trời
Gió chi cho nước cứ trôi ngược dòng
Lost.
30-10-2007, 08:47 AM
Thương anh - trời chẳng thương mình
Thế nên anh ạ - chuyện tình chia đôi
nhoz_luv
30-10-2007, 09:00 AM
Thương anh đắng cay đủ rồi
Giờ way cất bước... lẽ đời thôi anh...
nhóc nhỏ
30-10-2007, 05:03 PM
thương anh em biết làm sao?
nay thương mai ghét giận hờn làm ngơ,
wa' thương mới lắm sự đời
người đây ko hĩu bỏ mặt làm ngơ
em mong sẽ có một hôm
người đây sẽ hĩu chân tình cũa em
bà dzà
30-10-2007, 10:34 PM
Thương anh thương đến bạc đầu
Ghét anh ghét cả từ đầu đến chân :anhPha:
Đa Tình
01-11-2007, 09:25 AM
Thương em anh muốn bên em
Mà sao em nỡ nửa đêm - đuổi về
Lost.
01-11-2007, 09:31 AM
Thương anh anh tưởng giả vờ
Thì thôi đã thế hững hờ cho xong !
Đa Tình
01-11-2007, 09:46 AM
Thương em anh sẽ đợi chờ
Đêm đông lạnh mấy chẳng rời xa em
Lost.
01-11-2007, 09:56 AM
Thương anh cho giống người ta
Thực tình thì chẳng thật thà yêu đâu
:mpl:
BuồnNghẻo
01-11-2007, 01:06 PM
Thương em tử thoả mười lăm
Ba năm sau tình tôi vẫn vậy
Chỉ có em là vờ không biết
Mối tình đầu đẹp lắm người ơi :timvo:
4mattinhnguyen
02-11-2007, 06:35 AM
Thương anh em lại đắng cay
Sao anh lại nỡ chia tay cuộc tình
crazy
02-11-2007, 06:13 PM
Thương em em cứ lặng thinh
Hay em không hiểu tình iu là gì?
bà dzà
03-11-2007, 05:58 AM
Thương anh anh có biết đâu
Một mình ôm nỗi u sầu nhớ anh
crazy
04-11-2007, 12:24 PM
"Thương em" anh nói 84600 lần
Thương nhiều như thế em cần anh không
Gió_ấm
05-11-2007, 01:18 AM
Thương em anh ngỏ lời chào
Ai ngờ em bảo " ôi zào ghét ghê "
Thương em đợi lối em về
Ai zè em thấy em về lối kia
lolem_khoctham
05-11-2007, 03:04 AM
thấy anh trước ngõ thập thò
em tưởng là trộm giở trò lưu manh
thương anh chín đợi 10 chờ
đợi anh lâu quá em "lờ" anh luôn ^^
Gió_ấm
05-11-2007, 04:18 AM
Thương em anh bảo em hiền
Ai ngờ em lại nổi điên đánh ngươi
4mattinhnguyen
05-11-2007, 06:17 AM
Thương anh nói chọc anh chơi
Ai ngờ anh lại nghĩ là e điên
crazy
05-11-2007, 02:16 PM
Thương em khen đẹp như tiên
Em bảo khen đểu oánh anh chik liền
nhoccon_118
05-11-2007, 10:45 PM
Thương anh cứ để lâu
Rồi khi ấp ủ mới là thành yêu ! :dien:
>Umbrella<
06-11-2007, 09:21 AM
Thương anh nhiêu đó làm liều
Vác cây vác gậy nhiều lần thành yêu
:so_funny: :so_funny:
Thương anh nhiều phút tiêu điều
Ấp ôm nỗi nhớ chiều dần cô liêu
:rang: :rang:
crazy
06-11-2007, 11:01 AM
Thương em anh mãi đợi em
Đợi hoài hóa đá em xem thế nào
hoasua
06-11-2007, 04:32 PM
Thương anh cứ để lâu
Rồi khi ấp ủ mới là thành yêu ! :dien:
Thương em biết nói thế nào
Thương em nhiều lắm nói sao nên lời:fi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.